1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em, em muốn xin lỗi người ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BMW_325i, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMW_325i

    BMW_325i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    các bác giúp em, em muốn xin lỗi người ấy

    hic hic, các bác ơi tội em to lắm, bọn em giận dỗi nhau chuyển chẳng đâu vào đau. tối hôm trước em đi xin lỗi nàng nhưng vẫn ko được, sau đó em giận dữ lièn bảo chia tay, vậy là chia tay, nhưng đây ko phải là vấn đề.
    vấn đề ở chỗ sau khi nói chia tay xong em bỏ về, nàng đi theo và xin lỗi em nhưng ko hiểu sao lúc đó emlại nhất quyết đòi chia tay, ko chấp nhận lời xin lỗi giờ em hôíi hận lắm muốn xin lỗi thì làm sao đây, nàng ko muốn gặp em nữa,em gọi điện cũng ko nghe máy.
    em biết nàng rất yêu và thương em. các tiền bối có cách nào giúp em với.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    QUỲ XUỐNG VAN XIN VÀ KỂ LỂ
  3. vnmodenet

    vnmodenet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ
  4. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói cho nàng hỉu , ^^ nói được tâm sự thật là tốt nhất , tin chắc rằng nàng sẽ hỉu , mà bác này cũng dại , già néo đứt dây
  5. BMW_325i

    BMW_325i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em biết em rất dại, tự dưng tính tự ái lúc ý nó lên cao thế.
  6. BMW_325i

    BMW_325i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bác nào chỉ cách cho em với
  7. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái nên em hiểu khi con gái đã xin lỗi và chạy theo anh mà xin lỗi như thế là người ta đã nghĩ: còn yêu nhau thì ko nên vì chuyện vớ vẩn mà chia tay, nhưng anh đã cư xử thật trẻ con.
    Anh đã làm cho người ta tổn thương và cảm thấy bị coi thường. Em đoán là chị ấy cũng chẳng vui vẻ gì bây h có khi còn đang đau khổ kia. Vì mặc dù có cười nói nhưng trong lòng là sự cô đơn, và đau đớn. Em đã ở trong tình trạng này em biết mà, tội nghiệp con gái lắm anh ạ.
    Bây giờ anh hãy gặp trực tiếp chị ấy đi, đừng gọi điện này nọ nữa, và nói hết.
    Câu" anh xin lỗi" ko mất nhiều năng lượng đâu ạ. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà mất đi một người yêu thương mình anh ạ! Con gái rất mềm lòng khi người yêu mình phải nói xin lỗi. Em nói theo ý kiến của em, có gì anh chị khác vào giúp anh ý nhé.
    Chúc anh sớm vui vẻ
    Được littlegirls sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 20/09/2007
  8. BMW_325i

    BMW_325i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    .
    anh cảm ơn em, anh cũng biết người đó giờ rất đau khổ, anh sẽđén tận nhà xin lỗi. có lẽ lên thêm chut'' quà là con gấu bông chảng hạn và 1 bố hồng nhỉ?
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    được đấy bác
    mong lần sau bác đừng tự ái vặt
  10. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nói " Ăn chin nối" !

Chia sẻ trang này