1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em không năm nay lại có thêm ông già trẻ số 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 31/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    CBR 600 ở Việt Nam nó đòi 16.000 USD trở lên.
    Khuyên bác một câu thật tình, lúc nào có vacation dài ngày, bác làm một chuyến về VN, gái đẹp không thiếu nhất là đối với những bác tiền dầy túi. Việc deck gì phải cày cuốc tìm gái vật vã bên ấy.

  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thuế ở VN cao nhỉ vì CRB 600 mới cứng ở đây co 12000 aud tuc là khoảng 10000 usd thôi.
    Về VN tán gái thì lại giống mấy chú VK thất nghiệp đi rửa chén làm bếp ở đây à (6 tháng đi cày, 6 tháng về VN đập phá), kho^n phai em
    Em làm dự án nên không chủ động đưọc thời gian với lại thường thì hết dự án là chuyển đến chỗ mới, vacation là qui ra thóc lấy luôn một cục cho nó tiện ạ
    Gái VN dễ mà khó, khó mà dễ, các bác cứ ngẫm là biết thui
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Một số chú về VN lấy, Bản chất tình yêu ko có, Sang 1,2 năm lại chia tay. Bởi lúc đó các cáo nó khôn ra rồi
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ở bên này rửa bát, gom ghóp đc tí tiền về phung phí các em chẳng hoa mắt ah. Sang đây bát em gái rửa bát theo, 1, 2 năm nó khôn ra là còn muộn
    @ mua_buon: em nó đang cãi nhau, thiếu trym trầm trọng roài. Bác cưa k được là vứt. Gái Việt còn phải băn khoăn, chứ Tây Tàu 1 tuần mà còn k được là giải tán
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Phi công Việt Nam như bác Phạm Tuân còn lái Mic bắn rơi được B52....chứng tỏ phi công mình ác liệt kém gì thế giới nhỉ...sao phải quắn.
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ tán là để mục đích lâu dài chứ không phải để lên giường, nếu chỉ là để lên giường thì không có ý định bỏ công thế này đâu mà tớ tin tớ cũng chẳng thiếu người để ngủ cùng. Khi đã qua vài mối tình và đi làm được một thời gian bạn sẽ thấy ******** cũng chỉ là một phần thôi, cuộc sống còn nhiều thứ khác
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tán dễ nhất là lúc em nó đang trục trặc. Lúc đấy tình cảm nó thiếu hụt, thất vọng về thằng bồ, người ngoài xen vào rất dễ ( cho em nó thấy mình quan tâm đến em nó thật lòng, yêu nó thật lòng....) Những lúc như thế mà k thấy em nó phản hồi lại, có nghĩa là k được.
    PS: nó đã chịu lên giường với bác, có nghĩa cũng đã có tc. K phải như loại mới lớn, one night stand
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn mong là tháng tới sẽ có người góp gạo thổi cơm chung
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

     
    Chân dài đây,chắc chân phải 1m63 cậu nhỉ,phần còn lại là mình và đầu.
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 04/03/2009
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị Blue tư vấn nhé, em iu rùi iu rùi
    Chỉ là vài dòng tâm sự, chưa gọi là thơ được, đừng ném đá tội nghiêp
    Em đã đến sau bao mùa lá rụng
    Mang cho đời tôi một lẽ sống
    Em thắp sáng nửa hồn tôi hi vọng
    Một tình yêu tôi vẫn mãi đợi mong
    Em mang nắng đến cho chiều đông giá lạnh
    Cuốn đi ký ức của một thời đã xa
    Hạnh phúc tưởng xa xôi sao bỗng gần quá
    Cho ta ngỡ ngàn trước biển yêu thương
    Anh sẽ ôm em mãi thế này em nhé
    Để hương tình mãi mãi chẳng phôi pha

Chia sẻ trang này