1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em một tay. Em đánh giặc qua đường sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvip, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em một tay. Em đánh giặc qua đường sms

    Hi các bác.
    Em lượn lờ trong box này đã lâu, thời gian đầu chỉ vì tình cờ lạc lối mò vào đây. Rồi dần dần đc chiêm ngưỡng những pha hành động gay cấn, những bí kíp cẩm nang, rồi mồ hôi nước mắt của anh chị em chiến sỹ trên tình trường khắc nghiệt này...
    Hôm nay mới dám bạo tay làm tôpic mới nhờ các bác tư vấn giúp. Em là em tính rụt rè...
    Hôm nay nóng giời, kính các bác 1 vại

    Thôi em chả giông dài nữa, đi vào vấn đề chính, nhờ các bác chỉ giáo...
    ...
    ...
    Chuyện từ khi em đi đăng ký vào lớp học Tiếng Anh, đi cùng thằng bạn, nó học đc khoảng 1/3 khoá thì em mới lò dò vác sách theo sau.
    Sau một thời gian chăm chỉ đến trường (đi học ko thiếu buổi nào) dần dần chú bạn em kết thúc khoá học với một mối tình, đôi lần em cũng quân sư, đày tớ xách bô theo hầu nó..
    Ngày lớp TA chia tay, có làm 1 buổi ăn uống hát hò. Hôm đó GF chú bạn em lại dẫn theo 1 bé nữa, lúc đầu nhìn qua em cũg chả để ý lắm. Vì ko có gì ấn tg lắm ngoài cái.. nốt ruồi bên mép..
    Đi lòng vòng, em cũng chả đi gần xe bé lắm nên hầu như ko nói câu nào, với "gái lạ" là em dát lắm
    ... ăn uống... lượn lờ...
    Đến lúc đi hát, lúc này em mới thấy các bé thể hiện tài năng hò hét của mình, và em trong vai trò khán giả tích cực đã có dịp rảnh rang nhìn kỹ bé hơn. Và em bắt đầu thấy thích
    Ấy dưng mà em vẫn chả dám mở mồm ra hỏi thăm xin infô.
    Đêm về, chia tay hết ròi, em mới bạo tay nhắn tin hỏi GF bạn em xem tình hình quân địch thế nào.
    Em nhắn: "Hi, anh C đây, cho anh hỏi nhờ cái, bé Min có ng yêu chưa? Chưa có thì gt cho anh đi."
    He he, lộc đến, em này nhắn lại cho em: "Chua. Để em gt nhé, số của Min là ..... Anh cố lên nhé"
    Sướng, em hăm hở vồ lấy ngay bộ quần áo mới và chui vào nhà tắm...
    Vừa tắm, vừa suy nghĩ xem lát nên làm thế nào Tắm xong, thân thể thơm tho, mát mẻ, dưng mà em chửa nghĩ ra cái j`, đầu óc hẵng còn âm u tù mù lắm.
    -Chả biết nhắn tin đầu tiên thế nào. Cuối cùng ngẫm câu "vô chiêu thắng hữu chiêu" em oánh ngay mấy dòng đơn sơ mộc mạc: "Hi, có phải số của Min đây không? Anh là C ..."
    He he, thấy lúc sau bé nhắn lại "Da dung a. A da ve den nha rui ah? hum nay vui ma met nhi?" (giờ em type ko dấu cho nó giống nguyên bản) - Em thấy bé cũng có vẻ cởi mở, thế là mừng rồi
    - Em nhắn lại đại ý khen các be'''''''''''''''' hát hay hay hát, em là em ngưỡng mộ lắm, khen các bé nhí nhảnh. Bé trả nhời "Nhom em dua nao cung the. A yen tam la con nhiu tai nag an dat lam! Hehe. Ma gao xog nen bi gio met lam. dao nay ja nen xuong suc rui. hihi" ~~~~> Em thấy bé có vẻ cũng dễ gần cởi mở nên quyết định lập kế hoạch tìm cách bắt sống giặc, đem về làm của tư
    - Qua lại vài tin xã giao hỏi thăm, lấy thêm infô... Cuối cùng em chúc bé ngủ ngon. Bé cũng chúc lại..
    Đêm đi ngủ, em thấy vui vui là, nhăn nhở cười 1 mình. Cũng lâu rồi, lại thấy yêu đời thế nài, và em vui, và em khoái

    Em quyết định chỉ nhắn vào buổi tối. Và từ hôm đó đến nay mới đc khoảng 5 ngày, nhắn qua nhắn lại, nội dung cũng bình thường, chưa có gì gọi là đặc biệt.
    Có hôm qua chú bạn em đi mua quà tặng GF nó, là cô bé học cùng lớp TA, em đi ké và cũng thửa đc 1 món, rồi nhờ GF nó gửi hộ tới bé Min...
    Ngay khi nhận đc quà, bé Min nhắn cho em "E vua nhan dc wa of a. Hix. e co wa a? Y nghia noi dung tu tuong la j day ah?"
    Đến đây thì em rét, kinh nghiệm chiến trg và độ phản ứng nhanh chưa đc tốt lắm. Vì em có "ý đồ xấu" nên dễ giật mình.. chẳng biết làm sao... Luẩn quẩn 1 hồi em mới nhắn lại "A thich thi tang thoi" - He he, vừa trả nhời vừa gửi gắm.. vừa thật thà vừa gian manh.. Nói thật với các bác, lúc đấy em run lắm, chẳng biết chả nhời sao. Cuối cùng làm cái tin có tính Chí Fèo thì hoá ra lại thấy ok. Vì bị bắn đúng tim đen, mà em thì ko thể nói thẳng ra rồi, mà lại ko thể chối là ko có ý gì..
    Vì tính em vốn THẬT THÀ, thế mới chết !!
    TIn bé gửi lúc gần 1h chiều, đến 4h em mới đọc đc và mãi gần 5h em mới trả nhời.
    Bé lại nhắn lại: "A bi h moi day ah? hehe. Du sao cug thank a nhiu ah." ~~~> em cũng thở fào nhẹ nhõm đc chút.

    ..
    ..
    Cứ thế, tối em lại vắt óc suy nghĩ xem nhắn thế nào cho nó "tự nhiên ko lộ liễu" mọi việc nó nằm trong vòng kiểm soát. Khi mà nghĩ đến bé là em lại thiểu năng đi 1 ít, tay chậm mắt mờ, tim đập chân run. Em là em dát gái lắm
    Không lẽ cứ "em đang làm gì đấy? Trời hôm nay nóng nhỉ?..." thì em thấy chẳng mấy là tõi...



    Cứ nghĩ đến bé là em lại chẳng biết bắt đầu thế nào. Mạn phép lên đây vạch áo bày tỏ cho các bác thấy tấm lưng còi cọc và trái tim thỏ đế của em. Nhờ các bác giúp em một tay để em thành công trong lần đánh giặc này, bắt sống đc mục tiêu.
    Như em phỏng đoán thì bé cũng chẳng ghét em - thế là mừng rồi, ít ra khởi đầu ko đến nỗi khó khăn lắm. Bé đã đồng ý nhận món quà nho nhỏ của em gửi gắm. Thế em cũng lại vui. Nhưng em nghĩ ko có gì đột phá thì có khi lại "làm bạn sms" làm bạn tốt của nhau thì chán lắm vì em muốn xa hơn thế Em vẫn biết nên phải mưa dầm một chút, khổ cái em lại chả nghĩ đc nhiều cái sms mở đầu hay ho để bắt đầu mỗi tối nó dễ dàng suôn sẻ.. Sợ lâu dần nó thành nhàm chán và vô duyên
    Kính mong các bác tương trợ, giúp em vượt cơn hiểm nghèo này Cho em vài chương binh pháp vài đường cơ bản và một vài độc chiêu.
    Đến đây, em lại tưởng tượng đến cái nốt ruồi bên mép đáng yêu
    Ối, chắc e yêu cái nốt ruồi đấy rồi.




    Được kienvip sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 26/05/2007
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có một sai lầm mà chú kienvip mắc phải đó là chưa chi đã hê em ấy lên tận trời xanh, khen em í hát hay và tỏ lòng hâm mộ hí hố. Tuyệt đối hạn chế khen lộ liễu, tăng cường khen ngầm ý và thỉnh thoảng phải tỏ ý trung lập, để cho gái biết vị trí của mình. Gái (tớ là một trong số đó) vốn đỏng đảnh, cứ khen lắm thì ghét, chê lắm thì khinh, mà vừa vừa tinh ý thì thích. He he!
    Ngoài cú vấp trên thì chú kienvip chưa mắc phải lỗi gì to lớn cả. Có câu: "Thích thì tặng thôi" có thể mô đi phê lại cho hay ho mượt mà hơn: "Nghĩa là tặng quà cũng phải xin phép à? Vậy để lần sau rút kinh nghiệm anh gửi công văn xin phép trước, e phê chuẩn rồi anh thực thi nha".
    Hoặc buổi tối thì đừng có nhắn ngày nào cũng như ngày nào. Tối hnay bắt đầu bằng "Em ngủ chưa?", thì ngày mai: "Hnay có gì vui ko em?", ngày kia: "Trời nóng quá. Anh đang thử tưởng tượng xem e ra đường mà ko đội mũ sẽ thành cục than ra sao"....
    Cưa gái qua sms, lưu ý bác hai điều:
    - Có những thứ cần phải lặp lại để tạo phản xạ có điều kiện
    - Có những thứ ko được phép lặp lại để tạo tính mới và bất ngờ, gây tâm lý hồi hộp.
    Đang bùn ngủ quá, vài ngu ý của kẻ đã từng bị cưa và đi cưa qua tin nhắn, hi vọng giúp bác được chút ít.
  3. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    bác nhắn anh đang cưa em đấy.chạy đường nào cho thoát.cứ thật thà mà khai.đánh nhanh thắng nhanh.đằng nào em ý cũng biết tỏng rồi mà
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì thổi 1 nồi cơm mới bao giờ cũng dễ dàng hơn là chữa 1 nồi cơm đã vữa nát, cưa gái cũng thế thôi.
    Về phương pháp cưa, cách tiếp cận gái , và làm thế nào để duy trì mối quan hệ với gái thì cứ vào trong box lấy sách ra mà đọc. Những mớ lý thuyết đó thực sự phù hợp cho lớp thanh niên tình nguyện xung kích, nhưng để thành công hay không lại phụ thuộc vào cái duyên của các chú, anh em đứng ngoài cũng chỉ ủng hộ mắm muối thôi, không làm thay được.
    Anh thì rất dị ứng với mấy trò nhí nhố nhắn nháy mà chú lại yêu cầu cưa gái qua đường SMS --> chú không nên tin vào những hướng dẫn sau :
    - Chỉ gửi tin nhắn khi thực sự có mục đích. Tuyệt đối không có chuyện chúc tụng ngủ ngon, ngủ yên, cơm nước gì hết ( rất nhảm nhí và vô nghĩa ).
    - Có trót gửi thì phải trên tinh thần như em Không thể đã nói. Phải bao hàm được độ quan liêu cửa quyền, có gang có thép, và chất O?THenry.
    Về phần chiêu bài thì thế này.
    Nhân mùa du lịch, nghỉ hè chạy nắng, chú bắn cho con bé đó 1 cái tin ?o Cơ quan em hè năm nay có đi đâu không ? Anh đang ở Cửa Lò, Nhật Lệ, Nha Trang, Vũng Tàu, .v.v không ngờ năm nay đồ biển ở đây rẻ thế, tươi nữa, ..v.v. biết thế này rủ cả tụi cùng đi..?
    Kiểu gì thì kiểu nó sẽ bắn lại cho chú, sau đó chú được dịp bốc phét lác lên, gọi điện hớn hở càng tốt.
    Chiêu tiếp theo, chú rủ cả nhóm bạn chú, đi liên hoan mừng ngày trở về, (rủ cả anh nữa nha ) nhớ vác theo cân mực, cá chỉ vàng làm quà phương xa, rồi bày trò nhẩy múa hát hò gì gì đó, v.v. .
    Chu kì tái lập, chú về nhà tắm táp, nhắn tin, tặng quà, hỏi han? khè khè
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cả bác và gái đều có vẻ ko còn nhỏ nữa, thế thì bác bẽn lẽn làm quái gì. Có vẻ bác này chưa nghiên cứu bí kíp của bác Quak, tặng quà rất bất chợt. Thay vì tặng quà chả có mục đính rõ ràng (gái hỏi vì sao thì cuống cả lên) thì hẹn gái đi uống nước, gặp mặt luôn cho nhanh. Mấy h rồi mà còn phải úp úp mở mở, lộ với ko lộ ý đồ, gái nó chả biết tỏng rồi, cứ đi thẳng đến mục tiêu, khỏi vòng vèo. Nói thật, mấy cái trò sms, buôn điện thoại em thấy nên hạn chế, chỉ tốn thời gian, công sức, tiền bạc, mà hiệu quả thì thấp. Thay vì buôn qua điện thoại, thì nói chuyện trực tiếp hiệu quả gấp vài lần.
    Cứ thế đã, bác cứ cân nhắc rồi xúc tiến tiếp.
  6. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Giả dụ vớ được em nào đáo để, em ấy Reply lại đại loại như thế này thì vui phải biết...
    (1) " Em đi ngủ chưa? "----- " Tôi đi ngủ cũng phải xin phép anh à ? "
    (2) " Hôm nay có gì vui ko em ? " ---- " Thế anh thích tôi phải buồn cả ngày à ? "
    (3) " Trời nóng quá. Anh đang thử tưởng tượng xem e ra đường mà ko đội mũ sẽ thành cục than ra sao".... " Anh chửi xéo da tôi đen như cục than chứ gì "...
    To đồng chí Thread Starter: Tớ thấy đồng chí có cả " Thiên thời địa lợ nhân hoà " rồi , cố gắng đánh trống phất cờ đi, nàng bật đèn xanh rồi đấy ... Nếu muốn tránh sự lặp lại và nhạt trong nội dung tin nhắn thì có thể làm phong phú thêm, bằng cách gọi thẳng đến số của nàng rồi mở 1 bản nhạc thật trữ tình ( Nhạc Vàng hoặc ko lời ). Gửi cho nàng vài cái Ring Tones lãng mạn vào, chịu khó sưu tập mấy câu Quotation hay trên mạng về tình yêu rồi 4ward đến nàng, trước mắt cứ thế đã, rồi dần dà ý tưởng mới sẽ tự nảy sinh...
  7. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em rất cám ơn các bác. Vừa post sáng sớm nay, than nghèo kể khổ mà giờ ngủ dậy đã đc các bác giúp đỡ nhiệt tình bất chấp đêm hôm và cơn thèm ngủ hành hạ.
    Em vô cùng cảm ơn.
    Về chuyện của em, Thiên thời - cả em và bé đều chưa có người yêu. Địa lợi, khoảng cách từ nhà em đến nhà bé đều khá gần (có tầm 2 cây số) Nhân hoà - Bé ko ghét em và bạn thân của bé là GF chú bạn em, nên cũng có tí gọi là nội gián.
    Thật em chả ham hố gì vụ sms lắm, dưng mà hoàn cảnh của em, nó chưa cho phép (hoặc em chưa DÁM và chưa BIẾT CÁCH dụ dỗ bé gặp mặt cũng như call thẳng mà nói chuyện)
    Thêm tí infô, em và bé đều vưỡn còn fải đi học, mài đít trên ghế nhà trg. Em và bé đều học năm sát đít năm tốt nghiệp. Bé thì đang ôn thi, còn em sắp ôn thi. Do đó tối em nhắn tin cũng ko dám nhắn nh` và có động thái manh động mạnh, sợ bé mất tập trung và lo tay nghề mình non kém làm sổng mất thiên cơ
    Như 3w đại ca và khongthe đại hiệp đã nói trò attack sms này trong thực tế không đc ưa chuộng lắm và hiệu quả đem lại năng suất không cao như mong đợi, nhưng giờ là bước khởi đầu em đành làm vậy.
    Binh pháp quacker và một số câu chuyện ly kỳ trên này, em đã tham khảo qua vài lần. Tuy chưa ngấm hẳn vào máu, khắc thành nếp nhăn tại não dưng em vẫn nhớ vài yếu tố cơ bản, ví dụ chuyện tặng quà, vẫy đuôi khen và lăng xê gái. Thế nên để tạo ấn tg ban đầu, em vẫn khen và "hối lộ" chút ít. Em thấy cũng ổn. Chưa đến nỗi "ngu dại" gì cho lắm.
    Bé "của em" thì cũng ko chua chát đến mức đốp lại em như ví dụ ở trển, dưng vấn đề này em ko lo lắm, cãi nhau thì chợ càng vui. Đằng này nhắn tin cũng thoải mái, bé hay thể hiện cảm xúc kiểu hehe, hihi với hix; còn em chỉ hehe thôi. Ko fải là cười dê mà em thích cười thế
    Đèn xanh đèn đỏ j` em cũng chả rõ. Có thể đang ở đèn vàng thôi các bác ạ. Cái đèn vàng này có thể thuộc thể loại bật lên màu xanh hoặc chuyển tông thành đỏ. Nó thành cái màu gì thì còn phụ thuộc may mắn và 12 thành công lực còi của em. Hi vọng nhờ các bác tẩm bổ, chỉ bảo cho em tăng nội lực, mạnh ngoại công khoẻ hô hấp, đánh giặc và bắt sống với trên 100% công suất
    Sắp cuối tuần, cũng muốn rình rập rủ bé đi chơi dưng mà chửa biết mở mồm ra thế nào. Từ hum nay trên rạp chiếu 1 loạt fim hay thì phải, nào là spider men 3, Pirate 3, ròi Sài Gùn Nhật Thực, (em khoái film hoạt hình, ko biết có chiếu Sếc 3 - Shrek ko nhỉ??)
    EM cũng tính rủ bé đi ăn trc ròi xem film sau, nhưng thiên thời trong thời gian này hơi khoai, dính đến học hành thi cử. Đi ăn đc còn buôn đc tí, chứ chỉ đi xem film ko, vào rạp thì mở alô ra làm sao đc, phải ko các bác
    Em ko thuộc Gu Lãng mạn theo kiểu tặng nhạc vàng, Ranh ngôn nổi tiếng, em chỉ ngây ngô hiền lành, chân thật nông dân thôi.
    Qua mấy hôm sms, chuyện G9 ngủ ngon ngủ yên là tất yếu. Nói thật em cũng chả khoái gì, đang muốn tìm cách chuyển đổi phương án tác chiến. Lúc đầu tính âm mưu "mưa dầm sms" trong khoảng 1-2 tuần rồi bẵng đi nằm vùng nghe ngóg theo quacker binh pháp. Dưng cái tính em nó cứ sốt ruột. Bộp chộp sợ lại phạm phải sai lầm, mà đã sợ phạm sai lầm lại càng dễ sai lầm - các bác nhỉ? Thế nên em lại càng rối.
    Mấy hôm nay, "em đang làm gì" "hôm nay nóng nhỉ" rồi "bạn anh nó bảo em đanh đá.." em đều đã thi triển. Vớ vẩn sắp cạn ý chết đuối đến nơi.
    Chiều nay học 6 tiết đc nghỉ 4, bọn bạn nó rủ đi patin. Ko biết vin vào đây có mở đc chiêu thức gì ko nhỉ? Các bác tính hộ em nhé
    p/s: em đoán bé cũng thấy "động cỏ" rồi, nhưng có thể vì lịch sự ko hắt hủi xua đuổi em, hoặc bé cũng có cảm tình tốt với em. Chả biết thế nào. Thôi thì tuỳ cơ ứng biến.
    Các bác cổ vũ cho em cái.Vừa đánh vừa run. Chưa có kinh nghiệm nên em dễ dao động lắm
    p/s2: @3w em ngưỡng mộ đại ca đã lâu, hi vọng hôm nào có dịp gặp mặt. Theo em đoán thì em kém đại ca ~4,5 tuổi dưng kinh nghiệm tình trg thì em kém đại ca tầm chục năm kinh nghiệm là ít. Kính mong đại ca đỡ hộ em vài đường.
    Mong bác quắc có thiêng thì đội mồ dậy giúp em 1 tay nữa.
    p/s3: một lần nữa cám ơn cả nhà
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trong tất cả các tin nhắn phản đòn tấn công của cáo/gà, tin nhắn hay nhất là không nhắn tin lại.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Kưa gái qua la?n sóng điện tư? nó sef khác rất khác biệt với kưa thươ?ng.. va? tetuong anh cufng không u?ng hộ phương pháp na?y, trư? phi chú đang pha?i ơ? rư?ng rú hoặc la? nơi biên cương ha?i đa?o xa xuôi. Co?n hiện tại chú thi? ơ? gâ?n sát đít gái, nếu hôm na?o mát trơ?i chú lơf đánh rắm 1 phát.. hô?ng chư?ng con milu nha? gái co?n biết hôm đó chú ăn va?o bụng món gi?.
    Lúc sơ giao chú có quyê?n khen gái nức nơ?, nhưng không có quyê?n tặng gái.. cho du? la? tặng nó 1 cây kim hay la? 1 sợi chi?. Theo như các bậc tiên hiê?n liệt nhược kưa gái, thi? đây cufng 9 la? ba?i học vơf lo?ng kinh điê?n thuộc dạng kim chi? nam cho tất ca? ha?nh động kưa gái, nó cufng gâ?n giống như la?.. CN MacLe va? tư tươ?ng HCM vậy. Va? cufng co?n tu?y chú thuộc thê? loại na?o: kưa gái dưới tấm biê?n chi? đươ?ng cu?a trí tuệ tư duy, hay chi? la? hạng ri? mơf cha?y nước đái tháo đươ?ng vi? gái. Co?n bă?ng không nếu con trym chú nó đaf quá muốn dâng qua? cho gái, anh sef vef cho chú 1 cách tặng qua? hiệu qua? nhưng khá tinh kinh tế: va?i bưfa nưfa chú lư?a gái đi đâu đó, nếu gái va? chú môfi đứa 1 xe thi? ca?ng tốt, đến nơi gơ?i xe thư?a lúc gái quay đi.. chú lanh tay lẹ chân thư?a cơ bef gafy cái kiếng chiếu hậu xe gái. Sau đó chú tấp va? lê? đươ?ng la?m đại gia mua tặng gái cặp kiếng chiếu hậu mới, sau na?y khi gái do?m va?o cặp kiếng.. thi? chắc chắn ră?ng bóng hi?nh chú vip sef được lấp ló trong cặp chiếu hậu ấy.
    Cái ha?nh động kha? ố "qua? tặng con trym" cu?a chú vư?a qua.. thi? vô ti?nh cufng đaf giúp chú tự banh cái mẹt dê ra ngoa?i, gái chắc chắn đaf hư?i ra cái mu?i thịt dê cu?a chú rô?i. Đấy.. chú thấy không.!? tặng qua? 1 cách kha? ố thi? chú vư?a bị mất tiê?n, lại co?n bị gái vặn vẹo tư? trên xuống dưới.. thay vi? với số tiê?n ấy chú đaf có thê? dâfn gái đi uống nước mía, hay la? ăn thịt chó thi? nên thơ dệt mộng biết mấy. Chú nói chú nhát, ma? nhút nhát quá thi? co?n mâ?n ăn được gi?.. rô?i lại tiếp tục suy nghif bậy bạ, rô?i lại tiếp tục du?ng qua? cáp đê? ma? ho?ng che phu? lấp.
    Chú không việc gi? pha?i run con trym ca?, tạm thơ?i móc bo? 3 cái ý nghif đen tối bậy bạ ra kho?i đâ?u.. cứ đươ?ng hoa?ng trong sáng ma? ru? gái đi café ca? pháo. Gái có mụt ruô?i ngay cái mo? thi? thươ?ng ăn nói rất có duyên, va? khi mợn đơ?m thi? cufng nên dựa hơi va?o cái duyên đê? ma? đe? ra câu chuyện.
    Chú cứ đu?ng đi?nh ma? u?i tới cho anh, cứ tiếp tục úp đét cái ti?nh hi?nh rô?i a sef tư vấn tiếp.. ma? gái sắp ra trươ?ng rô?i thi? yêu la? ngon lắm, vi? có nhiê?u kha? nó chưa hít pha?i bụi trâ?n tục.
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sau một thời gian theo dõi box tvty và lướt sơ qua topic Album, anh nhận ra một sự thật đau lòng: Các cao thủ trong box này thường hoặc xấu trai hoặc xấu gái. Vì xấu nên mới phải vắt óc suy nghĩ cách cưa gái -> cao thủ, chứ nếu ngon thì gái đã chạy theo cưa rồi -> không có kinh nghiệm.

Chia sẻ trang này