1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC GIÚP EM, EM BUỒN QUÁ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi khesanh1968, 24/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitim_bietnoi_loiyeu

    traitim_bietnoi_loiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này thì phải chịu thôi, chắc chắn là qua rồi, nhiều rồi ấy chứ Cô ấy không chịu nói thì cứ nói thẳng suy nghĩ quan điểm của bác cho cô ấy biết thôi
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này thấy càng yêu nhiều càng nhiều phiền toái. Càng yêu nhiều càng ít tin tưởng nhau. Em chỉ thích có anh zai nào tỏ tình với mình bằng một câu " Có lấy a không?" thôi - Một công đôi việc, chứ cứ yêu thế này, nghĩ mà hãi.
    24 tuổi chưa yêu ai mà cũng bị nghi ngờ, vặn vẹo. Sao người ta không hiểu được còn nhiều thứ phải làm hơn là cắm đầu vào mà yêu. Chả nhẽ cứ sợ này nọ mà fải vớ lấy ai đó để đỡ mang tiếng ế sao? Nghe bực hết cả mình.
    Đứa bạn e cứ than thở là hình như mình vô duyên, sắp ra trường đến nơi mà chẳng có nổi một mối tình. Tôi chỉnh ngay, "tôi hỏi cô có đi party ko?, có đi picnic ko, club ko, hay 24/ngày, 7/tuần cô cắm đầu ở lớp, ngồi thiền ở thư viện và về nhà khi đã muộn...nếu mà đúng thì chả phải lăn tăn gì, zai nào nó thấy cô mà nó tán"
    Đúng là dỗi hơn đi tranh luận 24t sao lại chưa yêu. Mà e nói thật nhé chẳng phải là ko xinh, ko duyên dáng đâu...nhưng mà mình đã phấn đấu để xứng đáng với mình thì cũng phải kiếm cái thằng nào nó hiểu và trân trọng được điều ấy. Hơn nữa, chủ động cái gì chứ sao cưỡng bức tình yêu được. E cứ theo chủ nghĩa tự nhiên...chả nghĩ ngợi nhiều.
  3. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    thay ra rồi mặc đồ ngủ vào chứ có làm gì đâu mà em ............
    Nói chung bác chủ topic thắc mắc thế là cũng phải roài, kô biết phải hỏi muốn giỏi phải học thoai, mà bác nghi ngờ thế theo em là đúng roài đó, cô ấy chắc phải yêu đến vài người roài ấy chứ..............Nói chung quan trọng là bác có yêu người ta hay kô , nếu yêu thì tiếp tục, còn kô thì giaỉ tán thoai.
  4. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    "Phập" nhanh nhanh rồi giải tán đê. Mới yêu mà đã nghi ngờ như vạy rồi thì không tồn tại lâu được đâu.
  5. 12_na

    12_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của bạn mình thấy bức xúc quá!mình là con gái lên chắc chắn mình sẽ ủng hộ con gái,sao con trai ích kỉ vậy?con trai luôn muốn người con gái bạn yêu trong tim họ thì bạn phải là người đầu tiền và duy nhất sao bạn ko tự hỏi trong tim bạn cô đó là người thứ mấy?????có thể họ đã từng yêu,khi yêu thì ai chẳng muốn yêu bằngcả tâm hồn và thể xác cả bạn cũng vậy,thế sao bạn còn phải hỏi,tất nhiên bạn là người đầu tiên thì chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc hơn nhưng bạn hãy quan tâm đến tình cảm thật của người ta thì hơn.Còn cái đó thì chẳng có ý nghĩ gì liên quan đến ty của 2 người cả.
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Vòng 2 theo lời bạn nói hiểu là bụng?
    Phụ nữ Việt Nam chỉ có số ít có cơ bụng săn chắc. Bạn nên tin điều này
    Háp đoán bạn rất thích xem phin tâm lý xã hội trên kênh VTV3 mỗi chiều chủ nhật
    Buồn nào rồi cũng qua đi
    Chỉ sự thật lại thật hơn một nửa...
  7. lightstar

    lightstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
  8. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Em ui, anh mà trong đêm ấy cũng ko biết thật, phải làm gì tiếp hả em, em chi bảo cho anh với@!
  9. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa iu thì bảo sao k có ai iu, iu rồi thì lại thắc mắc anh (em ) là ng thứ mấy anh iu? Sao cứ phải quan trọng cái đó nhỉ? Lại còn chuyện trong trắng nữa chứ? Thật là......
    Mèo nghĩ là đừng nên cho là cô ý nói dối bạn. Con gái khó hỉu lắm. Cứ từ từ tìm hỉu, mới có hơn 1 tháng thôi mà. Quan trọng là sau này có thể kết hôn với cô ý đc k? Sống với cô ý có đc hạnh phúc k? Bạn lấy con gái là vì con ng của họ hay là lấy chỉ vì mình là ng đầu tin <--------khó tìm..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này