1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em kưa gái này với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solopro, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Vui , up !
  2. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Này chú gà con, anh bao cho chú ít võ này, để mà hiểu cáo nhé!
    Chú chẳng khác anh 15 năm trước ... rồi chẳng đi đâu vào đâu vì không cùng suy nghĩ, hiểu đc cáo:
    Gái chắc cũng biết em thích gái vì hay nhắn tin,gọi điện rủ rê gái.Khổ cái hôm nọ uống bia vào fê fê nhắn tin cho gái lại nhỡ mồm phọt ra cái câu "anh nhớ em" mới chết chứ lại,các bác thông cảm trình còi
    Đùng fát gái nt cho em bảo " không hiểu sao nt,gọi điện thì thoải mái tự nhiên thế mà lúc gặp anh ở ngoài em cứ thấy ngại ngại thế nào ấy " Mà thực tế gặp ở ngoài em chả thấy gái ngại ngùng gì cả,cứ vui như tết ấy các bác ạ,giải thích hộ em với ,tối mai tính rủ gái đi chơi,các bác giúp em nhanh nhanh mai em update sau ạ
    Vàng 1: đoạn này vì chú non quá, cáo muốn chú tiến bộ hơn trước khi tỉnh tò, mà chú vội thò đuôi gà ra ...
    Rút kinh nghiệm: lần sau thay vì nói những câu như vậy, chú phải đi vào thực tế, tìm hiểu qua bạn bè, người nhà cáo xem nó nghĩ gì về mình!
    2: hu hu hu,anh ơi em vừa bị ngã,xây xước hết tay,chảy máu rùi,đau quá huhu
    Vàng 2: Nó "cân não" chú ngay, xem tình cảm chú thế nào mà chú phát ngôn bừa bãi thế! Đáng lẽ chú phải nhắn tin lại là: đợi anh một tý. Xong phi ra hiệu thuốc, mua bông băng ... rồi đến cửa nhà nó ... nếu muộn quá thì gài vào cửa, xong nhắn tin tiếp: anh để ... ở ... em ra lấy, băng vào nhé!, chúc em ... Thế thì nó đứt luôn rồi!
    Nó biết ngay là chú chỉ ỡm ờ, vớ vẩn khi chú lại fải gọi điện trước khi sang, nó chê chú là phải, phải đứa khác ko có nhiều tình cảm với chú, chắc đã bye bye luôn rồi!
    Nó cũng có chút tình cảm với chú thật, nên mới gọi chú đón, khổ thân con bé!
    Chú nên bỏ cái tư tưởng chăm chăm hái hoa đi, nếu ko muốn hỏng chuyện. Phải xem lại tình cảm của chú đi, đừng đùa dỡn với tình cảm người ta như thế!
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này của bác , em cười đau cả bụng ! Em nó gật gà gật gù rồi mà ko cho gục hẳn đi . Nó còn đang thử bác tí thôi, lúc này múc nhiệt tình là ok!
  4. solopro

    solopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Rất cảm ơn bác đã bỏ công phân tích cho em mấy cái đoạn vàng vàng Em hứa sẽ rút kinh nghiệm lần sau,không những cho em mà còn cho những chú gà như em khỏi mắc sai lầm đáng tiếc khi kưa gái Mà cái ý chính em muốn hỏi các bác xem có nên nghỉ ngơi vài hôm không ạ,chứ cứ vồ vào thế này em sợ không ổn,để vài hôm cho gái nhà em quên đi mấy cái vụ gà rừng của em vừa rồi xong ta lại tiếp tục được không ạ???
    Mà em nó hôm nay hỏi han về bạn bè và gia đình em nhiều lắm,được cái bạn em toàn thằng đc ,gia đình em cũng cơ bản,đại khái bố đảng viên mẹ hiền nhất xóm Chả có gì phải ngại cái khoản này .
    Em nó còn bảo em rất cứng đầu,sau này nó sẽ điều trị em Còn điều trị kiểu gì thì cứ chờ đấy ,hic Hình như em nó chưa gặp thằng nào vừa gà lại vừa bướng như em thì phải ,tại thỉnh thoảng em bật gái tành tạch,có đôi lúc cũng áp dụng đc tí bí kíp của các bác để đối phó với em nó nhưng vẫn bị hiện nguyên hình là 1 con gà chính hiệu Có lẽ cái sự tôi luyện không thể một sớm một chiều được các bác ạ
  5. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc cái Topic này bổ ích ra fết,cũng đang cưa cẩm nhưng không bị cáo nắn gân nên chưa biết trong tình huống cụ thể có bị gà như nhà bác này không.Có khi còn gà hơn cả bác này
  6. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Câu này bị em đó tán lại rồi , nhưng mà thế lại thích .
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    hie hie. kiểu này em vớ bở à, phải 2- 3 bạn gái đối xử với em như rứa, kêu gào cáckiểu , cơ mà em chả có tý tình cảm nào, cứ tỉnh bơ
    để em về xem đồn nào đánh được đánh luôn, hoá ra mấy cái này là đèn xanh à
    thanh lý luôn phận độc thân
  8. solopro

    solopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    .............................
    Bác cứ yên tâm,rồi sẽ có một ngày bác bị nó sờ gáy thôi,lúc đấy thì đừng có mà xoắn tít lên như em nhá,hi vọng đau thương của em biến thành kinh nghiệm cho bác,chúc bác thành công nhá
  9. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    - Gái nó còn nhắn tin bảo ngã thì chứng tỏ ko sao lắm đâu. Kệ là thượng sách ! --> cứ làm đi sẽ thấy tại sao đúng !
    - Giảm tần suất chat chit, nhắn tin. Tích cực rủ đi chơi, tích cực cầm tay, nói ít làm nhiều !
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú gà quá, lại phải nói rõ ra vậy. Chú có thể coi như đã là bạn trai của gái đc rồi, tuy chưa chính thức song xét tình hình thì bé cũng thích chú. Và chú cứ từ từ, chọn thời điểm thích hợp mà nâng lên: nắm tay, hôn hít, và xa hơn tuỳ chú, đừng để em nó đợi lâu nó chán. Phân tích gà qué gì ít thôi, thậm chí cả bài của em nó cũng mặc kệ, việc chú chú làm. Chú đừng có câu nệ chú gà gì hết, gà mà gái nó có cảm tình còn dễ hơn là sói mà gặp phải cáo thành tinh.

Chia sẻ trang này