1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em kưa gái này với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solopro, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    5 , 6h sáng mà đến nhà người ta , hàng xóm tưởng ăn trộm đánh cho hỏng người , em chỉ được cái xui dại là giỏi
    sáng mai 8,9h dậy , xuất hiện ở nhà nàng , tay cầm bông băng , mua thuốc kháng sinh , etc... mua càng nhiều thuốc càng tốt , mua thuốc đau đầu , cảm cúm ... em ý ko dùng về sau em ý ốm em ý dùng , băng bó xong thì rủ đi ăn sáng
    Trưa thì về nhà ngủ 1 giấc
    Tối kết thúc đi cho nhanh !
  2. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Đau chân đau tay thì làm ăn được giề
  3. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá, chỉ toàn bông băng, thuốc thiếc, vớ vẩn, mua thêm cho em nó hoa quả bánh kẹo nữa chứ lại, vào nhà tìm cái cặp lông hay bát tô gì đó ra mua cho em nó bát phở ăn sáng để em nó còn uống thuốc, em nó mệt ko nên để cho ra ngoài,chán các bác quá.
  4. solopro

    solopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác là tối nay em vừa qua nhà em nó về,tình hình không sáng sủa cho lắm Em xin kể vắn tắt và trích dẫn một số chi tiết quan trọng :
    - 6h30 : em bấm máy alô cho em nó hỏi han "xem chân tay thế nào,có gì tí nữa anh sang chỗ em nhé " Em nó bảo anh sang làm gì ??? ặc ặc Em bảo "anh sang thăm em chứ làm gì " Em nó :"thì anh sang thì sang việc gì phải hỏi em" lại ặc ặc tiếp!!!
    - 8h00 : xuất hiện trước cổng nhà em nó,vừa lò rò đi vào bị dội ngay gáo nước lạnh : "em đang định đi có việc nhưng lại thôi" cú như là mình sang làm hỏng việc của em nó ý Ý đồ rủ em nó đi chơi tụt mất 50% ,vì lúc trước gọi điện nói là sang đón đi mà,định bụng tạt vào mua salonpas cho em nó dán luôn nên em sang cũng tay bo chả mang gì Thế là lên ngồi chơi ba hoa chích chòe một lúc,rủ em nó đi em nó lại không đi Kêu ngồi xe máy sợ sóc đau (lúc gọi điện em hỏi bảo vẫn ngồi đc xe máy ) .
    - Đang ngồi chơi có thằng cha căng chú kiết nào nt cho em nó,hic,khoe ngay với em,đại ý là có thằng nào đấy cũng đang nhăm nhe tán tỉnh,suốt ngày SMS và có vẻ chê bai chú kia lắm (chắc là sến vì thấy nt trình bày xin lỗi xin liếc gì đó loạn cả lên)
    - Em nó còn ví em là con gà các bác ạ,em nó bảo thích thịt lúc nào là thịt đc ngay Chẳng nhẽ em gà thế sao,em bảo thịt thì thị nhanh nhanh không có đứa nó thịt mất đấy !!!
    - Tranh thủ em nó đau tay giả vờ xem xem cầm được một lúc (khoảng 2,3 lần mỗi lần vài giây) nhưng chả thấy thái độ gì đặc biệt ,có lẽ tại lúc đấy vừa càm vừa đùa nên không có gì,mà tính em thì ngồi ở nhà nên không thích lắm vì thấy không tự nhiên.
    - Theo các bác ta nên tiếp tục thế nào đây ??? Sáng mai có nên tạt qua mua tuýp salonpas gỡ gạc không nhỉ??? Chứ em thấy hôm nay chả có tí gì gọi là sáng lạng cả,nói chung là bại
  5. solopro

    solopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đính chính tí : tình hình chân tay không nghiêm trọng lắm,chỉ xước tí ở tay,chắc người ngợm cũng đau đau chút,không như ta tưởng nên chuyện thuốc men là không nên
  6. solopro

    solopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được lại mò lên pót tí thông tin về gái nhà em :
    - Nhan sắc : 7
    - Học hành : 8
    - Tính cách vui vẻ,dễ gần,tuy không được khéo léo lắm nhưng được cái cũng hay đùa,thỉnh thoảng đối đáp cũng ra fết............mà nói thật em bây h đang xoắn lắm,chả nghĩ đc gì hay ho cả,các bác sáng dậy sớm thì vào giúp em với
  7. Rubayyat

    Rubayyat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ ghê thiệt! nhiều lúc quay ngoắt 180 độ làm mình chẳng biết đâu mà lần!! Theo tôi thì thế này:
    1- Em nó cũng kết bác rồi đấy! (qua thái độ thì thấy vậy) nhưng cũng phải từ từ tìm hiểu nghiêm túc, nên thỉnh thoảng phải đổi thái độ để coi bác nhiệt tình đến cỡ nào!!!!
    2- Cũng không cần nt, gọi điện hay tới nhà thường xuyên quá đâu. "Chinh phục bạn gái là để cô ấy thấy mình tuyệt vời thế nào, không phải là biến thành kẻ ngồi sẵn sàng đợi cô ấy chiếu cố!" (ý này mình trích dẫn nha). Bác cứ việc học tập công tác ngon lành (nói như chủ tịch xã), làm một anh chàng năng động và mạnh mẽ, thỉnh thoảng cho cô ấy biết là cô ấy đặc biệt (nt, gọi điện, nói ít thôi và chất lượng). Hãy để cho cô ấy thấy bạn đủ sức là chỗ dựa chứ! Chúc bạn thành công ( theo tôi là nếu thuận lợi, giỏi lắm cô bé đứng vững đc 2 tháng nữa thôi )
    Vui đâu chầu đấy mong các cao thủ góp ý thêm!
  8. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gái nó nghét là đúng. Cậu đúng là gà thật,
    Thứ nhất là gọi trước khi sang, - Tôi đã bảo là cứ sang , chờ cũng đc, trên tay cầm sẵn bông băng
    Thứ 2 là kô mang theo bông băng, cho dù kô cần, nhưng em nó thấy mình quan tâm, cảm động ngay
    Đúng là dạng Gà, chán, gái nó ghét là đúng, đến tôi còn thấy ghét
    Chả lẽ ông làm jì cũng fải hỏi gái àh, dốt thế,
    Chán toàn fần,
    Chú mày yêu lần đầu fải kô, sinh năm bao nhiêu rồi, 88 a`,
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ , nhưng thui cứ từ từ cũng ok nhưng mà dự định của cậu toàn đổ bể thì phải xem lại đi , yêu đôi khi ko cần dự định, ko cần hỏi han nàng muốn nói gì thì nói cứ việc mình mình làm
    _ nhắn tin ít thui và thực tế chút , ko được sến chỉ khoảng 5tin ngày phân phối sao cho hợp lý lúc nào cảm thấy có hứng thì mới nhắn nhiều hơn để câu chuyện ko đứt đoạn đây là lúc cưa nhé . còn đến giai đoạn cả 2 quan tâm lo lắng tới nhau thì lúc đó lại khác
    _nên làm gì mà mình thấy đúng chứ đừng có dự định , mọi dự định đều khó thành . ví như nếu cậu có cơ hội ở nhà em áy thì cứ tiến tới , đừng có chọn khung cảnh bít đâu hôm ở nhà thì ko sao nhưng hôm đi chơi em nó đổi ý cho cái tát thì " cảnh đẹp nhưng người ko đẹp" nói chung tuỳ hoàn cảnh , hứng thì làm
    _nhiều lúc qua ko cần hỏi, gặp thì tốt mà ko gặp cũng chẳng sao , lúc gặp cũng gọi trước thành ra nhàm chán , hãy cho em ấy sự bất ngờ lớn
    _lúc nào đưa em nó đi chơi ko phải là có địa điểm cố định , có khi chỉ là đi lang thang bằng xe máy , có khi đang đi lại đổi ý lao lên cầu long biên ngồi tầm 4-5h chiều ấy , tầm của cậu ngổi buổi tối ko hợp
    à còn cái này , đừng có quá để ý đến lời em nó nói con gái mà bao giờ chả thích tự đề cao mình . có khi lúc đó còn phải tâng em nó lên ý chứ
  10. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mịa, chú em mày chán quá, đi đánh giặc mà hỏi xem giặc có yếu ko roài mới đánh ah, anh đây đêch cần, thích thì cứ đến nhà, kể cả nó ko cho đến hay no ko có nhà cứ đến, đợi ở nhà nó, mua những gói quà nhỏ, hoa hoét gì cho nó thích, kêu là nó mệt nên đem hoa đến cho nó vui.Kệ mẹ nó nói gì thì nói, con gái đứa nào chả thế, tinh tướng bỏ mẹ nhg lúc ko thèm tán nữa thì lại cuống lên.chú cứ đọc vài bài trong này thấy đầy đứa con gái bảo là làm sao để ng thích nó quay lại còn gì.mịa, kệ mịa nó.chiến.mạnh dạn lên coi nó là cái đinh nhé, chú đừng vồ vập quá, thỉnh thoảng nghỉ đi chơi đâu đấy cho nó biết tay.Đánh giặc phải có chiến thuật đừng hùng hục lao vào, chết đấy.Đồn địch mà ngon thì có nhiều quân là đúng roài.chú ko đánh đc thì PM lên đây cho bà con đánh giúp.

Chia sẻ trang này