1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em tiếp cận em này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badboyhn, 26/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bẩu thèng em hum nào hội mài cà phê thì bẩu anh cái địa điểm !
    Tình cờ anh qua đó thế là .... !
  2. badboyhn

    badboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đợi Tết vừa rồi, 1 đứa bạn trong hội bạn nàng tổ chức đi chơi Tết. Em cứ háo hức mãi . Nhưng mà hy vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Hôm đấy nàng và bạn thân nàng đã không đi. Thằng em em đoán là có thể nàng muốn tránh mặt nên không đi. Bây giờ em chưa biết phải làm thế nào cả các bác ạ. Như thế này thì em mất ngủ nhiều quá
  3. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế em ý biết mặt bác chưa? Nếu chưa thì bác xin nick YM mà chat, làm quen cách này là dễ nhất. Bác giả vờ như nhầm nick ý... Khi đã thân thân rồi hãy mới vô tình cho em ý phát hiện ra là anh trai thằng bạn. Càng lâu phát hiện càng tốt
  4. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Có chiêu này hay lắm nhé!
    Nhờ 1 thằng côn đồ giả vờ cướp điện thoại của nàng
    " Tình cờ " bạn đi ngang qa
    A hùng cứu đt mỹ nhân
    Chuẩn qá còn j
    Nhưng nhớ ra tay nhanh k thằng khác nó phỗng tay trên mất
    Cái này e hay thấy trên fim
  5. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác này đã gặp em kia chưa mà đã thích?
    Trước em cũng có 1 vụ gần như bác này.Quen chị của đối tượng, đc mọi người giới thiệu em này thế này thế nọ. Mà khổ nỗi nhìn chị cũng xinh cũng duyên, cứ tưởng cô em cũng như thế. Thế là nằng nặc đòi gặp mặt bằng đc. Khó khăn lắm các bác ạ.Đc sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị mà mãi từ lúc biết đến lúc em gặp đc gần 3 tháng. Thế mà khi gặp đc thì em lại phải lảng lảng, hơi ko đc như mình hình dung.Thế là xã giao vài câu em lại phải tìm cách tránh tránh ( chắc bị các chị tâng bốc hình ảnh ác quá hay sao mà em ý lại có ý thích mình mới sợ chứ)
    @nhắn bác chủ Topic: bác cứ yên tâm, có duyên thì sớm sẽ gặp thôi. Bác càng sốt ruột thì càng dễ hỏng việc. Giờ quan trọng là phải xây dựng hình ảnh tốt tốt vào.Đi đường thẳng hay đi đường vòng đều đc.Quan trọng ko đc sốt ruột!!!
  6. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    dốt quá cái gì cũng phải tự nhiên, chú hỏi e chú xem bao h đi chơi có hội bạn kia rồi sau đó làm như đem đồ đến cho e chú, rồi 2 anh e tung hứng giữ nhau lại ngồi uống nước thế là e ý đc xem mặt chú rồi còn gì, lại ko mang tiếng là ép uổng
  7. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Khổ, cái chính là e í tránh chú kia tránh cả e chú kia lẫn hội bạn e í thì biết làm thế lào.
    Thôi 2 a e cứ chờ nàng ra khỏi nhà, đi dc 1 đoạn thì fóng vượt lên : "Ơ ấy đi đâu đấy ? Thế à ? Tình cờ qá nhờ ! Đây là ông a tớ!...Blah blah"
  8. badboyhn

    badboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Như vậy cũng là một ý kiến hay đấy bác nhỉ.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chưa biết mặt mà đã tránh thì anh nghĩ lý do chính là vì em đó nghĩ (đúng?) chú là bad boy hn.
  10. badboyhn

    badboyhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    up

Chia sẻ trang này