1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em, theo các bác em có nên đi du học hay không ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi redball, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhdaus

    thanhdaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    bạn Tatahero kể ra về người nuớc ngoài có phần đúng đấy, nhưng mà theo mình thì không hoàn toàn chính xác. Anh chu topic dung nghe xong ma voi thoai chi di du hoc nhe. Ở đâu cũng thế thôi, bản thân mình cũng đã ở nước ngoài nên mình hiểu người nước ngoài cúng rất nice, cũng có vài người tư tưởng hoi ấu trĩ, nhưng neu bạn chứng tỏ được mình, học hành thi cử đoàng hoàng thì bọn nó sẽ nể phục mà thay đổi tư duy thôi.
  2. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Bác redball ở trong hoàn cảnh giống mình 100%: tiền kiếm được từ CK, đã có vợ và (sắp) có con, đã đi làm một thời gian.
    Mình cũng đang học tiếng để chuẩn bị cho đi học, vợ và gia đình hoàn toàn ủng hộ, xác định rõ ràng là dùng 80% những gì đang có để đi, 20% còn lại để ở nhà cho vợ con tiêu trong thời gian mình đi học. "Đừng hi vọng nhiều quá rằng học Master ở nước ngoài sẽ đem lại cho mình quá nhiều kiến thức", nhiều người bạn đang học ở nước ngoài khuyên mình vậy, nhưng họ vẫn ủng hộ mình đi vì có quyết tâm đi vì đi thì mới có cơ hội mở mang tư duy, tiếp xúc với một thế giới khác, một nền văn hoá khác, để thấy mình là "ếch ngồi đáy giếng", mới có cơ hội để có thể đưa cả vợ con sang (vợ mình cũng muốn sang học sau khi mình học xong)
    Đầu tư vào kinh doanh có thể thua lỗ, nhưng đầu tư cho giáo dục chắc chắn mang lại siêu lợi nhuận, điều này được rất nhiều người cực kỳ thành đạt trong kinh doanh, chính trị (Bill Gates, Lý Hiển Long, Lý Gia Thành, ...) khẳng định rồi mà, sao phải nghĩ ngợi bác nhỉ ???
    Chúc bác có quyết định sáng suốt
  3. redball

    redball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người vì đã cho em lời khuyên !
    Tuy nhiên ở đây em cảm thấy hình như một số người hiểu nhầm câu hỏi của em :
    1. Em nghĩ cái lợi của việc đi du học thì không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Đương nhiên là đi du học thì quá tốt rồi. Mặc dù em vẫn hiểu lượng kiến thức có được trong môi trường đại học ở nước ngoài cũng không nhiều. Tuy nhiên đó là sự mở mang đầu óc, cách nhìn nhận giải quyết vấn đề, khả năng tu duy với các vấn đề mới. Em thấy các anh chị đi học ở nước ngoài về hơn ở điểm đó.
    2. Chuyện tiếng anh cũng không phải bàn, chính vì thế mà em đã xin nghỉ công tác để đi học, hiện em đang học fulltime tại ACET, vì vậy em nghĩ tiếng anh cũng không phải là cái gì đó quá khó khăn.
    Vấn đề của em là phải cân nhắc giữa 2 cái lợi :
    1. Nếu đi du học tại Úc (em định chọn Queenlands U, em nghĩ sẽ tốn khoảng 70k USD (30k Học phí, 30k/2 năm sinh hoạt, 10 cho lằng nhằng). Nghĩa là sau 1,5 năm tại Úc, ngoài tấm bằng ra em sẽ thành tay trắng. Em mong các bác cho em lời khuyên rằng những thứ mình đạt được có xứng đáng với số tiền mình đã bỏ ra như trên không ?
    2. Học cao học trong nước, các chương trình liên kết với nước ngoài, cũng có thể sang nước ngoài học vài tháng cuối. Ví dụ như CVFG/MBA, học phí cớ 6500 US, sang Pháp hết khoảng 3500USD học phí nữa, thêm10k cho sinh hoạt phí tại Pháp. Tổng cộng 20k. Dư ra 50k.
    Đó chính là cái mà đang làm cho em phân vân mãi mà chưa chọn được các bác ạ, mong các bác cho em lời khuyên. Đặc biệt em cần lời khuyên của các bác đã có kinh nghiệm đi trước rồi, rằng đi du học là tốt, nhưng nếu lựa chọn giữa 2 cái trên các bác sẽ chọn cái nào ?
    Em cảm ơn các bác !
    Được redball sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 09/05/2008
  4. redball

    redball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    @Bizman : Hình như mình và bạn còn cùng công tác phong trào sinh viên trong trường đại học ?
    Bạn có nhiều điểm giống mình lắm, ngay cả trong suy nghĩ của bạn. Như cảm giác mình như ếch ngồi đáy giếng khi ở nhà, muốn đi du học nhưng lại không quan tâm đến kiến thức sẽ được học, mà chỉ quan tâm đến tư duy, cách nhìn nhận vấn đề, văn hóa, lối sống. Nhưng thực ra cái tư duy đó, cái gọi là mở mang đầu óc đó là cái gì thì mình lại chưa biết (nếu biết rồi sao phải học, hehe). thế nên mình mới không biết mình bỏ đồng tiền như thế có xứng đáng không ?
    Có lẽ bạn cũng giống mình khi từng kinh doanh, chính vì kinh doanh nên mình đặt lợi ích lên hàng đầu. Và vì thế mình mới phân vân giữa 2 sự lựa chọn này.
    Hơn nữa số tiền mình kiếm được cũng rất khó khăn, bởi nếu không nhờ may mắn thì mình bây giờ có lẽ đã phải nhẩy lầu tự tử rồi.
    Nếu có thể chúng ta sẽ trao đổi tiếp nhé.
  5. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mình và bác redbull có nhiều điểm giống nhau quá, từ cách nghĩ đến hoàn cảnh.
    Mình cũng công tác Đoàn được 7 năm, hết ĐH thì thôi ko hoạt động nữa, cũng nhờ may mắn mà ko phải nhảy lầu tự tử , cũng đang học ACET, trước đây mình cũng cân nhắc 2 phương án như bác, giờ xác định rõ ràng rồi, đi thôi bác ạ.
  6. npt123

    npt123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bác thử tìm hiểu chương trình học MBA tại HSB việt nam xem, nó có 1 chương trình IE (hoặc bằng tiếng anh 18k$) và chương trình MBA HSB 8k$ (giá cả bác check lại nhé) em thấy học ở đây cũng khá ok, lịch học linh động, lại rất nhêiù sếp to thuận tiện cho tạo mối quan hệ,.... em chưa học , đấy là thấy anh em đi học thì bảo thế đấy ạ.
  7. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang học bên Úc nè bạn nè. Chả khuyên bạn gì đâu vì lúc mất tiền oan bạn lại đổ cho tớ mà bạn thì có vợ rồi tớ chả biết đền bạn cái zì.... 50k đối với những người mới đi làm 2, 3 năm như tớ với bạn công nhận là 1 số tiền lớn, tiêu tiền mình kiếm ra công nhận xót hơn đổ muối vào tai. Nhưng cứ nghĩ thoáng ra, sau này đi làm về, kiếm mỗi tháng khoảng 1,000 đô (nếu may mắn thì hơn), thì chỉ 4, 5 năm là hoàn vốn rồi. Hơn thế nữa sang đây học có fải mình chỉ được há miệng ngồi ăn đâu, nếu chịu khó có sức k ngại lăn lộn kiếm thêm thì cũng đủ chi trả tiền ăn ở đấy.
    Đời còn dài lắm, chả tiếc gì 50k cho việc học bạn ợ. Tớ học bên này công nhận cũng chả vui vẻ gì vì như cái bạn gì gì trên kia nói í tụi Tây chúng nó cũng kỳ thị lắm. Tớ ở đây 1 thời gian rồi nhưng vẫn có cảm giác mình muôn đời là người "ngụ cư" thôi. Nhưng chả quan trọng, cái quan trọng là những thứ tớ học được, những điều tớ đang trải nghiệm trong cuộc sống, thật khác xa so với khi ở nhà. Tớ sure những ngày học ở đây là những ngày đáng sống của tớ, và tớ cảm thấy những kiến thức tớ học được rất cần thiết cho tớ sau này.
    50k nó cũng chỉ là 50k thôi. Nếu bạn có khả năng, bạn tiêu 50k vào việc học sau này chắc chắn bạn còn kiếm được nhiều 50k khác. Nếu k có khả năng thì dù có 100k cuối cùng bạn cũng tiêu nhẵn túi thôi. Đừng ngồi đấy mà hỏi liệu mình tiêu 50k cho cái sự học của mình có đáng hay k. Bạn chưa trải nghiệm chẳng ai có thể trả lời câu đó chính xác cho bạn cả. Quan điểm của tớ là hãy tiêu 50k đó đi, và sau đó cố gắng học tập và sống sao cho 50k tiêu đi đó là xứng đáng.
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói rất hay, tớ may mắn ko phải bỏ tiền túi ra học nên cũng không thấm thía lắm, nhưng tớ luôn nghĩ phải dấn thân mới biết khả năng của mình đến đâu, theo tớ sau 2 năm du học, dù tiêu hết 50k ko thể nói là bạn thành Tay trắng, và 80% là bạn sẽ không hối hận.
    Học ở VN cũng có cái hay, đặt cương vị tớ là vợ bạn thì tớ muốn bạn học ở VN hơn, tiết kiệm, an toàn (nhiều mặt!!!), gần gũi... Nhưng mà nó không có cái mà bạn cần như bạn nói ở trên đâu: tư duy, văn hoá, con người, xã hội...
    Tớ vote cho Du học.
  9. redball

    redball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bác đã cho em lời khuyên. Em đã chọn được con đường cho mình rồi. Em quyết định sẽ học tại Úc vào khóa tháng 2/2009.
    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác !

Chia sẻ trang này