1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bac giúp em quả này phát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiyeu1lan, 22/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bối cảnh trước đây : cáo dân trong làng, gà dân thị trấn đã đi làm, Khoảng thời gian la liếm từ lúc cáo đang chờ bằng tốt nghiệp cho đến khi cáo đilàm đc mấy tháng .
    Hồi quen nhau thì công nhận em gà nặng (do chưa tu luyện trong này, tất cả biểu hiện của gà em đều có) , vậy mà cáo vẫn có cảm tình bật đèn xanh cho. Nhưng trong lần đi chơi với lũ bạn kéo nhau vào quán cà fê lôi bài ra tá lả hơn 2 tiếng đồng hồ (chơi vui thôi ăn thua không nhiều, cáo ngồi xem), xong cáo đòi về em rủ đi ăn cùng không đc (chắc cú rồi) . Nghe ông bạn (nguời giới thiệu) bảo tối đó cáo nhịn đói. Từ hôm đó, chắc là cảm xúc tụt dần cộng thêm biểu hiện gà, sến của em, thêm vào đó có thằng khác vo ve nữa mà tình hình càng nguy ngập, rủ cáo đi lượn toàn bị từ chối. Cuối cùng là em lặn mất tăm cách đây 6 tháng (ra đi thanh thản tuy có còn nhiều hối tiếc)
    Sau đó thì cũng thỉnh thoảng chat chit với nhau, toàn là cáo chủ động pm, chứ em thì hình như chỉ có 2,3 lần chủ động. Vì đã xác định đc tư tưởng rùi, cộng thêm thời gian tu luyện trong này nên em cũng không còn gà nữa, chém gió thoải mái không kiêng nể, ngại ngùng ai cả, vui vãi (đúng kiểu của mình).
    Nội dung chính của chuyện là gần tháng nay mấy lần chat chit noi chuyện cáo toàn gài em, muốn em rủ cáo đi lượn, và quay lại cắm rễ nhà cáo tiếp. Em kệ thôi, đến sinh nhật cáo em cũng chỉ gửi tin nhắn chúc mừng, cáo đòi quà dưng mà em cũng chém gió cho qua.
    Sau hơn mười ngày, tự dưng hứng hứng lên gọi điện rủ cáo đi lượn, ra quán nước ngồi tí. Ngồi nói chuyện với nhau, em trêu chọc dìm hàng cứ như là nói chuyện với mấy mụ ở cơ quan (chả bù cho trước kia cẩn trọng vãi đ). Ngồi một lúc thì có con em họ cáo rủ đi hội chợ, cáo rủ vào nhà con em họ luôn (cũng trong làng) để cùng đi.
    Ok thôi! Thế là 2 xe 2 cặp xuất phát từ nha em đó. Đang đi em lạnh(mặc có 2 cái áo), đùa bảo có khi cho cáo lên cầm lái, cáo bảo ok. Thế là em đổi chỗ luôn, vậy là có cơ hội leo lên xuống xe và những lúc phanh thì túm eo rùi lại bỏ ra (phát đầu thì cáo kêu "hứ" nhỏ, phát sau thì để kệ). Đi tí thì chợt nhớ ra, cáo cận mà đi trời tối không đeo kính em bảo xuống đổi lại thì cáo bảo không cần (hơi run không dám túm eo nữa)
    Đến hội chợ lượn lòng vòng, chụp ảnh Hàn Xẻng nữa. Lúc chọn font cáo đưa font cho em bảo chụp hết với cô mẫu này với cô mẫu kia, em bảo quỷ sứ tất, ra chụp một mình. Lấy ảnh, em đưa hết cho cáo giữ. Cáo hỏi không lấy ảnh của mình ah? em bảo tí về lấy thì cáo bảo lại đừng hòng lấy đc.
    Sau đó bà con ra về, đưa cáo về tận nhà rùi té. Về nhà cũng không nhắn tin gì cả, từ hôm đó đến nay 2 ngày em cũng chẳng liên lạc gì với cáo.
    Các bac chỉ cho em hướng tiếp theo nên làm thế nào, tuy tu luyện trong cốc này cũng kha khá dưng trường hợp cưa lại cũng là mới mẻ với em.Các bác cứ yên tâm là em bây giờ bớt gà nhiều rùi.
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hết gà rồi thì lên đây hỏi bước tiếp theo làm ji, nhảm nhí.
  3. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế thì để mình sửa lại
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Dìm cho cố vào giờ nó chìm lại trồi lên đây than thở gì nữa.
  5. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    cái này là do quá máy móc khâu dìm hàng, triệu chứng của bệnh này học lý thuyết nhiều nhưng chưa được thực hành, lúc nó bật đèn xanh thì phải tiến thêm (ôm hẳn em nó đi) lại dứ dứ kiểu dở hơi, nhưng chẳng sao, lại quay về từ đầu, chờ thời cơ tiếp!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn tự ti quá nên phải bôi trét làm như thể mình tự tin lắm.

    Vẫn còn quá ấu trĩ chứ có đã chín chắn được tí nào đâu.

    Rõ ràng bạn thích cô bé kia quá đi rồi mà còn vờ vịt. Cuối cùng người thiệt chỉ có là bạn, giờ phải mở topic xin tư vấn. Ô hay, sao lúc cô kia bật đèn xanh thì bạn không thể hiện sự quan tâm của bạn đi. Hay phải phớt lờ, phải giả bộ tự tin thì mới an tâm? Vậy khi giả vờ tự tin, giả vờ kiêu, không thèm liên lạc, thì bạn có AN TÂM không, hay là vẫn BẤT AN thế này?
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chuyện dìm hàng, bánh bơ đến bội thực đôi khi hơi phản tác dụng, trong trường hợp này nếu có đứa thứ 3 thì nó sẽ là ngư ông đắc lợi. Nếu đem thống kê thì các ca đổ vỡ vì cái tôi của 1-2 người quá lớn cũng là vô số, nhất là ở độ tuổi U25. Sự cay cú đôi khi bị hiểu nhầm là tình yêu :(
    Lời khuyên cho chủ thớt: nếu có mối khác thì lượn thôi không thì cứ ném đá dò đường vài phát, thấy có đèn xanh thì tiến không thì cứ từ từ coi như trò chơi, đừng quan trọng thắng thua
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu thích ngta nhưng cứ giả vờ ko thích thì chỉ có con gái là hay làm thôi chú ạ. Mình là con trai thì phải nắm bắt thời cơ , tận dụng đèn đóm mới cưa và cưa nhanh được. Cái kiểu phớt của chú cũng chỉ có giá lúc đầu thôi, nếu cứ thế mà diễn thì xác định là tạch. Qua vụ của chú thì anh thấy 90% là con bé thích chú rồi, chỉ xem thái độ của chú thế nào thôi, phớt bh là hỏng.
  9. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi chỉ chơi kiểu phớt lúc đầu thui, dìm hàng vừa thôi, khi có đèn xanh thì phải lên ga nắm bắt thời cơ, tiến nhanh đi bác [r2)]
  10. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có lẽ cẩn trọng và kìm nén cảm xúc quá cũng không ổn các bác nhỉ.

Chia sẻ trang này