1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em hạ thành này với.Cực khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kaza, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Các bác giúp em hạ thành này với.Cực khó

    Thực ra em cũng không nỡ đánh thành này nhưng mà chỉ vì em yêu cô bé đó quá.Lần này thì em yêu thật (em cũng có vài mối tình vắt vai chưa dám nhận là cao thủ nhưng cũng có chút ít kinh nghiệm).
    Chuyện sơ qua là thế này em và cô bé này đang đi du học tại một đất nước ko có nhiều ng VN lắm,em qua đây là vì gia đình có cơ sở làm ăn tại đây còn cô bé kia thì theo bố sang theo diện ngoại giao.Thời gian quen biết khoảng 3-4 tháng lúc đầu chỉ nghĩ là anh em bình thường nhưng rồi em chợt nhận ra là em yêu cô bé đó lúc nào không biết.
    Thông tin về cô bé này như sau.Đẹp theo kiểu con gái HN tức là ưa nhìn + có duyên trong ăn nói khá thông minh và sống rất tình cảm.Trước đây ở VN cũng ko ít người đã lao đao vì cô bé này nhưng khổ nỗi cô bé này lại không thích ai cả vì chỉ đi chơi với ai đó vài lần là cảm thấy chán đặc biệt là khi đối tượng chưa thích cô bé thì đi chơi hoàn toàn bình thường nhưng khi bắt đầu có ý rồi thì cô bé này tránh rất nhanh (thông tin này đặc biệt chính xác )
    Thông tin về đối thủ :Hơn cô bé 3 tuổi,khả năng ăn nói cực tốt,khả năng ngoại giao cũng tốt,ngoại hình bình thường,trước đây làm admin offline của 1 4r về thể thao nhưng giờ đã rút lui (hình như vì cô bé này mà rút lui và 2 ng quen nhau tren 4r này).Tiềm năng kinh tế bình thường.Có khả năng văn chương thi phú dù nó học BK.Hiểu tâm lí con gái và nghe nói là đã tư vấn mấy vụ cưa cẩm thành công
    Thông tin về tình yêu của cô bé này :Trước kia hồi cô bé này ở VN thằng này chỉ đi chơi với cô bé theo kiểu anh em đi offline trong 4r như bình thường hầu như chẳng thèm để ý ai đang thích cô bé này,thâm chí đôi lúc hắn còn khen những thằng đấy và đặc biệt là thằng cuối cùng khi sang bên kia cô bé ấy đã tương đối thích thằng cuối cùng này.Khi cô bé sang đây (lúc đấy em chưa thích ) thì gặp trục trặc với thằng kia và chấm dứt .Trong lúc đấy thằng ng yêu của cô bé ý thường xuyên đến nhà chơi với mẹ và em giai cô bé,và đặc biệt là mấy đứa bạn gái thân của cô bé này đều coi thằng này là anh trai (như cô bé trước kia) nhưng đồng thời hắn lại ít liên lạc với cô bé ở bên này với lí do là cô bé này đang thích người khác (lúc cô bé này sang hắn làm tặng 1 bài thơ đại ý nói là nó thích cô bé này rồi gửi vào cái lưu bút mà đám bạn làm tặng).Khi biết tin cô bé ko thích thằng kia nữa nó lập tức nhảy vào chỉ trong 4 ngày chat rồi hắn tỏ tình đúng ngày 14-2 và cô bé nhận lời.
    Tình hình hiện tại :Giờ em mới biết thằng này là mối tình đầu của cô bé ,đang yêu nó rất thắm thiết,có ý định kết hôn với nó ngay sau khi học xong.Hoàn toàn coi những thằng con trai thân với mình là con gái
    Bác nào tư vấn cho em thành công vụ này em xin chân thành cảm ơn và nếu thành công sẽ mời tất cả anh em tư vấn ăn mừng
    Mà đừng bác nào xui em dùng bạo lực cách mạng nhé,dùng tiêu ngay đấy

    Được kaza sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 07/09/2006
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    ẶC ặc nó nhận lời với thằng kia rùi còn cưa gì nữa.
    Giả sử bác có là tom cờ riu si cũng chưa chắc cưa được nó trừ khi thằng kia đá nó.
  3. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi,đồn này địch nó định cư rùi, cưa cẩm gì nữa.
  4. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Em cũng biết là khó em mới mở lời nhờ các bác
    Căn bản càng tiếp xúc với cô bé kia nhiều em lại càng thấy yêu cô bé đó hơn.Làm sao bây h
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em nó yêu thằng kia rùi và thăng kia cũng yêu em nó.
    Làm sao mà tách được chúng ra, hay là bác kích cho thằng kia nó ......đá em đi rùi bác nhẩy vào làm chỗ cho em dựa.
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Gái đi theo bố chứ j`, tốt, nghĩa là chú có thể biết đc bố Gái.
    Chú đăng lên cho a cái tình hình với.
    Gái sẽ ở đó bao lâu ??? chú có đk để tiếp xúc với Gái nhìu ko ???
    Có một bí kíp nhỏ, a muốn thổ lộ với các chú: Gái rất thích Zai có ~ đặc điểm jống bố Gái (ngoại hình, tính cách, thói wen v.v...) các chú nên lu ý điểm này. Anh từng đc biết có chuyện, Gái đồng ý iu rồi cưói Zai chỉ vì thằng này có mùi ... mồ hôi jống bố Gái.

  7. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Sang bên Tình bạn-Tình yêu nhờ Azajul tiên sinh - giảng viên trường Hơ Vát, bộ môn "thọc gậy bánh xe", giúp đỡ. Tiên sinh ấy có rất nhiều quái chiêu, độc chiêu, bẩn chiêu ... kiểu gì cũng khiến cho cặp mèo mả - gà đồng này nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến ghét nhau, tránh nhau như khỉ tránh mắm tôm ----------> cơ hội hoàn toàn thuộc về cậu !! Sướng nhá :D
    Có điều là khi đạt được mục đích thì nên có cái gì đó gọi là tỏ lòng biết ơn đến đại ơn đại đức của tiên sinh ấy. Theo mình được biết thì Aza tiên sinh không yêu cầu hoặc mè nheo gì nhiều về vật chất. Chỉ duy nhất một đề nghị đó là: theo dõi trực tiếp "trận khai mạc" giữa cậu và em mèo kia thôi...

  8. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Info vẫn ít quá. Phải cần nhiều info nữa. Mà cái thằng gian phu kia có ở bên này ko? Hay nó vẫn ở VN.
  9. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Thông tin tiếp:Em đã tính đến vụ bố em kia nhưng tình hình là bố em kia ko phải là mẫu người em ý muốn lấy làm chồng mà mẫu người em ý muốn lấy làm chồng lại chính là những gì thằng ôn kia đang thể hiện (ko hiểu vụ này có phải do nó lấy được tin tình báo từ hội bạn thân của em ý ko hay tự nó thế )
    Thông tin thêm về đối thủ
    Đang ở HN và đang làm việc cho 1 cty nước ngoài nhưng mới chỉ là nhân viên bình thường,quan hệ rộng rãi,bạn bè rất nhiều,trước đây từng là tư vấn bảo hiểm(cái này em ngại nhất ) ,được lòng mẹ và em nàng.
    Một vài tình tiết và nhận xét : Nguy hiểm nhất có lẽ thằng này nó hiểu tâm lí con gái từ ngày em này sang đây nó gửi quà cho em ý 3 lần nhưng lần nào em cũng thấy thành công rực rỡ dù ko quá đắt tiền.Hôm 8-3 thì là 1 cái mũ + 1 lá thư ngắn thôi hình như khoảng 4trang sau hôm đấy cô bé kia cứ mong trời nắng lên để còn đội mũ dù từ trước đến h toàn than nắng nóng.Lần thứ 2 là SN cô bé hắn gửi tặng 1 đĩa VCD cho hắn tự làm trong dấy có hình ảnh từ trường cấp 1-3 của cô bé ,hình ảnh nhà cô bé của nhà bạn bè của những địa điểm đẹp của HN và những điểm cô bé hay đến,đến ngày kỉ niệm nửa năm thì hắn tự làm 1 cái bánh gato rất đẹp rồi thuê 1 hàng net nhỏ để mời bạn bè cô bé này đến chia vui cùng vì cô bé này rất ít khi chat.Quên bổ sung là thằng này có tài nấu ăn .
    Tình hinh của em :Hiện tại vẫn đang đóng vai bạn tốt,đã mua chuộc được ôsin của nhà nàng làm gián điệp ngoài ra ở VN em cũng có lực lượng thông tin đáng tin cậy.
    Nói thêm thực sự ngày xưa em cũng có cưa mấy em và đều thành công chứ chưa thất bại bao h và em cưa chỉ vì em yêu chứ ko phải vì 1 cái j cả,rất tiếc là dù yêu nhau nhưng lại không thành
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Như này chuối quá bác ơi,

Chia sẻ trang này