1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em lật ngược thế cờ này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vananh33, 22/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vananh33

    vananh33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trước có một thời gian em cũng hay la liếm ở tuyệt tinh cốc này lên cũng biết ở đây cao thủ nhiều như lá rụng mùa thu có điều không hiểu sao dạo này cốc mình vắng quá.Nhưng dù sao một bài trả lời ở đây có thể còn giá trị hơn 10 repy nơi khác.
    Chuyện của em là thế này
    Em với cáo quen nhau được hai tháng rồi.Em học năm 3 còn cáo mới năm đầu còn hồn nhiên và trẻ con lắm ạ.Thích cáo thật lòng nên khi tán là em xoắn cáo vô cùng.Hôm nào cũng nhắn tin gọi điện hết chuyện nọ đến chuyện kia đến lúc không còn gì để nói thì lại chuyển sang hỏi mấy câu vớ vẩn kiểu như
    -Em ăn cơm chưa?
    -Em đang làm gì đấy?
    Cáo nhà em được cái là tiếp chuyện khá nhiệt tình. Cái này là em không biết là do cáo ,cũng có cảm tình với em hay tại cáo hiền có người nhắn đến là cáo nhắn lại.
    Đến thời gian vừa rồi tình cảm có vẻ nhạt dần thỉnh thoảng bọn em lại cãi nhau.có hôm cáo ngủ không nhắn lại đc em còn khủng bố bằng một loạt tin nhắn cho cáo.Lúc giận lên em nói cáo đừng bao giờ nt hay gọi điện cho anh nữa.Vậy mà ngay hôm sau lại nt đến ỉ ôi xin lỗi cáo.
    Mọi chuyện đã có vẻ bt trở lại thì đến hôm rồi có lẽ là hôm ngu nhất của em.Vì muốn thử tình cảm của cáo dành cho mình em đã giả vờ nhờ cáo giới thiệu cho em cô bạn thân hồi cấp 3 của cáo.Cáo tỏ vẻ vẫn bt bảo tối lên nhà cáo sẽ làm mối cho em với bạn cáo,nhưng qua ngôn từ em biết là cáo giận em lắm (không biết là cáo ghen hay tức giận vì bị qua mặt nữa).Em đùa dai cứ thế tiếp tục khen bạ cáo đồng thời mang tính xấu của cáo ra chê.
    Cuối cùng cáo nhắn cho em một tin làm e sốc luôn:
    Em không thích những người trẻ con, nói nhiều,tính khí thất thường mà anh cũng chẳng chịu được một đứa xấu tính như em đâu,từ nay anh đừng nhắn tin đến làm gì nữa.Đúng là em có nói nhiều đôi khi kể lể linh tinh nhưng chỉ là với cáo thôi.
    Mấy hôm nay em nt mà cáo không thấy trả lời.Em chẳng dám nhắn đến nhiều hay xl vì xl nhiều lần rồi.Giờ chẳng biết làm thế nào để chuyển bại thành thắng đây.Các cao thủ chỉ giáo giúp em
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bản tính bác thất thường như thế, chả đổi được đâu.
    Thôi đành phó mặc cho Giàng vậy.
  3. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không xin lỗi mồm, chọn ngày lành tháng tốt, mua một bông hồng đến tặng và nói Anh yêu em rõ ràng luôn, không vòng vo xoắn quẩy.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hay la liếm cốc này nhưng có bao nhiêu thói gà chú vơ hết mịa nó cả rồi nhỉ.
    Lật ngược thế cờ không khó lắm, nhưng khó nhất là cái tính lông bông trẻ con nửa nạc nửa mỡ của chú rất khó bề cải tạo, bằng chứng là trên này rất nhiều gà làm trò ngu, điều ngu với gái nhưng chú éo học hỏi được gì từ những trò ngu đó để né hạ trong ca của mình.

    Bây giờ thì:

    1. Lượn khỏi mắt gái một thời gian cho nước nó trong lại đã.
    Giai đoạn này mà quẩn đít gái tua cái bài mà các gà hay tua " Cho anh một cơ hội sửa sai...." cũng là phương án hay. Hay ở chỗ gái sẽ thôi giận chú mà chuyển sang khinh.

    2. Trước khi lượn, để lại một tin nhắn lấp lửng " Rất tiếc vì anh đã khiến em hiểu nhầm. Cố gắng học giỏi nhé em!", xong té luôn, gái nhắn lại cũng kệ mợ nó không giả nhời. Gặp ngoài đường chỉ gật đầu chào rồi mặt cứ trầm ngâm như ngỗng ỉa mà bước.

    3. Sau 4 - 5 tuần, nếu gái chủ động liên lạc lại thì tốt, hàng coi như sắp về. Nếu gái vẫn bơ: Dò ý gái qua bạn thân của nó, thường con gái không đứa nào giữ được bí mật, nhất là trong chuyện tình cảm nên muốn biết thái độ nó như nào thì cách hiệu quả nhất là rủ bạn thân nó đi ăn rồi moi thông tin thật khéo.

    4. Nếu không bắt được sóng nào hết: nhắn cho nó cái tin ( vẫn rất vu vơ ) " Hôm nay vô tình nghe bài hát ( bịa đê, ví dụ Tiến bước dưới quân kỳ chẳng hạn...) chợt thấy nhớ em mới lạ chứ, híc ". Nếu nó vẫn lưu luyến tí chút thì nhân cơ hội này nó sẽ nhắn lại. Im lặng thì mời chú đi đong con khác. Nhưng con khác nó cũng sẽ hất chú thôi nếu cái tính trẻ con, nửa nạc nửa mỡ của chú không cải thiện.
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ:)). Ai lại thử em nó thế bao h. Bệnh của chú:
    - Chú nghĩ em nó sẽ tỏ ra tức tối, vùng vẫy khi chú kêu nó giới thiệu bạn gái cho à-->> nhầm to (1)( chú chưa là ji của em nó cả, may thay nó sẽ chỉ hơi ngỡ ngàng và lăn tăn tí thôi;)) )
    - Chú lại lôi điểm tốt của ng khác áp đặt lên điểm xấu của em nó = xỉ nhục nó -->> nhầm cực to (2)
    Từ (1) và (2) suy ra: em nó đang cay cú , ghét chú v k l đấy.
    Gương vỡ khó lành, ko thể làm nó qên đi đc mối hận này thì hãy tích cực xl nó ( đến tận nơi , gãi đầu xuýt xoa: chuyện hôm trước bé cho anh xl;P, anh lỡ lời, anh chỉ đùa em tí thôi ai ngờ em tưởng thật, he he:D, để anh đền cho em bữa chân chó à quên chân gà nhé;)) )
  6. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    xóa, nhầm
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Định chửi, dưng nhìn kĩ lại thì chủ thớt sinh viên năm 3, thôi mợ, trẻ con cũng đúng thôi
    Rút kinh nghiệm từ sau đừng có Thử trước khi Ăn Được Rồi nhá
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh về rồi đấy. Rủ Káo đi đến chỗ nào lan man một chút ( nhớ thủ sẵn bông hồng thật to ). Tặng hoa rồi rót vào tai Káo " Chúa minh chứng cho ty Anh dành cho Em" Có thể kèm theo câu thề độc "Éo mịa thằng nào nói phét" cho Káo tin tưởng
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cái ngu lớn nhất của chú là xin lỗi nó, thế hóa ra những cái gì mà chú đùa thì thành thật mẹ rồi. Đã nhăn nhăn nhở nhở là phải từ đầu đến đuôi.
    Đến nước này còn ngồi nhà mà nhắn tin cái đ gì nữa, cứ vác cái bộ mặt nhăn nhở đến chỗ nó ngồi la liếm trêu ghẹo tí rồi rủ đi ăn ốc có phải nhanh không. Nhớ là trước khi đi mua quả mận đút túi quần nhé, lúc nào định nói cái gì thì lấy quả mận ra bỏ vào mồm cấm nhai cấm nuốt, lúc nào hết muốn nói lại nhả ra bỏ túi quần...
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    học hỏi, quá hay =))

Chia sẻ trang này