1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em giải quyết chuyện nè thế nào với:xếp lịch hẹn với 2 em

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi langtuhathanh, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    đi với em thứ 2,tầm 5h15 bảo với em phải đi ăn giỗ ông cậu của người yêu cũ thằng bạn thân hồi mẫu giáo!!! rồi 5h30 ra chỗ hẹn vơi em thứ nhất,bảo là bận đi ăn giỗ ông cậu của người yêu cũ thằng bạn thân hồi mẫu giáo nên đến muộn một tí,thế thui!@!!!
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    chia em 1 nửa nhá.... cho nó nhanh..
  3. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị tình trạng này liên tục, đã hẹn người mình thích,người thích mình hẹn mình mà mình lại không muốn mất lòng vì cũng hơi nể nể (trước thề thốt nhiều quá), lại thêm mụ vợ lại toàn bắt đi đón con nữa chứ.
    Chả có cách nào phân thân đâu, chỉ có mỗi cách là nói dối thôi. Giờ tớ nói dối thành phản xạ, mở mồm ra là nói dối như thật luôn, ai cũng tin, trừ mụ vợ quá hiểu mình, nhưng mụ không chấp mình mà minh cũng chẳng chấp mụ
    Mà cũng lạ, phụ nữ ai cũng muốn nắm thời gian biểu của mình. Để làm cái gì cơ chứ?
    Lạy trời cho con được hít thở không khí tự do
  4. qeenbee

    qeenbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế a có nghĩ là chị nhà a cũng bắt a đi đón con để hẹn giai ko?. Đừng bắt chị e phụ nữ phải đón con, nấu cơm rửa bát để các bác đi đú nhá
  5. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu bác ạ. Người ta đã có câu:
    Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
    Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn.

Chia sẻ trang này