1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em kưa gái này với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solopro, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài mà em buồn cưới chết đi đc, bác chủ topic đúng là gà thật. Cho bác lời khuyên, bác nên rút lui di, trình của bác còn kém em ý, nếu quen nhau sau này nó leo lên đầu bác ngồi đấy. Hiện giờ tuy gái hư cũng nhiều nhưng gái ngoan ko thiếu, bác coi như đây là kinh nghiệm xương máu để sau này có cưa gái thì ko phải dẫm vết xe đổ này .

    Em thì chưa cưa gái lần nào, mở miệng hỏi là gái ừa ngay nên gái nào mà chảnh 1 tí là em cho số de. Bác cũng nên học tính phớt tỉnh Ang-lê đi, như thế gái nó mới ko làm cao với bác
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: mọi người chửi chú nhiều rồi, rút kinh nghiệm.
    Vàng 2: em nó tung hoả mù lung tung, đáng lẽ chú nên giả điếc, việc chú chú làm, đừng có bị mấy cái thứ vớ vẩn tác động.
    Vàng 3: lúc nó nói thế thì chú phải tỏ vẻ lạnh, bất cần, đằng này lại khai tuồn tuột ý đồ của chú. Gái mới nắn gân tí thế mà đã gục rồi, bảo đảm gái coi chú như là đã xử lý xong, lúc nào thích thì mang ra chơi tiếp
    Tuy thế song cũng ko có gì quá nghiêm trọng đâu, cứ tự tin xông vào chiến tiếp, vài cái lặt vặt này ý nghĩa gì đâu
  3. solopro

    solopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sáng nay 9h gái nt cho em "anh ơi đang ở đâu đấy,qua trường đón em với,hôm nay lớp em được nghỉ" Em nt lại " chờ anh đi có việc chốc nữa anh qua " Thực ra có việc quái gì,xông vào cafe nửa tiếng giả vờ bận rồi fi như thằng điên qua đón em nó đi ăn ăn ,uống uống ,nói chung vẫn vui vẻ thoải mái,vừa đưa em nó về là em vào đây cập nhật thông tin ngay.
    Các bác giúp em đường đi nước bước với,chứ em là đang xoắn lắm rồi,lú lẫn hết cả rồiEm định lặn vài hôm xem tình hình thế nào ,tranh thủ luyện chưởng,củng cố lực lượng dồn sức để mấy hôm nữa chiến đấu tiếp!!!
    Rất cám ơn các bác đã giúp đỡ nhiệt tình,giờ đang ở trường không có thời gian,tối về nhà em hứa 5* hết ạ !!!
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cái thằng!!!Mỡ đến miệng không bít đường mà ăn !!!Hỏi nhiều thế.
    Nói ít......Làm nhiều.....vào nhé !!! Lúc nào thấy má bé hồng hồng.Hơi thở đứt quãng là ............xong.

    P/S :Đi bơi nhiều vào cho khoẻ hông !!! Không bé lại bỏ đấy .
  5. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bác nảy chết cười, iem tưởng bi giờ chỉ có iem là con gà, ai dè vẫn có thằng gà hơn iem.
  6. solopro

    solopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ............................
    Hị hị,kính bác một chén Chúc cho cái sự gà của anh em mình ngày càng đỡ gà
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    em nó đã gọi đón rùi thì cũng ko nên nghĩ nhiều làm gì nếu chú em nghĩ mình hiểu tính cách của con bé đó
    mà nói chung là nước cứ tới đâu thì mình bắc cầu tới đó cứ bình tĩnh ko nóng vội thì không lâu nữa đâu . mà đừng có tính trước mọi thứ cứ bột phát và tự nhiên đi, tính trước rùi mọi thứ không đạt được như mong muốn lại thất vọng
  8. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy buồn cười quá. Hehe
  9. hellboy01061

    hellboy01061 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    co len ban oi
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, nó thích chú rồi, múc đê, à quên tán mạnh vào đê

Chia sẻ trang này