1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em tán bạn thân với ạ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hunter91, 01/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @superdream sorry bác. Em lần đầu bác phải để em từ từ mới phũ đc như các bác chứ, nếu k em đâu phải là gà, bác nhờ. Phương pháp của bác nó qúa sức em bi giờ, em mà liều đc như các bác thì chả có chuyện các bác phải tốn nước bọt dạy em. Để em tập luyện thêm ạ.
    @các bác: Dạ em đã hiểu. Đa tạ các bác. Em chỉ chơi AOE, ít chơi thôi ạ. Có gì khó khăn em sẽ hỏi ngay, mong các bác giúp đỡ ạ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @NBT Em ít oánh thôi, nhưng theo em chiến pháo điên công tháp trc ạ. Và bác SUPERDREAM dạy em là công vào nhà chính, còn bác NeverGiveUp dạy chăn dân, móc lốp ạ.
    Bác có cao kiến gì ạ? Em thấy gái k bo bế nhà nhiều như bác nói ạ.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh bày chú cách này dễ,nhanh về đích và rút gọn nhé. Chú giả bộ rầu rĩ vài ngày cố tình cho gái thấy rồi nó có hỏi thì chú kêu buồn chuyện gđình,phịa đại chuyện gì đó thật bi đát để tâm sự,rủ nó đi chơi xa hay đi uống rượu giải sầu. Sau đó cho e nó lên dĩa. Hết phim!
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Tưởng gì, đời 2 thì ta đánh tháp bằng quẩy đá bác ạ, chống knight bằng rìu đá. K thì lên đời 3, cái này chắc cần tâm lý vững vàng phải k bác? Em sẽ rèn luyện, bố em là sỹ quan quân đội cơ mà. Em ngán chắc. Nhưng cái vụ em xếp hàng là như nào ạ?
    @NguoiLaNiemDau thế lại giống bác superdream dạy em ạ? Híc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao em k bấm thích đc bài các bác nhỉ? Để hôm nào em ra quán net vậy. Cảm ơn các bác ạ
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Bác gà @NeuBietTruoc thấy chưa?[:D]
    Đang định bảo lão già này đánh AOE dốt bỏ mẹ lại cứ thích làm háng thì em gà nó phọt ra roài, bác mà cứ ru rú xây thành, nó mặc kệ bác, cho bác ru rú núp trong tổ đỉa mà phát chiển chiêu với ỉ a quân.

    Còn nó thì vừa ém quân để tạm thủ chẳng may có biến, biết tạm thời không đánh được. Sau đó dốc 1 hơi chờ đủ lực nó up LV 3 thì cả cái tổ đỉa với towè nhà bác tan xác, đám dân đen cứ phải gọi là cờ trắng xin hàng
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ko phải bọn anh ko muốn vấn cho chú cưa được gái nhưng chú nên nghĩ xem:
    1. Gái như này ko thích hợp với 1 thằng hiền lành thật thà lại chưa có kinh nghiệm như chú. Với lại ở tuổi chú,chưa nên nghĩ xa xôi,nhất là với cái đứa ko hợp miếng với chú như này.
    2. Chú đã mắc khá nhiều sai lầm,giờ chú hoàn toàn thất thế so với nó. Muốn lấy lại thế trên cơ là vô cùng vất vả,gian nan và mất time,anh thấy với gái này ko đáng phải thế!
    ==> anh khuyên chú làm quả xôi thịt thu hồi vốn liếng,cũng là cách nhanh nhất để có thể khiến gái thần phục chú rồi sau đó tính tiếp.
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Vâng. Em biết em chưa yêu bao giờ nên bị quay như chong chóng cũng phải ạ. Nhiều lúc em chán lắm, muốn dứt lắm nhưng (theo ngôn ngữ chuyên ngành) thì gái nó vứt cho hạt lúa là gà em lại chạy theo. Cũng hận cái thân k đủ tàn nhẫn. Nhưng có thể em cổ hủ hoặc gì đấy kiểu nthế, em thấy xôi thịt rồi sao, cũng chả đc cái j ngoài thỏa mãn 1số thứ. Em biết em có vẻ là thằng khó tiêu, nhưng em thấy thiếu gái nó cứ thế nào ấy ạ. Dính qúa nhiều đòn của gái rồi. Các bác cứ giúp em nhá, em sẽ cố gắng, coi như thất bại để đc 1bài học vậy.
    Em hỏi thật, với tình hình hiện tại em có khả năng thành công là bao nhiêu? Em sẽ làm như các bác nói ở trên, em sẽ thay đổi k phải vì gái mà là vì em, các bác giúp em nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vụ xôi thịt như bác NguoiLaNiemDau dạy em sẽ thực hiện, nhưng em ngĩ là trong dài hạn, còn ngắn hạn em nên làm gì ạ? Các bác cho ví dụ giúp em ạ
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Nản với các chú quá. Cái chuyện anh kêu chú làm là ngắn hạn chú lại bảo dài hạn. Đã tới bến được với e nào chưa mà nói chuyện đó ko quan trọng?
    Nếu chú đã xác định thất bại để lấy kinh nghiệm thì cứ làm những gì chú cho là đúng. Sau đó thì rút ra bài học,thế thôi.
    Ca này nếu chú dám làm như a nói thì cơ hội có gái là cao (có lâu dài,bền vững hay ko chưa xét).
    Mà thôi,chú thích chơi dao thì tham khảo ý kiến mấy bác khác. Anh lượn!
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú có biết tại sao các cụ khuyên chú là phải xôi thịt con cáo này không?
    Anh ngửi thấy cáo thuộc dạng dày dạn tình trường rồi. Có lẽ hai đứa nó no xôi chán chè với nhau rồi. Giờ chúng nó tách nhau ra để đổi món.
    Gái bắt thóp chú là kẻ yếu đuối lụy tình, có khả năng lợi dụng được nên nó quay chú cho chín để nó xơi.
    Chú và gái quen nhau ngoài xã hội, mà xã hội thì chuyện lừa lọc nhau là chuyện bình thường. Gái nó coi chú ra cái *** gì đâu mà chú phải xoắn lấy nó. Chú không lừa nó, thì bị nó lừa. Anh thấy trong cóc này có một khẩu hiệu của một member rất là hay "đừng khiến lòng tốt của mình biến mình thành con bò", đại loại như vậy. Cái dòng đỏ ấy, chú bảo thủ đến mức độ như con bò vậy. Anh bảo chú là khi nào trời đẹp rủ nó vào nhà nghỉ, nhà chú, hay nhà nó, hay quán cafe nào kín đáo, nhìn thẳng vào mắt nó với con mắt đắm đuối. Nếu thấy mắt nó đơ đơ, nhảy vào mà ôm, mà sờ. Nếu nó có vả chú cái, chú chạy về cho nó nhanh. Không phải nói gì với nó cả, bỏ đi cho rảnh lợ. Hết cách bảo chú rồi. Vì chú vừa gà, lụy tình, lại bảo thủ kiểu hâm hâm thế nào ấy. chỉ còn hạ sách này cho chú thôi.
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @NLND bé đến giờ em chưa biết thế nào là tới bến, kể cả với hàng ạ.
    Em xin lỗi các bác ạ. Em thì gà, giờ mới bắt đầu chinh chiến mà các bác dùng từ phũ qúa, em chưa quen. Em xl ạ.
    Tuy em thấy qủa chăn dân, móc lốp đỡ hiểm hơn nhưng Em sẽ làm ạ. Máu rồi ạ. Các bác còn gì căn dặn nữa k ạ?
    À gái đểu đến thế cơ à các bác?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @NLND bé đến giờ em chưa biết thế nào là tới bến, kể cả với hàng ạ.
    Em xin lỗi các bác ạ. Em thì gà, giờ mới bắt đầu chinh chiến mà các bác dùng từ phũ qúa, em chưa quen. Em xl ạ.
    Tuy em thấy qủa chăn dân, móc lốp đỡ hiểm hơn nhưng Em sẽ làm ạ. Máu rồi ạ. Các bác còn gì căn dặn nữa k ạ?
    À gái đểu đến thế cơ à các bác?
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Chú còn bé bỏng lắm, chưa hiểu hết cái độ sâu của lòng người đâu. Giờ gái 15, 16 đi nhà nghỉ như đi chợ mỹ phẩm thôi. Anh thấy chú kể về gái như vậy, đặc biệt là cái đoạn úp mở ấy anh đoán ra thôi. Tuy không là 100% nhưng khả năng là đến 90% rồi. Mà chú cư thử đi, về báo cáo hàng họ, các cụ chuẩn đoán ra ngay hàng của gái như thế nào. Gái mà ngoan thì cái khoản chơi xa, rồi chú cõng nó linh tinh, nghỉ đi cho nó khỏe nhé.

Chia sẻ trang này