1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em một tay. Em đánh giặc qua đường sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvip, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết mìnhlà gà rồi thì bác cứ tập dần từ dễ đến khó nhé!
    Sáng: Chảo buổi sáng! Chuc em một ngày tốt lành!
    Trưa : Chào buổi trưa! Em sẽ có một buổi chiều đầy may mắn!
    Tôi: Sắp tối rồi ! Đi ngủ ngon nhé em, mong em có những giắc mơ đẹp! Nếu lâu rồi thì thêm câu: Hãy mơ về anh nhé!
    Bác cứ làm ngày 3 lần, tuần 7 ngày, tháng 4 tuần cho em! Có một số gái đã bị đổ theo hướng này đấy bác à! Còn không tính tiếp
    Cơ mà nhớ! Tin nhắn thì đừng thực dụng, thực tế quá, bốc phét tưởng tượng mái thoải đi! Bông đùa vô tư! Tự dưng hâm lên một chứt bác cũng nhắn cho em! Vô nghĩa cũng đươc!
    Gái mà quan tâm đến bác, sẽ nhắn tin lại và hỏi han kể cả nhưng câu vô nghĩa đó!
    AI chả gà! Chỉ là tập đần sẽ bớt gà thôi! Em hồi đâu y xì bác ! Nhưng bây giờ đổ rồi này!
  2. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết mìnhlà gà rồi thì bác cứ tập dần từ dễ đến khó nhé!
    Sáng: Chảo buổi sáng! Chuc em một ngày tốt lành!
    Trưa : Chào buổi trưa! Em sẽ có một buổi chiều đầy may mắn!
    Tôi: Sắp tối rồi ! Đi ngủ ngon nhé em, mong em có những giắc mơ đẹp! Nếu lâu rồi thì thêm câu: Hãy mơ về anh nhé!
    Bác cứ làm ngày 3 lần, tuần 7 ngày, tháng 4 tuần cho em! Có một số gái đã bị đổ theo hướng này đấy bác à! Còn không tính tiếp
    Cơ mà nhớ! Tin nhắn thì đừng thực dụng, thực tế quá, bốc phét tưởng tượng mái thoải đi! Bông đùa vô tư! Tự dưng hâm lên một chứt bác cũng nhắn cho em! Vô nghĩa cũng đươc!
    Gái mà quan tâm đến bác, sẽ nhắn tin lại và hỏi han kể cả nhưng câu vô nghĩa đó!
    AI chả gà! Chỉ là tập đần sẽ bớt gà thôi! Em hồi đâu y xì bác ! Nhưng bây giờ đổ rồi này!
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài ở đây đến hơn 1 năm rồi , thấy 2 bác cãi nhau buồn cười quá .
    Theo em thì bác invicible nói ko đúng lắm , đẹp trai hay ko ko quan trọng , nhưng nếu đẹp trai thì tất nhiên là tốt hơn rồi. Theo em quan trọng là cứ có tài có tiền ,hay ít ra là học hành đàng hoàng nhà cửa đàng hoàng là ngon nhất . Đến năm 27,28t có cái việc ngon ngon tiền khá khá thì chẳng sợ ko có ng yêu ( kể cả là lúc đấy nhát gái hay là ko có kinh nghiệm v.vv..v.v , các chị em gái vẫn kết )
    Còn chuyện bí kíp cưa gái v.v..v.. , thực ra là rất tương đối thôi , tốt nhất là chỉ nên tham khảo , rồi tự đúc kết lấy 1 bí kíp cho riêng mình ,tự tạo phong cách riêng , đừng nên học thuộc lòng , làm theo từng bước , nói theo từng câu. Cứ tự đi cưa một mình đi , thất bại thì sẽ có bài học , sẽ có kinh nghiệm , đừng nên chăm chăm vào bí kíp .
    Mà bác kienvip phải hiểu là bác đang cưa em Min , chứ có phải anh em trên này cưa đâu , chỉ có bác mới hiểu được tình hình thôi . Bác cứ làm theo ý bác , bác thích gì bác làm , mạnh dạn lên .Đi chơi gặp nhau trực tiếp đi , chứ cứ gửi nhắn tin thế thì đến tết cũng ko cưa đựoc đâu.
    Bác phải tâm niệm là nói chuyện với gái là thiên biến vạn hoá , ko có bí kíp nào đâu . Mỗi em gái mỗi khác , làm sao có bí kíp nào thích hợp cho từng em gái được .
    Khi nói chuyện bác cứ là chính bản thân bác cho em , đừng nên là người khác , đến khi cưa được rồi , em ấy lại phát hiện ra bác ko giống như người mà bác đã thể hiện khi đang cưa cẩm thì thất vọng lắm . Quan điểm cưa cẩm của em chỉ đơn giản là : hãy là chính mình , nếu ng ta chấp nhận mình như thế thì tốt , còn nếu ko thì chịu . Tuy nhiên cái gì mình ko tốt thì mình sẽ thay đổi dần dần và chấp nhận thay đổi bản thân mình MỘT CHÚT vì ng ta .

    Bao nhiêu thằng cưa gái được thì bác cũng sẽ cưa được , phải tự tin lên , e chỉ khuyên bác thế thôi .
    Mà hình như bác kienvip sinh năm 85 à , thế kém tuổi em :D
  4. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài ở đây đến hơn 1 năm rồi , thấy 2 bác cãi nhau buồn cười quá .
    Theo em thì bác invicible nói ko đúng lắm , đẹp trai hay ko ko quan trọng , nhưng nếu đẹp trai thì tất nhiên là tốt hơn rồi. Theo em quan trọng là cứ có tài có tiền ,hay ít ra là học hành đàng hoàng nhà cửa đàng hoàng là ngon nhất . Đến năm 27,28t có cái việc ngon ngon tiền khá khá thì chẳng sợ ko có ng yêu ( kể cả là lúc đấy nhát gái hay là ko có kinh nghiệm v.vv..v.v , các chị em gái vẫn kết )
    Còn chuyện bí kíp cưa gái v.v..v.. , thực ra là rất tương đối thôi , tốt nhất là chỉ nên tham khảo , rồi tự đúc kết lấy 1 bí kíp cho riêng mình ,tự tạo phong cách riêng , đừng nên học thuộc lòng , làm theo từng bước , nói theo từng câu. Cứ tự đi cưa một mình đi , thất bại thì sẽ có bài học , sẽ có kinh nghiệm , đừng nên chăm chăm vào bí kíp .
    Mà bác kienvip phải hiểu là bác đang cưa em Min , chứ có phải anh em trên này cưa đâu , chỉ có bác mới hiểu được tình hình thôi . Bác cứ làm theo ý bác , bác thích gì bác làm , mạnh dạn lên .Đi chơi gặp nhau trực tiếp đi , chứ cứ gửi nhắn tin thế thì đến tết cũng ko cưa đựoc đâu.
    Bác phải tâm niệm là nói chuyện với gái là thiên biến vạn hoá , ko có bí kíp nào đâu . Mỗi em gái mỗi khác , làm sao có bí kíp nào thích hợp cho từng em gái được .
    Khi nói chuyện bác cứ là chính bản thân bác cho em , đừng nên là người khác , đến khi cưa được rồi , em ấy lại phát hiện ra bác ko giống như người mà bác đã thể hiện khi đang cưa cẩm thì thất vọng lắm . Quan điểm cưa cẩm của em chỉ đơn giản là : hãy là chính mình , nếu ng ta chấp nhận mình như thế thì tốt , còn nếu ko thì chịu . Tuy nhiên cái gì mình ko tốt thì mình sẽ thay đổi dần dần và chấp nhận thay đổi bản thân mình MỘT CHÚT vì ng ta .

    Bao nhiêu thằng cưa gái được thì bác cũng sẽ cưa được , phải tự tin lên , e chỉ khuyên bác thế thôi .
    Mà hình như bác kienvip sinh năm 85 à , thế kém tuổi em :D
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến bí kíp kưa gái. Chắc là tuổi đã già, sạn đã đủ thành cái bánh đa rồi nên càng ngày càng soi kĩ.
    - Tớ rất thích những người tự tin. Họ dám nói chuyện với mình, dám nhìn thẳng, phong thái ung dung đường hoàng, lời nói hành động dứt khoát quyết đoán. Tất nhiên là đừng quá, thành tự kiêu tự mãn thì cực kì phản cảm.
    - Tự tin đi kèm có học, có văn hoá, có duyên và có sự tinh tế. Có vậy thì cuộc nói chuyện mới trở nên cân bằng đối trọng, có sức hấp dẫn thú vị.
    - Sự chân thành thật thà, ko ba hoa chích choè
    ....
    (Hết rùi! Gõ tiếp các bác lại chửi em .... soi. Đói quá, đi kiếm gì ăn rồi post tiếp)
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến bí kíp kưa gái. Chắc là tuổi đã già, sạn đã đủ thành cái bánh đa rồi nên càng ngày càng soi kĩ.
    - Tớ rất thích những người tự tin. Họ dám nói chuyện với mình, dám nhìn thẳng, phong thái ung dung đường hoàng, lời nói hành động dứt khoát quyết đoán. Tất nhiên là đừng quá, thành tự kiêu tự mãn thì cực kì phản cảm.
    - Tự tin đi kèm có học, có văn hoá, có duyên và có sự tinh tế. Có vậy thì cuộc nói chuyện mới trở nên cân bằng đối trọng, có sức hấp dẫn thú vị.
    - Sự chân thành thật thà, ko ba hoa chích choè
    ....
    (Hết rùi! Gõ tiếp các bác lại chửi em .... soi. Đói quá, đi kiếm gì ăn rồi post tiếp)
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đúng ngày này năm xưa các bác ợ, cái ngày mà e còn le te rất trẻ con í.... Một anh giai ko quen biết đã vượt hàng ngàn cây số (nhân dịp đi công tác) mang tới tặng em một bó hoa - loài hoa e thích và mang cho em một điều bất ngờ thú vị. À ko! Rất nhiều điều thú vị. Từ đó cũng kéo cho em lắm điều phiền muộn và ko ít niềm vui cũng như những bài học trưởng thành.
    Sự bất ngờ làm ta giật mình giữa một giấc ngủ yên bình vô vị, thấy cuộc sống đáng sống biết bao
    Nhưng ngày đó xa rồi. Giờ cuộc sống của e chỉ có ăn, ngủ và ném đá ttvn . He he!
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đúng ngày này năm xưa các bác ợ, cái ngày mà e còn le te rất trẻ con í.... Một anh giai ko quen biết đã vượt hàng ngàn cây số (nhân dịp đi công tác) mang tới tặng em một bó hoa - loài hoa e thích và mang cho em một điều bất ngờ thú vị. À ko! Rất nhiều điều thú vị. Từ đó cũng kéo cho em lắm điều phiền muộn và ko ít niềm vui cũng như những bài học trưởng thành.
    Sự bất ngờ làm ta giật mình giữa một giấc ngủ yên bình vô vị, thấy cuộc sống đáng sống biết bao
    Nhưng ngày đó xa rồi. Giờ cuộc sống của e chỉ có ăn, ngủ và ném đá ttvn . He he!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 4h08 ngày 1/6 rồi. Đề nghị bác kienvip 4 tiếng ĐH nữa đi mua vé đu quay để hai bạn vào công viên chơi.
    Còn tớ mai rủ bạn tớ đi ăn kem que nhân dịp kỉ niệm 24 năm được làm trẻ con. Sau đó tớ cũng đi mua cho cún nhà tớ cái mũ xinh xinh, đôi dép xinh xinh và cái bi đông nước xinh xinh, nếu ở nhà trẻ cún ko có bình uống nước riêng.
    Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ. Mai các ông bố đưa bà mẹ đi sắm đồ cho em bé hén
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 4h08 ngày 1/6 rồi. Đề nghị bác kienvip 4 tiếng ĐH nữa đi mua vé đu quay để hai bạn vào công viên chơi.
    Còn tớ mai rủ bạn tớ đi ăn kem que nhân dịp kỉ niệm 24 năm được làm trẻ con. Sau đó tớ cũng đi mua cho cún nhà tớ cái mũ xinh xinh, đôi dép xinh xinh và cái bi đông nước xinh xinh, nếu ở nhà trẻ cún ko có bình uống nước riêng.
    Chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ. Mai các ông bố đưa bà mẹ đi sắm đồ cho em bé hén

Chia sẻ trang này