1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em một tay. Em đánh giặc qua đường sms

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienvip, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã một năm rồi ko thấy mẹt anh w. Vẫn nhớ câu chuyện anh bảo vệ cưa cô tiến sĩ hay thư kí hay Giám đốc gì đó của anh.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã một năm rồi ko thấy mẹt anh w. Vẫn nhớ câu chuyện anh bảo vệ cưa cô tiến sĩ hay thư kí hay Giám đốc gì đó của anh.
  3. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Roger that !
    Hôm nào anh em có dịp thì làm
  4. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Roger that !
    Hôm nào anh em có dịp thì làm
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em bản thảo sms cưa gái của bác nhá. Em là em đang nghiên cứu cái chiêu này.
  6. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em bản thảo sms cưa gái của bác nhá. Em là em đang nghiên cứu cái chiêu này.
  7. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    nhớ căn đúng 1 tháng này quen nhau để tặng 1 món quà nhé, đừng tặng quà đắt tiền
    nên tặng 1 đĩa ghita hoặc nhạc Phim Hàn Quốc, xem nhạc phim Hàn xong chi muốn có người yêu bên cạnh thôi. Và 1 đĩa nhạc thì nghe không biết bao nhiêu lâu cho hết, mỗi lần nghe mỗi lần nhớ đến bác, hehe
  8. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    nhớ căn đúng 1 tháng này quen nhau để tặng 1 món quà nhé, đừng tặng quà đắt tiền
    nên tặng 1 đĩa ghita hoặc nhạc Phim Hàn Quốc, xem nhạc phim Hàn xong chi muốn có người yêu bên cạnh thôi. Và 1 đĩa nhạc thì nghe không biết bao nhiêu lâu cho hết, mỗi lần nghe mỗi lần nhớ đến bác, hehe
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo các bác, các đồng chí, đạo hữu gần xa, bà con xóm phố.
    Sau vài ngày nằm im nín thở cầm hơi, đến hôm qua em lại tiếp tục liên lạc với bé.
    Mấy ngày nằm im nín thở cũng ko thấy bé nhắn tin hỏi han sao em mất xác câu nào. Có lẽ em chưa đạt đc đủ sức nặng trong bé Nghĩa là công cuộc kháng chiến còn dài, còn nhiều gian khổ và hi sinh. Sức còm vai mỏng, em cũng cố đánh cho bằng đc, liều cái thân còi hi vọng ngày khải hoàn
    ..
    Im mấy ngày ko nhắn tin, ko hỏi han. Hôm qua em lại call cho bé, định thay đổi phương án gặp mặt trực tiếp, đánh thẳng mục tiêu. Dưng mà cái số em nó hẩm hiu các bác ạ. Bé đi sinh nhật bạn. Em vừa mở mồm định bảo mát giời anh tiện đg` rủ em đi chơi, ai dè bé đi sinh nhật bạn ở tận vùng cao vùng sâu nào rồi. Hỏi han thêm mấy câu cầm hơi, em cáo từ, hơi tiếc vì âm mưu ko thành. Dưng cũng đc an ủi tí "để dịp khác vậy anh nhé" - dù em chả thấy cái câu này nó có gì gọi là sáng sủa
    Rồi tầm hơn 10h, em lại quay lại võ trường sms quen thuộc. Mở màn hỏi thăm xem bé về chưa, đi chơi vui ko.
    Bé bẩu bé vừa ở quê lên, lại đi sn bạn, gặp gỡ bạn bè nên cũng vui. (à em chưa bảo là bé em ko phải ng` HN)
    .. linh tinh linh tinh...
    em hỏi bé có bf chưa thì bé trả nhời là bf thì nhiều nhưng chỉ ở mức nào thôi.. ~~~> đoạn này em biết 99% câu trả nhời dưng cứ hỏi cái cho chắc - tính em cẩu thả dưng lắm lúc lại cẩn thận thừa. Vì em cũng ko khoái đánh đồn có địch
    .. linh tinh linh tinh..
    bé kêu mệt, vừa lên lại đi chơi nên giờ buồn ngủ. Em nhắn lại cái tin "Sap 1/6 nhi. Ngu ngoan anh cho keo. "
    Thường thì đến đoạn bé bẩu đi ngủ là ko nhắn nhủ gì thêm, dưng hôm qua em lấy kẹo ra dụ địch thì lại đc rep thêm 1 cái "Ui, thik the. he he. ma e lon rui, keo banh j? hehe. e chao a lan nua."
    Thấy vui vui em lại làm quả chốt "U, lon roi thi nhai keo cao su. Ngu ngoan lan nua."
    ..
    Hết ngày. ...
    Sang hôm nay, ngày 31/5
    Sáng em phải đi kéo cày trả nợ 1 môn học từ năm trước. Ngồi buồn buồn lôi máy đt ra nháy trêu. Cứ bé nhấc là e dập, làm khoảng 3 lần thì em lại cất máy đi. Trò này trẻ con thế nào nên em chả nghịch nhiều. Cũng ko thấy bé phản ứng gì
    ..
    Chiều nay ngồi học, trời oi bức nóng gắt, em lại rút alô ra sms 1 cái, phá lệ "sms đêm" nội dung dụ dỗ như sau: "Em dag lam j day? Nong qua. Di dao ko em?"
    - "Dag mua ma a. Dao j? o dau ah? ma hum nay a ko di hoc ah? sao nhay may e?"
    - "sang ngoi chan a ngoi nghich. Gio a dag tren truong. Thay nang to. Di thi lam vai vong ho con rua hay qua lang cu. Ho^` cho mat."
    - " The ah? e vua xuog hum wa. di choi met wa. vua ngu day. hehe. bi h lai dag ngoi tung kinh nua. sap thi rui. hix"
    Đến đây em đoán chắc chả muốn đi lắm dưng cũng cha cố 1 cái nữa
    - "U. Ngoi tung di. Ti ve a qua. Muon di dau cho mat nhung di 1 minh thi do hoi. Di cug a cho vui" ~~~> đoạn này nhắn xong em thấy hình như mình đã phạm 1 sai lầm lớn
    Tan học nhìn trời u ám như lòng em. EM chả buồn rủ rê lôi kéo nữa, trời u ám thế này, đi dạo mát cái nỗi gì nữa
    Về nhà, ngứa tay ngứa chân em lại tiếp "ai da da. Mua to, mua to!"
    - "o, mua to rui ah? cho e van dep troi lam. hehe"
    - " e dang lam j the"
    - "E vua di ra ngoai duog rui. Di mua do cung dua ban. Bi no ru re."
    ~~~> Chả bít thật giả thế nào, mình rủ chả đi giờ lại bảo đang ở ngoài đường. Hay là be'' chưa "tin tưởng" em nhỉ
    - "the a, suong nhi. A dag rua bat"
    - "Ui doi. Vat va the? Sao rua bat h ne. he he. e di choi day. a rua bat cham chi nhe."
    Em dừng, ko thêm thót gì nữa... kết thúc buổi chiều bình lặng.. ko thu hoạch gì đáng kể.
    ...
    Tối nay, em định lại tiếp tục.
    Có lẽ sẽ mở màn bằng "dem nay trang ram. Can than lam ma lam em a"
    ...
    Ổn ko các bác nhỉ?
    Tính em dễ manh động, chưa cao tay ấn, mà bé lại cứ vô tư he he thế. Em chả biết làm thế nào. Em lại sắp thi rồi. CÒn 1 tùân nữa, phải giải quyết sao cho bước vào kỳ thi em ghi đc 1 bàn cho yên tâm cái lòng cái dạ
    Mai là 1/6, ngày kia thì trường bé có nhạc hội gì đấy, em cũng mon men sang. Chắc là được gặp bé... Có vẻ 2 ngày tới có sức nóng đây. Giúp em phác thảo phương ấn tác chiến cái
  10. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo các bác, các đồng chí, đạo hữu gần xa, bà con xóm phố.
    Sau vài ngày nằm im nín thở cầm hơi, đến hôm qua em lại tiếp tục liên lạc với bé.
    Mấy ngày nằm im nín thở cũng ko thấy bé nhắn tin hỏi han sao em mất xác câu nào. Có lẽ em chưa đạt đc đủ sức nặng trong bé Nghĩa là công cuộc kháng chiến còn dài, còn nhiều gian khổ và hi sinh. Sức còm vai mỏng, em cũng cố đánh cho bằng đc, liều cái thân còi hi vọng ngày khải hoàn
    ..
    Im mấy ngày ko nhắn tin, ko hỏi han. Hôm qua em lại call cho bé, định thay đổi phương án gặp mặt trực tiếp, đánh thẳng mục tiêu. Dưng mà cái số em nó hẩm hiu các bác ạ. Bé đi sinh nhật bạn. Em vừa mở mồm định bảo mát giời anh tiện đg` rủ em đi chơi, ai dè bé đi sinh nhật bạn ở tận vùng cao vùng sâu nào rồi. Hỏi han thêm mấy câu cầm hơi, em cáo từ, hơi tiếc vì âm mưu ko thành. Dưng cũng đc an ủi tí "để dịp khác vậy anh nhé" - dù em chả thấy cái câu này nó có gì gọi là sáng sủa
    Rồi tầm hơn 10h, em lại quay lại võ trường sms quen thuộc. Mở màn hỏi thăm xem bé về chưa, đi chơi vui ko.
    Bé bẩu bé vừa ở quê lên, lại đi sn bạn, gặp gỡ bạn bè nên cũng vui. (à em chưa bảo là bé em ko phải ng` HN)
    .. linh tinh linh tinh...
    em hỏi bé có bf chưa thì bé trả nhời là bf thì nhiều nhưng chỉ ở mức nào thôi.. ~~~> đoạn này em biết 99% câu trả nhời dưng cứ hỏi cái cho chắc - tính em cẩu thả dưng lắm lúc lại cẩn thận thừa. Vì em cũng ko khoái đánh đồn có địch
    .. linh tinh linh tinh..
    bé kêu mệt, vừa lên lại đi chơi nên giờ buồn ngủ. Em nhắn lại cái tin "Sap 1/6 nhi. Ngu ngoan anh cho keo. "
    Thường thì đến đoạn bé bẩu đi ngủ là ko nhắn nhủ gì thêm, dưng hôm qua em lấy kẹo ra dụ địch thì lại đc rep thêm 1 cái "Ui, thik the. he he. ma e lon rui, keo banh j? hehe. e chao a lan nua."
    Thấy vui vui em lại làm quả chốt "U, lon roi thi nhai keo cao su. Ngu ngoan lan nua."
    ..
    Hết ngày. ...
    Sang hôm nay, ngày 31/5
    Sáng em phải đi kéo cày trả nợ 1 môn học từ năm trước. Ngồi buồn buồn lôi máy đt ra nháy trêu. Cứ bé nhấc là e dập, làm khoảng 3 lần thì em lại cất máy đi. Trò này trẻ con thế nào nên em chả nghịch nhiều. Cũng ko thấy bé phản ứng gì
    ..
    Chiều nay ngồi học, trời oi bức nóng gắt, em lại rút alô ra sms 1 cái, phá lệ "sms đêm" nội dung dụ dỗ như sau: "Em dag lam j day? Nong qua. Di dao ko em?"
    - "Dag mua ma a. Dao j? o dau ah? ma hum nay a ko di hoc ah? sao nhay may e?"
    - "sang ngoi chan a ngoi nghich. Gio a dag tren truong. Thay nang to. Di thi lam vai vong ho con rua hay qua lang cu. Ho^` cho mat."
    - " The ah? e vua xuog hum wa. di choi met wa. vua ngu day. hehe. bi h lai dag ngoi tung kinh nua. sap thi rui. hix"
    Đến đây em đoán chắc chả muốn đi lắm dưng cũng cha cố 1 cái nữa
    - "U. Ngoi tung di. Ti ve a qua. Muon di dau cho mat nhung di 1 minh thi do hoi. Di cug a cho vui" ~~~> đoạn này nhắn xong em thấy hình như mình đã phạm 1 sai lầm lớn
    Tan học nhìn trời u ám như lòng em. EM chả buồn rủ rê lôi kéo nữa, trời u ám thế này, đi dạo mát cái nỗi gì nữa
    Về nhà, ngứa tay ngứa chân em lại tiếp "ai da da. Mua to, mua to!"
    - "o, mua to rui ah? cho e van dep troi lam. hehe"
    - " e dang lam j the"
    - "E vua di ra ngoai duog rui. Di mua do cung dua ban. Bi no ru re."
    ~~~> Chả bít thật giả thế nào, mình rủ chả đi giờ lại bảo đang ở ngoài đường. Hay là be'' chưa "tin tưởng" em nhỉ
    - "the a, suong nhi. A dag rua bat"
    - "Ui doi. Vat va the? Sao rua bat h ne. he he. e di choi day. a rua bat cham chi nhe."
    Em dừng, ko thêm thót gì nữa... kết thúc buổi chiều bình lặng.. ko thu hoạch gì đáng kể.
    ...
    Tối nay, em định lại tiếp tục.
    Có lẽ sẽ mở màn bằng "dem nay trang ram. Can than lam ma lam em a"
    ...
    Ổn ko các bác nhỉ?
    Tính em dễ manh động, chưa cao tay ấn, mà bé lại cứ vô tư he he thế. Em chả biết làm thế nào. Em lại sắp thi rồi. CÒn 1 tùân nữa, phải giải quyết sao cho bước vào kỳ thi em ghi đc 1 bàn cho yên tâm cái lòng cái dạ
    Mai là 1/6, ngày kia thì trường bé có nhạc hội gì đấy, em cũng mon men sang. Chắc là được gặp bé... Có vẻ 2 ngày tới có sức nóng đây. Giúp em phác thảo phương ấn tác chiến cái

Chia sẻ trang này