1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em một tay. Em đánh giặc qua đường sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvip, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú Kiên Nhíp làm ăn thế này có chết không. Công lao mọi người chỉ đạo chú vứt xuống sông xuống biển hết cả.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chú Kiên Nhíp làm ăn thế này có chết không. Công lao mọi người chỉ đạo chú vứt xuống sông xuống biển hết cả.
  3. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn KienVip này, đọc topic của bạn từ đầu đến giờ 10 trang cũng ko ít vấn đề mà tôi chốt lại là bác ko rủ em Min gì đó đi chơi lẻ được đúng ko? Nếu gãi đúng chỗ ngứa thì cho tôi nói tiếp, con gái ấy nó biết mình thích nó (mà kiểu nt của bác thì em chắc đến 9/10 nó biết ý đồ bác rồi) thì cũng 9/10 con nó tỏ ra kiêu đấy bác. Rủ đi chơi 2 người với nhau ko dễ thế tại sao ko đi chơi >2 người. Vai trò của K (bạn thân bác) và gf K (bạn thân em Min) đâu. Ngày trước tán 1 em kiểu giống bác bây giờ, tức là em này là em vợ của thằng bạn mình. Ban đầu cũng chỉ SMS vớ vấn nhưng cái này rất nhanh nhạt và đuối, để bác thể hiện nhiệt tình và galant thì vẫn phải trước em ấy. Tôi ko nghĩ là quá khó nếu bác rủ K và gf K + em Min đi chơi cùng vì đi chơi cả hội bao giờ cũng dễ hơn đánh lẻ. Vậy vấn đề là bây giờ bác nên nghĩ cách làm thế nào để đi chơi cả hội như vậy (nếu thành công thì cơ hội bác được đèo em Min là ko nhỏ đâu hehe ). Ban đầu đi cả hội sau này tách ra cũng ko khó, cái chính bác SMS mãi bản thân cũng nản cho cả người gửi và người nhận.
    Vấn đề thứ 2 là SMS, nên có những tn độc đáo 1 tí. Ngày trước tán 1 em (đương nhiên là thành công rồi) em đã dùng chiêu này để rủ em ấy đi ăn sáng 1 mình. Em nt "Choi tro do vui ko em, phan thuong nguoi *********n nhe", nếu em ấy tò mò kiểu gì cũng cắn câu, em đố 1 câu cũng dễ thôi (các bác đọc đừng cười vì nó cổ nhé) "1 vài tháng trong năm có 31 ngày, thế có bao nhiêu tháng có 28 ngày", em của em IQ cũng mức TB y rằng trúng bẫy, thế là thua cuộc. Em nt doạ "anh đang nghĩ chọn phần thường gì bây giờ hehe" làm em kia hãi cứ chối đây đẩy sau cùng chốt 1 tin "Sáng mai đi ăn sáng với anh, ok?" ..... đó chỉ là 1 cách để tham khảo, con gái nó vẫn thích cái gì đó độc đáo, hơi bất ngờ và thích con trai chủ động. Bản thân bác dù sao đã tạo được 1 chút cảm tình với em ấy, cố gắng lên. Chuẩn bị nhiều ngân lượng 1 tí, đi chơi với em ấy thể hiện galant 1 chút và nhất là phải kiên trì.
  4. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bạn KienVip này, đọc topic của bạn từ đầu đến giờ 10 trang cũng ko ít vấn đề mà tôi chốt lại là bác ko rủ em Min gì đó đi chơi lẻ được đúng ko? Nếu gãi đúng chỗ ngứa thì cho tôi nói tiếp, con gái ấy nó biết mình thích nó (mà kiểu nt của bác thì em chắc đến 9/10 nó biết ý đồ bác rồi) thì cũng 9/10 con nó tỏ ra kiêu đấy bác. Rủ đi chơi 2 người với nhau ko dễ thế tại sao ko đi chơi >2 người. Vai trò của K (bạn thân bác) và gf K (bạn thân em Min) đâu. Ngày trước tán 1 em kiểu giống bác bây giờ, tức là em này là em vợ của thằng bạn mình. Ban đầu cũng chỉ SMS vớ vấn nhưng cái này rất nhanh nhạt và đuối, để bác thể hiện nhiệt tình và galant thì vẫn phải trước em ấy. Tôi ko nghĩ là quá khó nếu bác rủ K và gf K + em Min đi chơi cùng vì đi chơi cả hội bao giờ cũng dễ hơn đánh lẻ. Vậy vấn đề là bây giờ bác nên nghĩ cách làm thế nào để đi chơi cả hội như vậy (nếu thành công thì cơ hội bác được đèo em Min là ko nhỏ đâu hehe ). Ban đầu đi cả hội sau này tách ra cũng ko khó, cái chính bác SMS mãi bản thân cũng nản cho cả người gửi và người nhận.
    Vấn đề thứ 2 là SMS, nên có những tn độc đáo 1 tí. Ngày trước tán 1 em (đương nhiên là thành công rồi) em đã dùng chiêu này để rủ em ấy đi ăn sáng 1 mình. Em nt "Choi tro do vui ko em, phan thuong nguoi *********n nhe", nếu em ấy tò mò kiểu gì cũng cắn câu, em đố 1 câu cũng dễ thôi (các bác đọc đừng cười vì nó cổ nhé) "1 vài tháng trong năm có 31 ngày, thế có bao nhiêu tháng có 28 ngày", em của em IQ cũng mức TB y rằng trúng bẫy, thế là thua cuộc. Em nt doạ "anh đang nghĩ chọn phần thường gì bây giờ hehe" làm em kia hãi cứ chối đây đẩy sau cùng chốt 1 tin "Sáng mai đi ăn sáng với anh, ok?" ..... đó chỉ là 1 cách để tham khảo, con gái nó vẫn thích cái gì đó độc đáo, hơi bất ngờ và thích con trai chủ động. Bản thân bác dù sao đã tạo được 1 chút cảm tình với em ấy, cố gắng lên. Chuẩn bị nhiều ngân lượng 1 tí, đi chơi với em ấy thể hiện galant 1 chút và nhất là phải kiên trì.
  5. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nói tầm phào tầm đế hết.
    Cứ làm theo con ..im là được.
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nói tầm phào tầm đế hết.
    Cứ làm theo con ..im là được.
  7. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin thế này thì nằm mơ đến ngày được đi xúc than hả chú Kiên
  8. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin thế này thì nằm mơ đến ngày được đi xúc than hả chú Kiên
  9. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cách này hay đấy, gợi ý cho bạn nhé. hãy thử đố cô nàng xem có bao nhiêu ô cỏ ở quảng trường Ba Đình, cái này có vẻ đơn giản nhưng ko để ý thì ko biết đâu hoặc là đố xem có bao nhiêu phố chạy quanh hồ Hoàn Kiếm. nếu nàng ko biết thì rủ nàng đi đếm. chúc thành công
  10. ot_xanh

    ot_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cách này hay đấy, gợi ý cho bạn nhé. hãy thử đố cô nàng xem có bao nhiêu ô cỏ ở quảng trường Ba Đình, cái này có vẻ đơn giản nhưng ko để ý thì ko biết đâu hoặc là đố xem có bao nhiêu phố chạy quanh hồ Hoàn Kiếm. nếu nàng ko biết thì rủ nàng đi đếm. chúc thành công

Chia sẻ trang này