1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em tán bạn thân với ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hunter91, 01/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    ****. Nếu chú đã tập xác định là 99% thằng kia nó sơi rồi. Chú buồn thì chú xác định đi, thứ nhất là bỏ, thứ hai là yêu chơi bời với nó, phang phập cho đã rồi lượn cho nó nhanh. Nếu gái đã tưng xyz với thằng kia thì cơ hội cho chú vác con bợm của chú lên dường là 100% luôn. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo. Anh là anh lo xa. Sau này lại có người cần tư vấn "gái mất zin có yêu hay không" các ông, các cụ trong này lại cãi nhau tóe máu đầu râ đấy
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Ơ. Bác cứ đùa em. Đấy là em đoán thôi. Thì em cũng thấy nao nao trong lòng, nhưng giờ thấy bình thường,nhất là sau thời gian dài la liếm, hóng hớt ở box TVTY nhà mình. Em tập xác định ngĩa là em tính đến trường hợp xấu nhất. Chứ em có khám đâu. Híc. Em cũng thề, hứa và đảm bảo em k xoắn việc này nữa. K lập cái topic gê rợn như bác bảo đâu. Thay đổi tư duy rồi ạ. Trăm sự em nhờ các bác ạ.
  3. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tóm lại chú làm theo mấy vị trên đi, bơ nó luôn, kiếm con nào ngon ngon gần nó hoặc trong lớp cưa cho anh, đảm bảo gái nó ko cà cuống, níu chú lại mới sợ.
    Nhưng chú cũng nên lưu ý, @supersdeam nói đúng rất có thể gái đã bị thằng bồ cũ phang chán chê rồi, vì vậy chú cứ cưa tiếp và có cơ hội là phang thử xem!
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Vâng ạ. Em vẫn biết những cái sai của em, nhưng sai lần 1, lần 2 và vụ thiếu tế nhị của em thì em chỉ coi gái là b thân. Tất nhiên em k phủ nhận, e kể hết mong các bác vấn cho em. Em sẽ làm theo những j các bác dạy ạ.
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Mong các bác chỉ đạo thêm ạ.
  6. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    anh thấy mấy sai lầm mà chú NiemDau đã nêu ra đúng đấy chú ạ. Có thể lúc đó chú chưa có ý định cưa nhưng chú để gái vờn thế thì gái nó vẫn cho chú vào đh dự bị. Vì thế khi nó chia tay thằng bồ,chú bị nó quay như quay dế. Chú nên tỏ ra hổ báo hơn với gái.
    Bây giờ chú còn cần gì nữa nào? Lý thuyết nhiều a chỉ e chú tẩu hỏa thôi. Tốt nhất về làm đi rồi lên đây xin ý kiến khán giả.
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Vâng ạ. Nhưng đến mức nào thì dừng lại ạ. Chả lẽ cứ suốt thế à bác? Và các bác nói rõ cho em xem hung hãn, bơ bơ và hổ báo như nào cho thích hợp ạ. Trc gái nói/làm gì sai em vẫn mắng như thường ạ. Giờ gái nói gì, làm gì kệ nó kể cả liên quan đến mình hay như nào ạ? Em gà mà lại đang rối lắm, mong các bác nói thẳng ạ.
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú tối dạ thế, anh bảo rồi. Nhảy vào mà chén. không được thì lượn tán con khác. Mỡ đến miệng rồi, bơ, hổ báo làm gì. Gái nó đang nứng đấy
  9. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chú kiếm đại con nào trong lớp hoặc quen biết gái,cưa nó nhiệt tình vào. Anh lấy ví dụ cho chú dễ hiểu:
    nếu gái nó hỏi: "anh thích con A, X nào đó hả?" thì chú đừng có Dại mà tlời: "ko phải đâu,sao e lại hỏi thế?" rồi đi giải thích làm gì mà NÊN rep lại: "hỏi làm gì,bộ e ghen hả?" gái nó tlời: "ai mà thèm!" thì chú cười hềhề rồi đánh trống lảng.
    Còn bt nó mà giở thói mè nheo giận dỗi vô tội vạ thì chú Ko nên cắp đít chạy theo xin lỗi làm lành gì hết. Cứ đi trêu đùa,cợt nhả à ơi với e khác trước mặt nó cho anh.
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chú em biết nhếch mép cười khẩy không?
    Chú em cũng biết chơi game chứ?(cái này anh hỏi vậy để chú trả đòn cho dễ nhé, bởi anh mới đọc 1 bài có cậu nhóc mải chơi game giờ mới tập tành tán gái).

    Cái này không phải kiểu F9 bật PK đồ sát như mấy cái thằng trong VL nhé, còn giờ thì tập trung mà đọc cho kỹ đây:
    Chú em biết chơi AOE chứ(thuộc thế hệ game tHế Kỷ mợ rồi nhỉ?). Chú có bao giờ để ý tâm trạng của bản thân khi đang:
    +1vs1 vờn và quay đối thủ, 2 thằng cùng đấu súng khi cả 2 đứa cùng ngang cơ không?.
    +Móc lốp và chăn dân nó khi chú trên cơ.
    +Và .... chạy dân (khi chú dưới cơ)[:D]

    Cái quan trọng không phải ở đây luận chữ hay đấu võ mồm, mà cách chú thể hiện độ NHIỆT, khả năng lỳ lợm đến khi đối thủ mệt mỏi, CHÁN, tự F10+enter

    Thế nên anh đưa cái ví dụ vui để chú em mày tự suy ngẫm, không việc gì phải "em rối lắm, hay đến bao giờ thì mình trả đòn tấn công.v.v". Cái đấy chú mày phải tự cảm nhận, thời điểm nào cảm thấy thích hợp thì bấm!
    Còn không, ở thời điểm này cứ chơi trò mèo vờn chuột và chăn dân cho anh.

    tự dưng nổi hứng game gủng, thôi anh lếch đi chơi với vẹo cho khỏi bẩn thớt chú[:D]

Chia sẻ trang này