1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em một tay. Em đánh giặc qua đường sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvip, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác. Số em nó nhọ, đợt này lắm biến cố.
    Ko phải em chỉ rủ rê solo, đã có rủ theo kiểu 2vs2 ròi. Nhưng khốn nạn cái hoàn cảnh nó xô đẩy nên âm mưu em lại bất thành.
    Đợt này lắm chuyện đen vãi.
    Giờ em lại lắng xuống mấy hôm. SMS tiếp nhàm lắm
    Chờ, chuẩn bị ngân lượng và hoạch định lại kế hoạch tác chiến. Từ đầu đến giờ phạm phải mấy sai lầm nguy hiểm. Cứ thế này tiếp thì chết.
    Tin buồn là 3 lần rủ be'' đi chơi (riêng và chung) đều ko thành
    tin vui là em mới hỏi được bé địa chỉ Có gì sau thỉnh thoảng qua cận chiến.
    Em cứ từ từ lù đù thôi, bé này xem ra đánh nhanh thắng nhanh ko đc. Bác gì ở trển cứ trêu em, em trong sáng, cứ bẩu em xúc than
    Đang âm mưu thứ 6 tuần sau bé thi xong. Em định đi xem Nhện3
  2. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác. Số em nó nhọ, đợt này lắm biến cố.
    Ko phải em chỉ rủ rê solo, đã có rủ theo kiểu 2vs2 ròi. Nhưng khốn nạn cái hoàn cảnh nó xô đẩy nên âm mưu em lại bất thành.
    Đợt này lắm chuyện đen vãi.
    Giờ em lại lắng xuống mấy hôm. SMS tiếp nhàm lắm
    Chờ, chuẩn bị ngân lượng và hoạch định lại kế hoạch tác chiến. Từ đầu đến giờ phạm phải mấy sai lầm nguy hiểm. Cứ thế này tiếp thì chết.
    Tin buồn là 3 lần rủ be'' đi chơi (riêng và chung) đều ko thành
    tin vui là em mới hỏi được bé địa chỉ Có gì sau thỉnh thoảng qua cận chiến.
    Em cứ từ từ lù đù thôi, bé này xem ra đánh nhanh thắng nhanh ko đc. Bác gì ở trển cứ trêu em, em trong sáng, cứ bẩu em xúc than
    Đang âm mưu thứ 6 tuần sau bé thi xong. Em định đi xem Nhện3
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè roài, chú em chịu khó đi câu, ngồi xem các bác ròng con cá to như thế nào nhé
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè roài, chú em chịu khó đi câu, ngồi xem các bác ròng con cá to như thế nào nhé
  5. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Uh khó nhưng càng phải cố gắng phải ko bác, nói thật cái trò đưa cưa gái này càng nhanh được thì càng nhanh chán, cái gì nó cũng có cái giá của nó, mình đầu tư nhiều thời gian tốn nhiều công lực và ngân lượng đến khi em nó ngả mình rồi thì mới quý. Âu cũng là cái liễn, đến khi bác tán được em nó rồi, lúc đó tha hồ abc thì ai sướng bằng bác . Con gái ấy bác ạ, nó mà biết bác thích nó thì đến 9/10 con nó kể với mấy con bạn thân, thế nào chúng nó chả bàn nhau "hành hạ" bác cho đến khổ, dù bực đến đâu trong gian đoạn đầu này cũng ko được cáu tạm thời cứ "nhẫn nhịn" cái đã.
    Bác có biết ngày trước em tách ra đi chơi riêng với bé em cưa thế nào ko? Em biết em ấy có thích xem fim bộ, em thì cũng bt thôi nhưng thỉnh thoảng vẫn cố tán phét và nhờ em ấy thuê cho mấy bộ, đến hôm một buổi tối em nt nhờ em ấy trả đĩa hộ, em ấy bảo "anh cứ mang đến nhà mai em trả cho", em nt bảo "nhưng anh muốn xem ngay tối nay, em đi thuê luôn cho anh", đến nhà em bảo "thôi ngay gần đây để anh chở em đi cho tiện ... " hehe, đến lúc này thì ... lựa lời mà bác đưa em nó đi đâu thì đi (tốt nhất là đi ăn cái gì), khi đi đường cũng nên tếu táo và trêu em ý 1 tí vì con gái lịch sự chẳng đứa nào nó bắt bác phải đưa về nhà khi đang đi như vậy cả.
    Bác bảo thứ 6 thi xong rủ em ý đi xem phim, hãy khoan. Nếu đi xem 2 người với nhau ko thì em đoán chưa chắc em ý đã đồng ý đâu. Làm sao khéo léo 1 chút rủ được K và gf của K đi cùng thì cơ hội thành công cao hơn, nói chuyện với gf của K và nt cho em Min chân thành 1 chút, đại loại như "hôm nay thi xong, thấy thoải mái anh và K định gf K và em đi xem phim, em đi với bọn anh nhé, phim hay ko xem tiếc lắm ...!" Nếu TH xấu em ấy vẫn chưa sẵn sàng thì cũng ko được tỏ ra bực tức (cái này bác VietNamMan cũng có bài viết rồi), cứ nt lại bt hẹn một dịp khác, tuyệt đối tránh những từ "chán thật, chán thế ..." vì những tin kiểu vậy thường ít làm các em nó đổi ý mà tệ hơn có khi còn bị em nó trừ điểm.
    Lâu lâu hãy nt, nhưng cũng đừng để lâu quá. Cách ra đôi ngày cũng được. Có địa chỉ em ấy rồi thì nên tích cực đến chơi, phải gặp mặt nói chuyện thì mới ghi điểm được. Giờ thì bác cứ chuẩn bị nhiều ngân lượng vào, ko là đến giai đoạn gay cấn lục tốn lắm
  6. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Uh khó nhưng càng phải cố gắng phải ko bác, nói thật cái trò đưa cưa gái này càng nhanh được thì càng nhanh chán, cái gì nó cũng có cái giá của nó, mình đầu tư nhiều thời gian tốn nhiều công lực và ngân lượng đến khi em nó ngả mình rồi thì mới quý. Âu cũng là cái liễn, đến khi bác tán được em nó rồi, lúc đó tha hồ abc thì ai sướng bằng bác . Con gái ấy bác ạ, nó mà biết bác thích nó thì đến 9/10 con nó kể với mấy con bạn thân, thế nào chúng nó chả bàn nhau "hành hạ" bác cho đến khổ, dù bực đến đâu trong gian đoạn đầu này cũng ko được cáu tạm thời cứ "nhẫn nhịn" cái đã.
    Bác có biết ngày trước em tách ra đi chơi riêng với bé em cưa thế nào ko? Em biết em ấy có thích xem fim bộ, em thì cũng bt thôi nhưng thỉnh thoảng vẫn cố tán phét và nhờ em ấy thuê cho mấy bộ, đến hôm một buổi tối em nt nhờ em ấy trả đĩa hộ, em ấy bảo "anh cứ mang đến nhà mai em trả cho", em nt bảo "nhưng anh muốn xem ngay tối nay, em đi thuê luôn cho anh", đến nhà em bảo "thôi ngay gần đây để anh chở em đi cho tiện ... " hehe, đến lúc này thì ... lựa lời mà bác đưa em nó đi đâu thì đi (tốt nhất là đi ăn cái gì), khi đi đường cũng nên tếu táo và trêu em ý 1 tí vì con gái lịch sự chẳng đứa nào nó bắt bác phải đưa về nhà khi đang đi như vậy cả.
    Bác bảo thứ 6 thi xong rủ em ý đi xem phim, hãy khoan. Nếu đi xem 2 người với nhau ko thì em đoán chưa chắc em ý đã đồng ý đâu. Làm sao khéo léo 1 chút rủ được K và gf của K đi cùng thì cơ hội thành công cao hơn, nói chuyện với gf của K và nt cho em Min chân thành 1 chút, đại loại như "hôm nay thi xong, thấy thoải mái anh và K định gf K và em đi xem phim, em đi với bọn anh nhé, phim hay ko xem tiếc lắm ...!" Nếu TH xấu em ấy vẫn chưa sẵn sàng thì cũng ko được tỏ ra bực tức (cái này bác VietNamMan cũng có bài viết rồi), cứ nt lại bt hẹn một dịp khác, tuyệt đối tránh những từ "chán thật, chán thế ..." vì những tin kiểu vậy thường ít làm các em nó đổi ý mà tệ hơn có khi còn bị em nó trừ điểm.
    Lâu lâu hãy nt, nhưng cũng đừng để lâu quá. Cách ra đôi ngày cũng được. Có địa chỉ em ấy rồi thì nên tích cực đến chơi, phải gặp mặt nói chuyện thì mới ghi điểm được. Giờ thì bác cứ chuẩn bị nhiều ngân lượng vào, ko là đến giai đoạn gay cấn lục tốn lắm
  7. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Đấy bác lại nói đúng tâm can em ròi
    Thứ 6 tới là bé thi xong. Còn em thì sau cái thứ 6 đấy là lại vào đợt thi cử. Mất 2 tuần nữa. Nói chung đến tầm cuối tháng 6 thì mới xong xuôi vụ học hành. Lúc đó có thời gian mà ăn chơi nhảy múa hơn
    Thứ 6 lên kế hoạch rủ cả thằng bạn và GF của nó nữa. Hôm qua bàn với chú bạn thì nó cũng bảo "ừ, nhưng phải mua vé xa nhau ra" Hehe, đỡ phải nói
    GF chú bạn cũng nhắn là "cứ mạnh dạn mà nt rủ đi chơi, bé Min cũng thoải mái lắm". Dưng mà mấy lần thất bại nên em cũng hơi nản. Nên giờ lặn tạm 2 3 hôm hồi hơi lại sức đã
    Sáng thứ 4 bé mới thi, chắc tối thứ 3 hỏi han cái cho phải phép.
  8. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Đấy bác lại nói đúng tâm can em ròi
    Thứ 6 tới là bé thi xong. Còn em thì sau cái thứ 6 đấy là lại vào đợt thi cử. Mất 2 tuần nữa. Nói chung đến tầm cuối tháng 6 thì mới xong xuôi vụ học hành. Lúc đó có thời gian mà ăn chơi nhảy múa hơn
    Thứ 6 lên kế hoạch rủ cả thằng bạn và GF của nó nữa. Hôm qua bàn với chú bạn thì nó cũng bảo "ừ, nhưng phải mua vé xa nhau ra" Hehe, đỡ phải nói
    GF chú bạn cũng nhắn là "cứ mạnh dạn mà nt rủ đi chơi, bé Min cũng thoải mái lắm". Dưng mà mấy lần thất bại nên em cũng hơi nản. Nên giờ lặn tạm 2 3 hôm hồi hơi lại sức đã
    Sáng thứ 4 bé mới thi, chắc tối thứ 3 hỏi han cái cho phải phép.
  9. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi, Kienvip cho anh em bít với?
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Em NGân đúng là đi guốc...lộc ca lộc cộc trong bụng anh em - cứ như nhịp tim ấy nhẩy ! Nghe em truyền đạt kinh nghiệm từng trải mà anh trí nhớ anh vỡ oà bao nhiêu ký ức ngày xưa! Nhớ năm xưa hình như Em học Đặng Thai Mai cùng anh.Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành- con trai lớp anh dạo ấy ai cũng mê tít thờ lờ !!!!Cấp 3 em lên học Phan hay V1 ấy nhẩy? Anh lâu rồi cũng ko vào cái box này thường xuyên, chỉ nhớ về em qua cái topic " giẫy hàng " ngày xưa anh nhỡ lập!!!!

Chia sẻ trang này