1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em, em muốn xin lỗi người ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BMW_325i, 20/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy0011

    boy0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1/2 thế giới vẫn là phụ nữ đấy
  2. BMW_325i

    BMW_325i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em ko biết liệu lan này lơi xin lỗi có được cháp nhận hay ko nữa đây
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi thì cũng phải có cách , ko phải nói Anh xin lỗi là gái nó bỏ qua ngay đâu , nói chung quà cáp làm gì , vác đến lại mang về lại khổ , mang hoa đến em nó ko nhận , cậu định vứt vào nhà em ý à
    cứ thế nào nói thế ấy , chân thành xin lỗi là được , mặt buồn buồn , tay cầm đoạn dây thừng ý ...
    dây thừng : 1 là em ý hiểu theo cách , em ko đồng ý anh sẽ chết hoặc có thể là ... em sẽ chết nếu ko đồng ý vội ( nghĩ đến cảnh bị ex darling thắt cổ mình ) ... sợ ok ngay gluck
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác xin lỗi nhiều lắm rùi hả? Thế thì phải làm thế nào chứ cứ xin lỗi xong rùi phạm lôĩ em e là bác gái quen rùi.
    Thôi nốt lần này thui nhé, xin lỗi nhiệt tình+ hành động chứng minh mình có thiện chí nha
  5. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tặng ý hoa súng đi .... Hợp lý ngay ý mà
  6. BMW_325i

    BMW_325i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hichic, em mơíi xin lỗi khoảng 3.4 lân thui. bác nào có cách nào xin lỗi thật lãng mạn chỉ em với, em chảng biết làm gì cả.
    bác nào có cao kiến thì add nick của em rồi chỉ em với
  7. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy có đứa đã từng làm thế này để xin lỗi ng`yêu và được nàng tha thứ,bạn tham khảo xem nhé:
    Sang sớm 3h ông ku lóc cóc dậy.phi xe lên Nghĩa Tân,chợ hoa buổi sáng í,chọn chọn,gói gói được 1 bó hoa ko đẹp lắm,nhưng mà hoa rất tươi^^ xong,anh ku rình trước cửa nhà nàng,muỗi đốt sưng chân,căn chính xác h nàng ngủ dậy( yêu là phải bik nhịp sinh học của nhau bác nhể),rồi lấy 1 sim lạ,làm phát tin nhắn vào máy nàng " có 1 bất ngờ khi bạn mở cửa" hay cái gì đó đại loại như thế để dụ nàng ra mở cửa( cái này tùy óc sáng tạo)...okie,con gái thì tò mò bỏ mẹ,nàng lò dò ngó đầu ra,àh mà sau khi nhắn tin xong,phải phi ra trc cửa,cắm bó hoa ở đấy nhé,nhớ nhìn trc,nhìn sau,đừng để thằng nào đi qua nó nhấc mất là hỏg ăn mà lại phí tiền,mà cũng phải để í kẻo ông bà già nhà nàng phát hiện nhé.đấy,găm thêm 1 cái thiếp vào bó hoa nếu ông ẻm còn tiền,ko thì phi thẳng ra trc mặt nó mà tặng hoa...nó ko cảm động vãi tè ra ý àh^^tha thứ hết,nhớ ko được quên câu " anh xin lỗi,hoa ko đẹp lắm nhỉ,tại SÁNG SỚM đi chợ hoa đông quá,ko ai kịp gói đẹp đẹp tí cả",nhấn mạnh cái từ SÁNG SỚM cho nó cảm động
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đặt cái bánh kem ghi chữ Sorry ! + 1 bó hoa + 1 cái thiếp

Chia sẻ trang này