1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em một tay. Em đánh giặc qua đường sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvip, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Híc,
    Thôi thế iem chả dám tư vấn nữa.
  2. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Ối bác đừng lăng e thế. Các cao thủ lại cười em thối mũi
    (dù sao cũng cám ơn bác động viên em)
    Hi all, em vừa đi hóng gió về. Hơi buồn ngủ tí vì ít men beer. Nhưng cũng mò vào đây up đít tí tình hình
    Em ở Hà Lọ, chẳng rõ các vùng miền khác nó ra làm răng chứ ở cái đất Thủ Đô Văn Hiến nài, 3 ngày hôm nay nó cứ gọi là nóng vãi một số thứ
    Hum qua xem dự báo thời tiết, thấy cái chị gì gì bẩu là hôm nay gió lạnh nào tràn về, làm cho không khí mát đi. Em là em tin lắm.
    Ừ mà đúng thật, sáng nay, trời nhẹ gió mát em phi trên đường Láng mà thấy mát hết cả người từ ngoài vào trong.
    Dưng đến chiều trời lại nóng, ôi bức xúc vãi.
    Hôm nay đáng nhẽ học 6 tiết, may sao chỉ còn 4 tiết. Nên bọn bạn em nó rủ đi patin. Ý nghĩ đầu tiên của em là "tìm cách dụ dỗ rủ rê" bé em đi cùng, dưng đã thấm tư tưởng bác quắck nên ko vồn vã xúm xít nhiều làm gì.
    Thế là em cứ vào lướt bánh xe thôi. Cũng mệt fờ râu các bác ạ. Cái sân patin ở Vườn Thú Thủ Lệ ấy. Giá vé 10k trượt 1h (nhưng ko phải T7 CN hay ngày lễ thì cho trượt tẹt) Em nảy ra âm mưu sau đưa bé đến đây, bé ko biết trượt thì dìu thì dắt, còn bé biết trượt thì làm màn như Titaníc - "anh ôm bé lướt phăm phăm" trên sân xi măng. Ôi, nghĩ đến mà thấy sướng
    ....
    Tối đến ròi, em lên mạng, ol tí, có chú bạn sang nhà chơi, nóng quá nó đi dạt. Ngồi 1 lúc có chú nữa online, thế là mới này rủ em đi beer Em ok ngay.
    Thế là cả 3 thằng đi dạt phố tận hưởng cái gió Mỹ Đình. Em chả biết các xứ khác thế nào, chứ cái đất thủ đô Hà Lọ này, lướt gió Mỹ Đình thì cứ phải gọi là mát tê người. Thiếu mỗi 1 bé ngồi sau ôm eo thôi chứ, còn lại gọi là Per fệch.
    Đấy, đầu óc em nó thế, đi chơi tí, đú đởn bạn bè tí lại nghĩ đến bé... ko biết bé nó có thèm nhớ em tí tẹo lào ko lữa
    ..
    ..
    3 thằng vào quán bia hơi Việt Hà (qua Sân Mỹ Đình tẹo) ở đây giá cả khá bình dân. 3k/cốc bia; 3k/ đĩa lạc luộc (món khoái khẩu của em) gió thì mát... Khá là tao nhã.
    Gọi là uống mát, lấy hương lấy hoa nên mỗi thằng chỉ chơi 2 cốc.
    Cảm hứng vào, đc nửa cốc đầu tiên, em nhấc điện thoại lên. (còn có hơn 2k tài khoản - đang đói, lúc đầu định call, sau ít tiền, lại vì bé đang ôn ngày mai thi nên e cũng chả gọi)
    - Em nhắn tin: "Nog qua. Be'' Min di uong beer ko?"
    - Vài phút sau, bé trả nhời lại "Hum nay the nay la mat lam rui. Ma bi h uog bia chac mai vao fog thi la lam bai tot lam day. hehe. a dag uog bia ah? ui'' ma em lon roi. be bog j?"
    - Em nhận tin, đọc sướng cưòi hí hí ròi nhắn tiếp "U, a cug moi dc nghe. A dang ngoi voi K (chú bạn em) E dag hoc nhom a? Mai thi mon j?" --- (chú thích: K là cu bạn học cùng lớp TA với em và cưa đc bạn của bé Min nhà em. Bạn gái cu K thì đang học nhóm với mấy đứa nữa. Em cứ tưởng "bé nhà em" cũng có trong đám đấy)
    - Sau mấy phút chờ đợi bằng bia và lạc luộc, bé đã trả nhời "Mai thi bao hiem ah. ko, em hoc o nha thui. Bon e ma hoc nhom la y nhu rag ko hoc j luon. hix!"
    ~~~> em thấy bé có vẻ hơi điệu, vì nhắn tin, hay sử dụng các từ có vẻ tuổi teen, điệu bộ dạng "ah, hix, hi hi,... bibi..." Dưng mà ko sao, em vẫn duyệt hết Sau có gì nắn dần các bác nhỉ? Em ko thích bé điệu kiểu này lắm Nó cứ làm sao ấy. Gu của em mộc mạc hơn
    - Em lại "..Chieu nay a dc nghi 2 tiet. Bon ban ru di patin, met fo rau. E on dc nh chua?" --- tiện khoe chiều nay và tối nay đều đc đi chơi cho bé "thèm" và hỏi thăm quan tâm
    - Bé nhắn lại tin chót "cug tam tam. Nhiu wa nen no cu loan vao nhau y ah. hix! cuoi tuan ma ko dc di choi. a uog bia di nhe. e hoc tiep day ah. met fo rau rui ah. bibi a"
    Hết. Bé thường ko nhắn lại sau khi bibi hoặc G9 em.
    Em dù cũng muốn qua lại thêm vài tin nữa, dưng nghĩ bảo cái gì thiếu thì nó thòm thèm hơn hấp dẫn hơn.
    Nên chốt lại 1 tin gửi bé: "U. Hoc tot thi tot. Met thi nghi giai lao da. Chieu thi met. Gio ok roi. Nog qua ban ru di choi. The la di. A ngoi o My Dih. Mat lam. Hom nao rah a dua di.
    ; ) "
    E thấy có vẻ hơi lủng củng, vừa nhắn nhủ bé nghỉ ngơi giải lao câu trc, câu sau lại "giới thiệu hoàn cảnh bản thân" ngay, ko biết bé đọc có bị lẫn ko nữa Và ko quên tóm câu của bé "cuoi tuan ma ko dc di choi" em gõ kẻng trc "Hom nao ranh a dua di." và ko quên nháy mắt nháy mũi đá lông nheo 1 fát " ; ) " ở cuối tin. Kết thúc sms và lại làm nốt tí bia còn dang dở.
    Vừa nhắn vừa uống, mỗi thằng làm 2 cốc, nhai 2 đĩa lạc. Tổng vệ sinh 24k - rất sinh viên
    Rồi lục tục kéo nhau về.
    Vừa on nhai cái, em vào đây bô bô ngay với các bác.
    Có tí xíu men, em type khá thoáng, cảm thấy lâng lâng.
    Công nhận, tình yêu như phóng cái tàu tên lửa. Lúc đầu ỳ ỳ. Chậm chạp, sau nó mới có gia tốc, phóng nhanh lên tăng tốc ầm ầm.. Và sau đi vào quỹ đạo thì nó cứ vậy, chả cần kích thích nhiều. Nó vẫn bay đều.... Còn ko lên đc quỹ đạo bay, thì nó đã nổ từ lúc khởi đầu rồi.
    Em thấy cái đoạn bay tăng tốc là sướng nhất, phải ko các bác
    Chắc em đang trong giai đoạn quá độ giữa "bay ỳ ỳ chầm chậm và tiền thời kỳ tăng tốc đốt cháy"
    Chả biết có lên nổi quỹ đạo ko ta?? Cũng hơi lo
    Đến giờ, đối sách tiếp theo của em nên làm gì? Các bác hộ em phát
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ về bản chất có lẽ em cũng giống chú tetuong. Tặng em với chú tetuong 3 chữ thôi:"Văn là người".
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh chỉ mới buông 1 câu thôi đã xác định được chú nào miệng thì tuyên bố không quan tâm đến chuyện đẹp trai hay xấu trai nhưng thực chất các chú đang rất tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Các chú thật là trẻ con quá, tuy anh đẹp trai nhưng anh chưa bao giờ cho rằng đối với đàn ông vẻ bề ngoài là quan trọng nhất và anh không bao giờ tự ti đến mức phải nhảy chồm lên khi thoáng thấy ai nhận xét về vẻ bề ngoài của mình. Mà hình như anh có nhận xét đâu nhỉ, các chú tự nhận mình là cao thủ rồi gán cho mình cái sự "xấu trai" thì phải.
  5. vmidu

    vmidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em cũng kưa 1 em qua sms.Phải nhắn vài tin nó mới trả lời.Thế nên ->em chuyển sang gọi điện luôn không tin nhắn gì nữa.Chỉ khi forward tin nào hay quá muốn chia sẻ với em thôi.Gọi điện lại được nghe giọng ngọt nữa sướng hơn pác ạ.Có cái em nó mới nói đc khoảng 2-3 phút thì bắt đầu.Thôi tớ phải đi học tiep đây.ấy cũng đi học đi,sắp thi rồi đấy.mà gọi nhiều tốn tiền đấy. em cũng đang thi học kỳ như bác này.
  6. vmidu

    vmidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bác kiến vip mà xin được cái sms của bác gì ấy thì send cho em qua mail vói nha.vmidu@yahoo.com
    anh em mình cùng cảnh ngộ mà.tks bác.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    tui chiến với ổng ấy lúc nào?
  8. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    tạm thời no comment về bác Invincible, bác tetuong , nhưng em thấy câu " Văn là người " rất chính xác ! Có điều em được biết trong tâm lý học, việc nhận xét về ngoại hình người khác , nhất là nhận xét tiêu cực , nhất định sẽ gây phản cảm, em nghĩ bác Invicible nên tránh, vì nếu thực tế 0 phải như vậy thì là bác nói sai, còn nếu thực tế là như vậy thì bác nhận xét như vậy để giải quyết được gì cơ chứ ?
    Được websupermaster sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 26/05/2007
  9. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ha ha, ý bác côđơn nói là bác tetuong và bác invincible ( tạm dịch là : ko thể úynh bại ) cãi nhau, bà chị khongthe sao vội vàng thế
    Được websupermaster sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 26/05/2007
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian sống trên cõi đời này (cụ tỉ là khoảng 24-25 năm gì đấy) e có rút ra mấy lời nhận xét như sau (Những lời nhận xét mà các cụ từ thời ở lổ truyền tai con cháu tới tận bi giờ)
    - Đại ý: Thùng rỗng thì kêu to. Tiểu ý 1: Người nào tự xưng mình đẹp (trai, gái) thì phần đa là xấu hoắc, phần thiểu còn lại thì lại đẹp người nhưng xấu nết. Tiểu ý 2: Người nào tự xưng mình giỏi thì thực ra là rất ngu, bởi vì kẻ đó chưa biết đến thuyết tương đối có nghĩa là chưa qua nổi cấp 3.
    - Những người kêu gọi tranh luận dựa trên quan điểm chứ ko sa đà đả kích cá nhân, thì khi đuối lý thường liệt người kia vào dạng vô văn hoá và tự phong mình lên một cấp, đạp người kia xuống một cấp. Mà ai cũng biết vua ko ngai thực chất nó ra sao.
    - Những người có chí khí và có thực lực, thường ko tự an bài. Vinh quang có được sau những gian khó truân chuyên bao giờ cũng đê mê ngọt ngào hơn là vốc tiền trong mũ kẻ ăn mày. Giai trổ mọi tài năng để cua gái xinh, ngon, giỏi.... hơn mình một bậc. Còn gái dù thua thiệt nhiều bề vẫn có cái duyên quyến rũ để kẻ bị săn nhầm tưởng mình là kẻ đi săn say mồi khát máu. Đó mới là "tài năng" thực sự, nếu nói theo hệ quy chiếu của kẻ coi trọng thứ bậc trong tình yêu. (Còn với bản thân tui, tui quan niệm TY phải chân thành, tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau. Ko có khái niệm "chạy theo", "bị cưa", "đá", "bị đá"......Quan niệm đó chỉ dành cho người nông cạn, yêu bản thân mình nhiều hơn)
    Thay cho lời kết: Mẹ tui có dặn: Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Một kẻ ko quen ko biết tự dưng xấn xổ đến cho quà, thường quà có chứa chất độc cám dỗ, hoặc ít ra là đồ bầy hầy bỏ đi.

Chia sẻ trang này