1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em em khổ quá em bị điên tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caubebantinh, 23/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    các bác giúp em em khổ quá em bị điên tình

    Em yêu thầm một ca sĩ có địa vị cao , em biết đây là chuyện giời ơi đất hỡi nhưng em ko sao quên được , hơn 1 năm rồi . Cô ấy ở xa lắm , bên bỉ cơ . Đến nỗi bây giờ cô ấy là cái gì vĩ đại trong em , đến mức em ko để ý đến gái xung quanh nữa , em không thiết . Như kiểu nếu yêu cũng chỉ là giải pháp tạm thời .

    Đêm đêm em đi ngủ em toàn nghĩ về cô ấy , rồi mơ tưởng vớ vẩn. Quá trình naỳ đằng đẵng rồi và không có dấu hiệu ngưng lại , mỗi lần trông thấy hình cô ấy em lại càng cuồng điên hơn.

    Em khổ quá , thế này em héo mòn mà chết thôi , em là thằng điên , kể chuyện này cho bạn nó nghe nó cuời em chết . Huhuhuhu
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu bác ạ
    hồi trc em cũng bị cuồng như bác, em iu diễn viên nữ đóng trong phim đê chang kưm lắm. Người đâu mà trắng trẻo xinh xắn, da dẻ mịn màng thế. Giờ gần 40 tuổi rồi vẫn xinh.
    Giờ em chuyển sang đánh điện tử rồi, chả còn thời gian nghĩ lung tung nữa, chỉ tính xem làm cách nào để đỡ bị chăn dân thôi
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đưa ảnh con hàng ấy ra đây, anh xem xem thế nào rồi kê đơn cho chú
    Dùng liệu pháp tâm lý 1 tí là xong ấy mà
    Hoặc không thì chú, nhìn ảnh em ấy, tay xóc óc tưởng tượng, xem thử giây phút đê mê sảng khoái qua đi, trong chú đọng lại cái rì
    Gì chứ, gái đẹp đến mấy, mà có mỗi 1 cái ảnh, đi đâu cũng đụng, thì lâu dần tất phải chán, à, đấy là với người bình thường, còn với chú anh không dám chắc
    Cho hỏi tí nữa là, caubebantinh là cậu bé bán tinh hay cậu bé bẩn tính thế
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    à quên bác nào có đi qua vâu cho em 5 sao đầu năm lấy may nhé
    thank kiu các bác
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu em có nghĩ sâu xa ko mà em nghĩ là cậu bé bấn tình.Ko hứng tư vấn kỉu này,cứ yêu đi nhé,lớn tẹo nữa là chán thui
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng biết bạn bị bệnh à, Mặc dù tớ ko phải là bác sỹ nhưng tớ khẳng định rằng bạn bị điên tình thật.
    Bạn nhanh chóng tìm đến bác sỹ khoa thần kinh trước , rồi tìm bác sỹ tâm lý sau.
    Sau khi khỏi bệnh tớ tin bạn sẽ vui vẻ lên rất nhiều. Tết rồi bạn ạ đừng để tình trạng này kéo dài khổ cha khổ mẹ khổ bạn bè và chính bản thân bạn.
    Tớ chúc bạn nhanh lành bệnh và ăn tết vui vẻ.
  7. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cô ấy hát cho hãng universal đấy , song ca cùng ca sĩ nổi tiếng của pháp marc lavoine . Cô ấy giản dị , hiền và tỏ ra là rất bình thường chứ ko phải là một ngôi sao . Chứ như aguilera với jenifer lopez thì em không nghĩ đến . Em yêu cô ấy nhưng yêu con nguời cô ấy chứ không phải vì là ca sĩ , nhưng cô ấy là ca sĩ trước khi em biết tới nên nói vậy ko ai tin , giờ mang tiếng trèo cao thôi . Em điên nhưng ko điên đến mức sẽ yêu được cô ấy
    một thằng đàn ông có máu dê nhất định nhưng với cô ấy em yêu rất thuần khiết . Em thích đùa nhưng trong trường hợp này thì không.
    Em dự định vào lúc nào thuận lợi thì xin visa bay sang đó du lịch rồi em sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của em để nhẹ lòng.
    Em ko ngờ một thằng như em mà lại như thế này . Khốn khổ quá
  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    chắc bác nói bé Phạm Quỳnh Anh,...em cũng thích bé này, có điều điên cuồng như bác thì kô đến nỗi...hay bác thử gia nhập thế giới cá độ , đề đóm đi...gia nhập thế giới này thì ca sĩ , ca siếc biến hết, trong đầu chỉ toàn số là số thôi
  9. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hình cô ấy đây các bác à :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Riêng em , riêng em thì cô ấy đẹp , giản dị và sang trọng nhưng ở đây em không đặt vấn đề xấu đẹp . Chính sự rụt rè , hiền dịu của cô ấy đã đánh thức con tưởng bở trong nguời em. Các bác có nhận xét về nhan sắc thì vừa vừa thôi nên tôn trọng em 1 tí.
    Cô ấy song ca bài j''''''''espere với marc lavoine . Tên cô là Phạm Quỳnh Anh sinh ra lớn lên ở bỉ. Sinh năm 87 hơn em 4 tuổi.
    Em biết em điên rồi , các bác đừng chửi em , em lên đây muốn các bác giúp em thoát khỏi sự khổ hạnh hoặc ít ra em cũng chia sẽ nỗi lòng của em cho các bác . Những ngày qua là những ngày khổ sở trong cùng cực của em , em mặc cảm tự ti, em trách số phận , em nghĩ ra đủ các thứ . em từng yêu một nguời từ hồi lớp 7 và yêu nhau được trong một thời gian ngắn nhưng vì em dát quá nên nguời ta yêu thằng khác , vậy mà 4 năm sau em chưa quên được người ta. Em phát hiện được bản tính của cô ta có nét đĩ thoã nên em sụp đổ từ đấy ( 2 đứa vẫn chơi với nhau như bạn ) . và em tình cờ biết đến Quỳnh Anh.
    Mong các bác lịch sự trong lời nói một tí vì lúc này em ko thích đùa . Tên em là " cậu bé bẩn tính "
    Em yêu các bác
    Được caubebantinh sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 23/01/2009
    Được caubebantinh sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 23/01/2009
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    A rồi, tớ biết em này hôm em ý về VN, vừa hát vừa khóc. Tiếc là tớ o có cơ hội khóc cùng hôm ý.
    Thế thì ủng hộ bạn mua VÍ DA bay sang bển 1 chuyến tỏ tình, tình yêu thuần khiết tớ nghĩ là nên mạnh mẽ quyết đoán và chấp nhận hi sinh.
    Cả nhà ủng hộ bạn trai BẨN TÍNH này kéo QUỲNH ANH về làm DÂU việt nhá, ko nhỡ thằng tây nào nó VỚT mất.

Chia sẻ trang này