1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em tình huống này với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietpunk, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em tình huống này với!

    Chà, run quá. Chào các bác ạ.

    Khi nãy ghé qua box, thấy có bác hỏi cách xin số ở bể bơi. Em thì là gà mới ra giàng, cũng đang muốn xin số 1 em, mong các bác chỉ giúp ạ. Cái trường hợp này nó cũng khác nên em làm riêng 1 topic.

    Chả là, em đang (rất) thích em phục vụ sinh năm 90 ở cái quán cafe quen ngồi buổi sáng. Ngặt nỗi, không mồm mép được như người ta, thành thử cũng có nói chuyện với em đấy, nhưng mà là lúc tính tiền thôi :(

    Em vạch ra tình huống (số 1) để làm quen với em này, như sau:

    (Sau khi tính tiền)
    Em: Em ơi, ở đây có bán cafe qua điện thoại không?
    90 (Nếu gật thì tốt, còn nếu không?): Không anh ạ (90% sẽ nói vậy)
    Em: Anh có thể biết số điện thoại của em được không?
    90 (Chắc chắn sẽ vặn vẹo): Anh hỏi làm gì.. Tế nhị từ chối..
    Em: Ôi, thế thì hôm nay không phải ngày của anh rồi. Anh sẽ hỏi em vào một ngày khác (đẹp trời) vậy.

    Đấy!

    Nhưng ma? em thấy nó vâfn không kha? thi!

    Em đang định sáng thứ 7 này sẽ nói theo tình huống trên. Đang tích cực tập trước gương mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng cũng khoai lắm, dù sao đây mới là một tình huống rất gà mà em chợt nảyra.

    Không biết có ai có ý kiến gì khác không? Làm sao để làm quen với em này bây giờ nhỉ, hic hic.

    Cảm ơn các bác nắm!
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    tình huống chú đưa ra gượng ép quá
    mà chú ko mồn mép, thể nào cũng vừa nói vừa run khi nói những câu đó cho mà xem
    Giờ anh đang chat với người iu, tí anh nghĩ xem có gì hay ko nhá
  3. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em đợi tin từ (các) bác đấy ạ.
    Em thấy cái tình huống em nghĩ ra nó chuối chuối làm sao ấy. Mà đúng thật, em tập nói mâý lần trước gương mà mấy lần buồn cười phì cả ra.
    Nan giải quá!
  4. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm cá nhân em là nếu mà chuẩn bị đến từng câu nói thế này thì vào thực tế kiểu gì cũng bị khớp, vì thực tế nó không nhu mình ngồi tính toán khi ngồi ở nhà đâu, đến lúc đấy thấy khác kịch bản lại cuống, lại lúng túng => mất điểm trầm trọng cho xem
  5. borin1705

    borin1705 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    19
    em ơi có điện thoại ko cho anh mượn gọi có chuyện gấp cái chừng 30 giây thôi, sau đó thì ...
  6. suncobain

    suncobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ làm như điện thoại mình hết xiền.Rồi hỏi mượn em ấy gọi cho ai đó có việc cần nhưng lại nháy vào số của mình. Quay ra cười với em ấy cái rồi nói thẳng " anh muốn xin số điện thoại của em để... làm jì đó thì làm
  7. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiến chỉ bảo của các bác em đều rất tiếp thu đấy ạ. Vì cái bước đầu lúc nào cũng quan trọng phải không ạ?
    @fek: Em thấy bác nói chuẫn thật. Cứ ngồi nhà tính tính toán toán thì khi đứng trước mặt nó ngệt ra mất. Vì thế nên em mới xin ý kiến chỉ đạo của các bác trên này chứ.
    Nói làm sao để dù nó từ chối không cho mình cũng không quá bẽ mặt mà ra về, bác hỉ!
    @suncobain: Cách này em thấy không khả thi rồi. Vì em ngồi ở quán đấy khá lâu (em này mới làm từ giữa hè) thì để ý thấy em này không dùng điện thoại trong khi làm việc các bác ạ.
    Kể cũng lạ, thanh niên thế hệ 9x mà chả thấy rút di động bao giờ. Có khi tại nó sợ cái thằng quản lý ở đấy cũng nên!
  8. Monster87

    Monster87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc tính tiền, bác nói quên đem theo tiền và điện thoại, hỏi em nó có thể cho bác mượn đt để gọi cho thằng bạn gần đây nhờ nó qua trả tiền dùm, thế là có số
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó gọi nhặng hết cả lên. Chờ em nó vào thì gọi bao thuốc, nếu nó mang diêm ra thì giấu mịa nó đi rồi lại cho anh xin tí lửa. Rồi làm đĩa hạt dưa, sau đó hài hài thì cho anh ly sinh tố ổi, ờ, không có hả? vậy cho anh ly sinh tố chuối, quán của em có báo bóng đá không, có à, cho anh mượn 1 tờ được không, không có hả? tiếc quá nhỉ, anh là anh mê bóng đá mê mệt í, em chỉ anh chỗ mua được không,...bla bla...
    Tán gái nó cũng phải có khướu đấy!
    vote cho anh vài nhát đê anh tư vấn cho!
  10. vietpunk

    vietpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    @Monster87: Em chỉ sợ nó cho em mượn cái điện thoại bàn ở quầy tính tiền thì có lẽ là móm quá bác à.
    @iemlahunter: Thú thật với bác là em cũng không phải dạng hoạt ngôn cho lắm. Thật ra thì em chỉ nói nhiều được với gái nào mà em quen rồi thôi (đây là lần đầu em tính làm quen với gái bên ngoài bác à, những thông tin trên là do em hỏi mà có được).
    Dù sao em cũng lưu ý đến khoản hoạnh hoẹ của bác, he he

Chia sẻ trang này