1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em hạ thành này với.Cực khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kaza, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songxanh_vn

    songxanh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    +Đánh giá đối thủ:Mạnh hơn cậu rùi!
    +Tìm điểm yếu của đối thủ:


     Cậu phải tìm ra điểm yếu của đối thủ:Khoảng cách ở xa cậu

    Lên kế hoách(âm mưu) triệt hạ đối thủ(hơi tiểu nhân)
    +Ly gián gây hiềm khích nhau giữa chúng nó:


    Tạo sự hiểu lầm giữa hai ngưòi ,mua chuộc ai đó cạnh cô bé,thường đưa những tính xấu ,những cái không hay về thằng kia
    +Tìm cách chen chân vào tâm hồn em


    Động viên em

    Luôn bên cạnh em trong những lúc khó khăn

    Ngoại giao tốt bố mẹ em

    Tâm lý với em phải tốt hơn thằng kia
    Đánh thành có địch phải mạnh nói chung nếu cậu thực hiện theo kế của tôi thì "hơi tiểu nhân một chút".Cố gắng lên nhé
  2. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Thế mạnh của em là ở gần được tin tưởng như anh trai,chuyện tiền bạc ko phải là vấn đề ,em chỉ có khả năng trợ giúp em kia trong việc học tiếng.
    Thằng kia nghe nói có rất nhiều em gái và cũng có 1-2 em đang thích nó thì phải,hay đi chơi hay giao du bạn bè em chưa điều tra đc điều tiếng gì về thằng này cả,có mỗi 1 điểm là ko biết bố em ý có thích thằng này ko thôi còn mẹ và em có vẻ ưng rồi.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Bác Carnavaro nói như xiếc. Chú i'' mới là gian phu í ạ. Vấn đề ở đây là phải biết mình, biết người.
    Em nghĩ trường hợp này, chú í cứ âm thầm đê. Chứ chen vào thứ nhất là dễ thua, mà thua thì lại mang thêm tiếng xấu, sau này khó thành công được !
  4. songxanh_vn

    songxanh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cậu bây giờ cố gắng tiếp cận ông bà già của cô bé(Xem chừng phải cẩn thận)
    +Xem ông bà ấy thích mẫu người thế nào (thích thế nào thì chiều theo ý đó) "hơi giả dối một chút nhưng không sao phải nhẫn nhục một chút" thỉnh thoảng qua lại ,nịnh hót ông bà già của em.(cẩn thận không cái mồm lại làm hại cái thân)
    +Đừng cho em biết ,cố gắng loại tên kia ra khỏi suy nghĩ của ông bà của em phải biết quan tâm một chút(thăm hỏi,tặng quà nhân dịp tết sinh nhật,ngày 8/3) thỉnh thoảng biếu bố vợ trai rượu làm quà("món quà là đầu câu chuyện").
    +Đẹp trai không bằng trai mặt
    +Hoàn thiện dần bản thân để em không thể chê vào đâu được,phải tâm lí 
  5. emcuatoia

    emcuatoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    được đấy, ngày xưa mình cũng thế
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Tạm thời, thằng gian phu ko có ở đây. Nó đang ở Hà Nội. Chúng ta phải chớp thời cơ làm cách mạng. 1 hôm nào đấy rủ em nó đi chơi, thử cầm tay nó xem nó có phản ứng gì. Nếu chú cười khả ố vào mặt nó sau khi cầm tay thì càng tốt.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    [
    Cái chỗ đỏ đỏ đủ cho thấy giá trị "chợ giời" của những em gái trước đây chú tán tệ hại hại đến mức nào, từ đó suy ra cái kinh nghiệm của chú chỉ dừng ở cấp mấy ku tóc xanh tóc đỏ mượn xe ông bà bô đi lượn lách với mấy tiểu thơ đỏng đảnh con nhà nghèo bán dưa khú.
    Giờ gặp phải 1 tiểu thơ nhà quan nhị phẩm chính gác, bắt buộc chú phải vươn lên đẳng cấp hàng đại thiếu gia.
    Đọc những thông tin mà chú cung cấp, anh hiểu rằng việc đưa em gái vào đêm đen ở cái xứ người Việt vắng le này không phải không có khả năng.
    Cái hay của chú mày là có điều kiện ở sát rịt bên gái, nên dù thằng kia có dùng nghiệm vụ tư vấn bảo kê, hay mấy trò forum diễn đàn, VCD..v.v gì gì thì cũng chỉ đến tầm truyện tranh Đo re mon thôi.
    Để phát huy cái lợi thế này, chú phải tận dụng triệt để những đồng tiền, chịu khó moi chút của nả trong nhà ra, cố gắng lấy vật chất đè tinh thần, làm sao cho hình ảnh của thằng giai trong tâm gái kia nó lu mờ đi.
    Bắt đầu nhé.
    1. Vào ngày đẹp giời, chú gửi hẳn thiệp mời lịch sự, mời cả bố con nhà em ấy đến nhà chú đùng bữa. ( Danh nghĩa là quan hệ đồng bào đồng hương giữa những người da vàng máu đỏ).
    Chú thuê cho anh 1 bậu sậu đầu bếp biểu diễn làm bánh Pizzaa, hay mì ống, làm gỏi, v.v....ngay trước mặt các quan khách.
    Không ngoa chứ cái trò ẩm thực này đủ đập chết trò làm bánh Gà tồ của thằng ở nhà.
    2. Mua hẳn cho em ấy 1 cái dịch vụ "cạo gió giác hơi" tại nhà, hoặc là chịu khó đi tìm mấy hiểu mấy hiệu làm đầu, sửa móng rồi giới thiệu cho em nó vào dùng thử.
    Tất nhiên, làm bài này chú phải khéo léo nói với em gái rằng thằng giác hơi, con cắt tóc gội đầu bạn anh dạo này ít khách, em qua dùng dài dài, coi như ủng hộ dân nghèo. --> chú tha hồ nịnh hót em gái từ cái móng chân tỉa hoa cho đến vụ lông mao chải duỗi.
    3. Tháng 1,2 lần xin phép bác giai, rủ em đi xem các lễ hội hoá trang các nước thuộc địa, hay đại loại các vụ mít tinh biểu tình của giới Gay, giới Les, sư ông sư cụ cởi truồng lắc súng...v.v. (mấy cái này bên nước ngoài hay có lắm).
    4. Mời em nó đóng vai trò trợ lý giám đốc trong các phi vụ hội nghị, hội thảo khách hàng,--> mục đích chuốc rượu cho say rồi hành nghề đồ tể.
    (nếu nhà chú kinh doanh nho nhỏ thì bỏ qua pha này).
    .....
    Còn nữa thì ở bên đó chú tự chế ra. Tiền chú thiếu đech gì. Phải không ? Càng bày nhiều trò càng tốt.
    Đã thấy các cơ hội nhiều lên chưa.
    Triết học nhà trường có câu "vật chất sinh ra tinh thần và tinh thần tác động ngược lại vật chất". Chú hiểu thấu đáo câu này thì anh nghĩ trong các buổi giao lưu ấy, không phải là không có cửa cho chú chiếm đoạt cái tài sản của 1 đống tiền trước cửa mình gái.
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 09/09/2006
  8. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ kưa gái có ng` yêu rôi`, mà nhất là đang sâu đậm thế này, thì khó lắm
    nếu chả may thằng kia nó bị tai nạn,đơ đơ hay khùng khùng bỏ con bé kia thì bác này mới có cơ hội!!
  9. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng đấy, bày nhiều trò vào....
    Nhưng nhớ nếu có cơ hội kiểu em say rượu trong ôtô của anh thì cứ ân cần chăm sóc thôi. Cố kiềm chế!! Có hiểu ko??? Vài lần em sẽ cảm động...sẽ thấy thực ra Man ai chẳng có điểm tốt....sẽ thấy yêu gần tốt hơn yêu xa....==> quay ra yêu cậu.
  10. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành: thành này khá vững chãi rồi, tuy con Hero còn ở xa nhưng nó chỉ cần teleport là ông anh toi ngay, rõ ràng damage của nó mạnh hơn ông anh nhìu. Hãy đơn giản hoá vấn đề bằng cách tưởng tượng đây là 1 ván War III
    Chiến thuật ở đây là cho 1 số ít đạo quân sang thành đánh tỉa, chỉ nhằm gây chú ý. Chắc chắn nó sẽ khó chịu và kêu Hero= teleport, nhưng nó ko thể tele liên tục được, trừ phi nó có ý định ở luôn trong thành. Sau mỗi lần tele, con Hero bị mất năng lượng, nó sẽ phải có thời gian để quay lại, ta tiếp tục cho quân sang đánh thành với số lượng ngày càng tăng. Đồng thời, trong lúc đó cũng phải đi tiêu diệt các mỏ nuôi sống thành, giết hết nông dân, cái thành tuy nhìu máu nhưng ko có nông dân sửa chữa thì cũng sẽ tự tiêu huỷ thôi. Cái này đỏi hỏi ông anh phải dốc toàn lực cho nền kinh tế, hơi tốn đấy. Khi con Hero đã hết năng lượng rồi thì chỉ cần cho 1 đạo quân nhỏ để kick nó ra khỏi ván đấu này. Chúc thành công

Chia sẻ trang này