1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em không năm nay lại có thêm ông già trẻ số 2

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 31/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cáo mấy hôm nay bắt đầu dãn ra, thằng kia gọi điện kinh lắm. Hôm qua em muốn đưa cáo về nhưng cáo bảo không cần. Em nên làm thế nào đây, cáo nói cáo cần thời gian để suy nghĩ, mệt mỏi quá
    TB: cáo và thằng kia yêu nhau từ hồi cấp 3 tức là hơn 10 năm tùi
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10 năm rồi thì quên đi bác ạ. Hơn 10 năm tình nghĩa "mặn nồng" lắm ( lại là Tây )... Bây giờ có cãi nhau đấy, k muốn gặp nhau đấy... nhưng chẳng có cơ sở nào bảo là điều đó dẫn đến em ý chán mà quay sang zai khác ( thế chả lẽ 10 năm qua k có những lần như thế hay sao? ).... Mà bác thì lại... thấp như thế... 1,65 thì đến iem cũng... áy náy một chút nữa là...
    Hì, đấy, iem là em cứ nói thế... Bác cố được đến đâu thì cố. Chúc bác may mắn thôi. Vụ này iem k tư vấn tiến được... chỉ lùi thui
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đây là bệnh chung của giới chị em phụ nữ ở độ tuổi dưới 25-27. Thấp bé hơn người ta đúng là bất lợi rồi, từ bé bố đã dạy con thấp bé thì phải sống mềm dẻo hơn, phải học giỏi hơn người ta, làm cái gì cũng phải cố gắng hơn người ta. Lúc ấy tủi thân lắm chẳng để vào tai lắm. Đến khi sang đây còn bất lợi về sắc tộc, màu da lại càng thấm thía.
    Sự mặc cảm đôi khi lại là sức mạnh đáng sợ lắm, từ đó phải tập thể hình, tập đàn hát (do sở thích nữa), thể thao. Trong học tập công việc đều phải gắng sức hơn người ta vì ngôn ngữ kém hơn. Có điều sau 9 năm xa nhà thì gặp gái náo dù ở VN hay ở đây tớ đều ngẩng cao đầu vì tớ có những thứ người khác không có. Lấy ví dụ đơn giản thôi, dù tớ có thắng hay thua trong phi vụ này, tớ vấn kiếm tiền gần gấp đôi đối thủ 1.80 của tớ
    Trở lại vấn đề chính, chị Blue khuyên là cứ quan tâm chăm sóc nhưng không xoắn quá, em nó sẽ tự chon lựa. Nếu bác nào có chiêu hay hơn chỉ cho em với
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em nó vẫn chit chat vui vẻ nghĩa là vẫn còn cơ hội, em đang đau đầu về khoản 14/2. Em đang luyện vài bài trữ tình kiểu: "All I have to do is dream" hay "love me tender". Vấn đề là nếu thằng bồ nó mò về từ Mel thì sao nhỉ, bác nào có kinh nghiệm oánh đồn có địch tư vấn cho em với hu hu
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vụ 14/2 thì quên đi bác ạ. Người ta còn iu nhau, dù là trục trặc cũng đã chia tay chia chân đâu mà bác nhảy vào ngày Valinhtinh của ng ta như thế. Hơn nữa, cái ngày đó, dành cho người đã và đang iu nhau thui, chứ còn tình trạng của bác, nhảy vào vớ vẩn còn bị mắng cho ý chứ...
    Hihi, em cứ góp ý thế,....
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thằng bạn trai nó về giữ thành, vẫn biết là khó mà vẫn phải công thành (lúc địch vắng nhà) nhưng mà em nản quá, em ý vẫn đang lưỡng lự nhưng em sau một tuần thằng bồ về là em lại xây dựng tình cảm với em nó từ con số không
    Nản kinh khủng, hic hic
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ cho khỏe đi bác ạ. Em nhìn thấy k có tương lai đâu.
    Mà bác ở đâu, GMT + mấy? . Gần thì call em
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, "chúng nó" đong nhau lộ liễu quá
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đong bừa đi chứ, mấy giè đâu
    Vợ chồng bác đấy à? Kém tuổi vợ mà già thế kia... THảo nào( được cái bộ râu đẹp)

Chia sẻ trang này