1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em quả này được không ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienkim1994, 10/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienkim1994

    thienkim1994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em với gái đều là sinh viên đại học năm 1...Giới thiệu sơ lược 1 tí:
    Em: Ngoại hình ổn ( được nhiều gái khen là đẹp trai ), tiền bạc vừa đủ, chưa có tiền án tiền sự.
    Gái: Cực ngoan, sợ ba mẹ như sợ cọp, dễ thương, được nhiều người để ý.
    Để em kể chi tiết cho các bác dễ hình dung:
    Hồi cấp 2 em và gái học chung trường, tụi em có biết nhau nhưng chưa từng nói chuyện...đến năm lớp 10 thì em chuyển vào SG học và mất liên lạc vs gái...Cho đên bây giờ, em lang thang trên fb thì thấy gái, em bắt chuyện với gái và xin được sđt. Cho đến hôm 2/9 thì em rủ được gái đi xem phim. Chúng em xem phim vui vẻ, gái thì nói huyên thuyên...Xem xong thì tụi em đi coi pháo hoa...nói thật với các bác, em vào SG học, lại ở nội trú, không đi đường nhiều nên quả thật đường SG em không biết nhiều, thế là em với cáo bị lạc...Sau một hồi tìm đường thì em với cáo cũng về nhà được..( em nghĩ mới lần đầu đi chơi mà để lạc thì mất điểm trong mắt gái rồi )...Sau đó chúng em hay nt nói chuyện với gái nhưng cũng em không nhắn dồn dập. Cứ đúng 11h đêm là em nt nói chuyện khoảng 2 tiếng. Ngày nào cũng vậy. ( Chắc được khoảng 6 ngày ấy ạ ). Nhưng em ngu cái là em lại hay rủ gái đi chơi ( em nghĩ mới quen phải đi nhiều mới có cảm xúc, ngổi thẩm du với cái điện thoại cũng chả ích gì )...nhưng như em nói ở trên, gái cực ngoan, lại sợ ba mẹ cực ( em nó đang ở trọ với chị trong SG, nhưng sợ chị méc ) nên không dám đi, gái bảo khi nào đi được sẽ gọi điện rủ em. ( Em nghĩ không có chuyện đó không xảy ra đâu bởi toàn em chủ động nhắn tin với gái, gái chỉ chủ động nt với em đc 1,2 lần để hỏi thăm thi cử thôi ). Em cũng ok, không năn nỉ làm gì. Đến hôm thứ 7 ( 8/9 ), là sn chị ( ny anh trai em ). Chị bảo dẫn gái đi cùng ( chị hơn gái 1 tuổi, và cả 2 có quen biết nhau ). Với suy nghĩ của 1 thằng con nít ( em còn nhỏ mà ^^ ), em cũng không muốn rủ vì nhiều lần trước rủ gái bảo không đi được, nhưng vì ai cũng muốn nên em cũng rủ ( ai đi cũng có cặp, 1 mình bơ vơ em cũng chán )...thì gái bảo: Hôm qua gái mới đi chơi với bạn, hôm nay không xin đi được nữa. Nói thật với các bác, lúc đấy em thấy nản quá, không biết là gái không muốn đi với em, hay là không được thât sự( em thấy gái nc với em vui vẻ lắm, gái còn hay chọc cười em nữa chỉ có điều toàn là em bắt chuyện trước. ) Em nt trả lời: "Ok" rồi thôi.
    Tối đó, sau khi đi sn xong thì gái nt hỏi em thi av ra sao ( em thi av đầu vào đại học )...em vs gái nc bình thường,
    Rồi gái hỏi em: "Mới đi sn về hả"
    Em còn ức nên đáp: "Ùm, Ấy không đi nên tớ phải đèo đứa khác, mệt mún chết..từ nay không rủ ấy đi chơi nữa, bị từ chối hoài quê rồi"
    Gái đáp: Sao mệt, lạc đường hả, Đèo ai mà mệt vậy ?
    ( Gái cũng hay hỏi em ở nhà làm gì, hay đi chơi với ai ~~> Chắc em ăn dưa bở quả này )
    Em đáp: Sao mà lạc được, 1 lần là qá đủ r, hehe...
    Sau đó em không thấy gái nt lại ( em không biết lí do gì nữa ). Em cũng im luôn từ đó đến giờ. ( Em nghĩ chủ động hoài cũng không tốt ).
    Bây giờ em muốn hỏi ý kiến các bác: Tiếp tục im lặng hay thế nào.
    Nếu em im lặng mà gái nt lại thì không nói làm gì, nhưng gái bơ luôn thì sao ạ....Em không muốn bỏ gái, ( Em thích gái thật sự, chứ nhiều con cũng tán em mà em không ưa ).
    Em mong mấy bác cho em mấy cục gạch để em thông cái....Vì mới chỉ quen khoảng 1 tuần nên em trình bày chi tiết cho mấy bác biết bệnh...Em có bệnh gì, mong mấy bác cứ ném thoải mái. Em chân thành cảm ơn ạ..
    P/s: Trong quá trình nt cáo cũng bít em đối xử với cáo ưu tiên hơn 1 người bạn tí thôi...Chứ em không có dấu hiệu nào là ỉ ôi thích cáo cả...
  2. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chú rủ nó đi sn chị làm gì

    thà chú đi về chú kể chuyện hn đi sn vui thế nào, rồi lần sau mà rủ có phải tốt hơn k.

    sao chú đang tán nó chú lại nt quả tin

    Ùm, Ấy không đi nên tớ phải đèo đứa khác, mệt mún chết..từ nay không rủ ấy đi chơi nữa, bị từ chối hoài quê rồi"

    thế chú ngon hơn nó ak, hay nó cần chú ak

    chú nt như kiểu chú ngon hơn nó thế thì nó k nt lại là đúng rồi

    bh đừng có nt nữa. gọi điện cho nó mà buôn.

    đừng có cái kiểu tỏ vẻ ngon hơn như thế. bh phải tỏ vẻ mình là người cần nó
  3. thienkim1994

    thienkim1994 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Như em nói trên ấy: Chị đó và gái quen nhau...vs lại ai cũng muốn em rủ gái đi nên em mới rủ chứ thực ra bị mấy lần trước rủ mà gái không đi được em cũng ngại rủ tiếp....Còn cũng hay lang thang trên cốc thấy mấy cụ bảo đừng tỏ ra vẻ thèm gái, đặt gái lên đầu nên em mới làm quả tn ấy...Em đâu nghĩ nó sai lầm.... Vậy h em phải bắt chuyện lại vs gái hả bro ? Em cảm ơn ạ..:D
  4. NguoiLaNiemVui

    NguoiLaNiemVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chú phải đoán được trước nó có đi k chứ. cái này dễ

    k thì chú nhờ chị rủ xem có đi k.

    đừng tỏ ra vẻ thèm gái, đặt gái lên đầu nên em mới làm quả tn ấy..

    các chú gà vkl.

    chú có thấy chú nhắn quả tin ấy là đặt gái lên đầu + thèm gái không

    tán gái mà cứ cái kiểu bơ bơ sợ nó k nt lại.

    kể cả a nhắn quả tin anh thích e

    a vẫn cảm thấy thoải mái, nó có nt hay k thì kệ bà nó, cũng chẳng làm sao

Chia sẻ trang này