1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em không năm nay lại có thêm ông già trẻ số 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 31/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Các bác giúp em không năm nay lại có thêm ông già trẻ số 2

    Tình hình là hôm nay đi shopping về cứ nghêo ngao hát "Can''t keep my eyes off from you, I love you baby ... I need you baby". Có vẻ nghiêm trọng quá nên phải lên đây lập topic

    Các bác hẳn còn nhớ cái em mà em tả là xinh xắn dễ thương, thông minh chăm chỉ, khéo léo đảm đang mà có thằng bồ củ chuối không. Hôm nay đi shopping thì gặp em nó và bắt chuyện. Em nó chủ động mời em uống cà fê. Qua tình hình thì có vẻ em nó đang cãi nhau rất nặng nề với thằng bồ: "tao sẽ không bao giờ đến Melbourne nữa" (thằng bồ đang làm ở Mel). Em với nó nói chuyện rất vui vẻ rồi khoảng nửa tiếng rồi phắn vì em ấy đi chợ. Em định đi theo nhưng thấy em ý có vẻ không muốn nên nói là cũng có hẹn với người bạn nửa giờ nữa nên chạy

    Phân tích tình hình là em biết cáo khoảng 1 năm, cáo từng là thuộc cấp của em nhưng giờ làm ở dự án khác. Cáo xinh, chân dài (1.67), thông minh, chăm chỉ sống hơi khép kín nên không có nhiều vệ tinh.
    Cáo hơn em 3 tuổi và rất chín chắn trong suy nghĩ, gia đình cơ bạn, là người Úc gốc Hoa

    Điều trở ngại lơn là em cũng sắp phải chuyển đến dự án khác cách đây 1.5 tiếng lái xe trong 1-2 tháng tới, em có thể nuôi cáo để cáo tìm việc mới ở đó hoặc nuôi hẳn luôn cũng được. Thời gian hạn hẹp nên các bác bày cách cho em với, em thề là lần này nếu thành công sẽ qui ẩn giang hồ không đi tán linh tinh nữa.

    Chiến thuật cho tuần tới là thế này:

    Ru em ý đi ăn trưa và tìm được nhà của em ý. Mỗi sáng sẽ dậy sớm mua một bó hồng để trước của nhà cáo và tìm cách đưa đón cáo đi làm (bọn em làm cùng công ty).

    Em có tư vấn chị Blue cũng bàng tuổi cáo thì được tư vấn là tuổi này cứ nói thẳng không cần vòng vo vậy nên chẳng cần hoa hoét.

    Các bác tư vấn xem em nên làm thế nào, yêu thật nên đầu óc nó lú miẹ nó rùi.

    TB: em có thể oánh ghita và chơi kèn, nếu có cách nào chơi cho cáo nghe các bác bày cho em với. Cáo hôm trước thấy em mang đàn đến công ty khen là "cool" nên em đoán cáo thích âm nhạc
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em hơi bất lợi là kém tuổi cáo và thấp hơn cáo 3 phân hu hu những thứ khác éo ngán gì cả. Thằng bồ cũ của em ý trông củ chuối, kiếm tiền kém nhưng nó cao 1.80 hic. Nhưng lần này thế nào cũng phải tán miẹ kiếp
  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Suýt té .
    bớt xoắn đi là vip pro rồi
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác trả thù dân tộc :)
  5. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    thằng bồ cũ cao 1m8 và dĩ nhiên trym nó to nữa
    xin chia buồn cùng bác
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    thằng bồ cũ cao 1m8 và dĩ nhiên trym nó to nữa
    xin chia buồn cùng bác
    [/quote] Bó tay cái nhà ông này
  7. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Phà?i nòi là? lẮp nò cfng, 'èo ai nòi là? chym nò to. ThĂ lĂf quà
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ vào post thì ít, spammer thì quá nhiều, box chất lượng có vẻ xuống cấp
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bác là cao thủ rồi , mấy ai kinh nghiệm như vầy mà tư vấn ,góp ý thôi nhá :
    Cứ đi ca-fe bét nhè đi đã , có âm nhạc rồi hót tiếp , nào là anh cũng thik âm nhạc lắm , anh chơi đàn thật hay đây , oleu oleu , anh mà lấy vợ thì đêm nào trước khi lên giường sẽ chơi ghi-ta và thổi kèn cho vợ . Mục đích cho em nó tưởng tượng hằng đêm được đưa lên giường trong tiếng nhạc du dương , khung cảnh lãng mạn , sung túc .
    Hoa cũng được nhưng ngày nào cũng tặng thì hơi nhiều , vừa phải thôi , ngày nào cũng tặng thì 1 bông thôi , cố gắng khéo léo phát huy tài lẻ , lợi thế kinh tế , khả năng trên giường khi nói chuyện tâm sự với em nó , quen rồi mời về nhà dễ thôi , tha hồ biểu diễn .
    TB : Có khi không cần tìm nhà đâu ,bác tán em thấy cho vào nồi được thì em nó sẽ cho bác về nhà chơi thôi . Em cũng chỉ góp ý , còn cao kiến mời các bác khác
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    á à,thằng này lấy cái tít nhìn quen thế nhỉ

Chia sẻ trang này