1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em em khổ quá em bị điên tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caubebantinh, 23/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    thế bác chọn vợ thì tiêu chuẩn đầu tiên của bác là phải khám xem chỗ cần béo nó có béo ko à . Tiêu chuẩn này chắc là cha truyền con nối nhỉ ? Thế thì em biết nhà bác bao đời nay ko bao giờ cần mua dầu ăn.
    đừng có mà vô lý nhà bác , bác là người hay là con gì mà nguời ta bảo nói chuyên nghiêm túc mà vẫn cố diễn hài ở đây ? biết bác thích làm trò nhưng ko đúng lúc đúng chỗ rồi
    Được caubebantinh sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 24/01/2009
    Được caubebantinh sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 24/01/2009
  2. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    sao bác biết là 52kg ạ
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    1- Cha truyền con nối: Tự dưng bác lôi "tiêu chuẩn gia đình" vào làm gì? Tớ không thích nhắc đến cha -mẹ - anh chị - cụ kỵ nhà nhau ra đâu. Anyway, tớ trả lời nốt câu này: Đúng rồi, đúng là tiêu chuẩn cha truyền con nối, nhưng ĐẾN ĐỜI CON TỚ thì nó không được thừa hưởng cái tiêu chuẩn lựa chọn này
    2- Diễn hài: Đúng, có một người nào đó đang cố diễn trò ở đây ...
    3- Bạn lên đây cần tư vấn cái gì? Nói rõ ra chứ.
    .
    Tình yêu thì như thế đẹp quá còn gì.
  4. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mệt vì những cái loại như bác , chửi bác thì cũng chỉ đến nước đóng topic.
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1

    Anh thấy ý kiến của cô này được.
    Chú có vẻ bị điên nặng. Tình yêu mà như chú thì chưa thể khẳng định là tình yêu đâu. Mà anh cũng ko chắc nếu chú 9x thì chú chắc đ'' đã hiểu tình yêu là cái gì. Còn bé thì nên cưa tầm be bé thôi. Tình ******** yêu của cái tuổi 18 đôi mươi nó hay lẫn lộn. Mà a thiết nghĩ chú làm visa sang đấy chắc đ'' gì chú đã gặp được em kia. Chú có chắc chắn là gặp được em nó ko Anh chưa cưa ca sĩ Việt kiều bao giờ thì anh ko tư vấn cho chú là cưa thế nào được. Chú cưa gái ở Vn thì cứ post lên đây anh tư vấn tiếp. Thế nhé.
    Tết rồi chú hãy coi em nó là 1 tình cảm chớm nở, thoảng qua và quên đi. Ăn Tết cho nó ngon. Cứ ăn chơi thoải mái cho tinh thần nó sảng khoái.
  6. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chủ topic nhưng tôi là người yêu của cô ấy
    Bạn thích gì
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thích oánh đồn có địch
  8. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc học cấp 2 em cũng mê mệt Britney Spears các bác ah,mê đến nỗi em tự nhủ sau này k0 lấy ai ngoài cô ế làm vợ,đến độ khước từ mọi lời làm wen của các bạn gái đấy.
    Giờ nghĩ lại thấy bác này còn điên hơn mình,
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    ôi Bonjua VN của em
    thằng ku kia
    mới có sn 91 thì về nhà ngủ đi
    dám ra tranh người yêu của anh
    lượn đê
    hớt quá - học xong phổ thông - xong đại học - đi làm tháng 5000$ thì hẵng hóng hớt PQA của anh nhá
    thi đại học đến nơi mà còn lắm chuyện
    về nhà học bài đi kưng
  10. caubebantinh

    caubebantinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hoá ra QA là của anh à , anh 1 tháng làm được 5000$ à anh , em sợ cái mức đấy anh cũng ko quen được đâu , một bài hát của cô ấy cũng gấp nhiều lần cái số tiền đấy
    Em xin chia sẻ mong mọi nguời nghe tâm lý của em
    Hàng đêm em khó ngủ ,trằn trọc , em hận cuộc đời , em hận em , hận mình bất tài , hận đủ thứ trên đời , em hận thằng nào về sau là chồng của cô ấy. Đi học thì toàn ngủ và suy nghĩ ,ở trường em rất nghịch và hay trêu gái , bây giờ em như một thằng ba ngơ , nhiều lúc mình ngồi trong lớp mà bị rơi vào một cõi nào ấy , phải một lúc hay bị một cái gì đấy đánh thức thì em mới giật mình tỉnh ra . Ăn cơm nhiều khi còn quên mất là đã ăn mấy bát rồi , hôm qua đi học còn đâm vào đuôi xe của mấy con nặc nô , chưa kịp xin lỗi thì nó chửi em , bình thường là em ko nhường , hôm qua thì em cũng im mồm luôn .
    Một quãng thời gian 3 năm trở lại đây em gặp những chuyện khủng khiếp , về bản thân , về gia đình , em buồn , tâm lý của em nó không ổn định và trở nên hỗn loạn , tiêu cực ( Em ko hiểu sao em lại ko bị điên ? nhưng tâm lý của em giờ đây nó không được bình thường ) 3 năm nay em thức thâu đêm nhiều , đến lớp thì ngủ , em sợ buổi đêm , em toàn mở cửa lấy xe đi rông . cuộc đời này không còn gì để em hy vọng vào ngày mai , sống như một thằng bệnh hoạn , vui đấy , được đôi ba phút thì lại nhớ ra nỗi buồn . Ngồi một mình mà bụng em nó rực lên , em hay gào khóc . Giờ ko có gì để em quan tâm , kể cả bố mẹ , bản thân.
    Em hận cái bản thân của mình , lêu bêu chơi bời , bố láo , học hành thì ngu dốt , mai sau cũng chẳng có cái địa vị gì . Em tưởng em trở thành một thằng máu lạnh rồi . Vậy mà em được biết đến cô ấy , chắc chắn ko phải vì cái vẻ bề ngoài đâu , nó chỉ là một phần nhưng cô ấy có cái gì quyến rũ mê hoặc em , như rất gần em có thể với tới nhưng lại xa nghìn trùng . Địa vị cô ấy quá cao , tiền bạc , dân trí của em so với cô ấy là trời vực , mối quan hệ của cô ấy là với những ca sĩ nổi tiếng châu âu
    Em bị bất mãn , sau 3 năm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , một ngày đến em vẫn như mọi nguời , đi học , chơi đùa , quan hệ , nhưng cái nỗi đau của em nó rực lên bất cứ lúc nào mà em có thể phát điên . Em không còn tình cảm yêu , thương ngay cả cho bản thân em . Em muốn ra nước ngoài sống , đến nơi nguời ta không biết mình là ai và không quay trở lại . Nhưng em lại yêu cô ấy , mãnh liệt lắm , tình yêu này tủi thân ghê gớm.
    Chuyện này của em em ko nói với ai , bạn bè bố mẹ , em chỉ có thể lên đây khóc lóc , mong các bác chia sẻ với em . Sao cuộc đời nó khốn nạn quá , em còn nhiều nỗi niềm lắm.
    yêu các bác

Chia sẻ trang này