1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em vấn đề rủ đi chơi sao cho tự nhiên ạ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthapngu, 08/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongthapngu

    duongthapngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu sơ qua tình hình ạ:
    - Em: Sinh viên năm 2 trường Kinh Tế. Mặt mũi, ngoại hình em tương đối sáng sủa, nói chung là có lợi thế ( cái này em không tự sướng chút nào, em nói ra để mấy bác đánh giá chuẩn thôi ạ ), trình tán gái trung bình thế nên tình duyên lận đận và gia nhập hội FA được 2 năm rồi ạ :(
    - Gái: Đẹp gái, thuộc dạng hot, gái ngoan chính hiệu,10h tối mẹ bắt đi ngủ :l, chưa có bồ.
    Em với gái đều học chung trường đại học ạ. Hồi cấp 2 tụi em có quen biết sơ sơ ( kiểu như quen biết xã giao ấy ). Tình cờ trước tết em biết được lớp gái học. Thế là em quyết định tiến hành ngay. Em vào lớp gái học. Gặp gái cũng chào hỏi xã giao, nói chuyện được dăm ba câu. ( Kiểu như 1 mình em xông vào đồn địch ấy ạ, cả lớp em chả quen ai, gái thì cứ đóng đồn dày đặc 1 khu ).
    - Đến tết em lấy cớ vô SG muộn nhờ gái in hộ tài liệu này nọ để kiếm cớ nói chuyện..với gái. Xong việc em đề nghị bao gái 1 buổi trà sữa để trả công cơ mà gái từ chối ( kiểu như 2 đứa em chưa đủ thân để đi riêng ấy )...Thế là em đánh xuống căn tin mua chai nước cho gái nó mới chịu nhận :(...Dạo gần đây em cũng hay nhắn vài ba tin hỏi thăm chuyện học hành này nọ, lâu lâu có xen vô vài câu chọc ghẹo...
    - Có vấn đề là gặp mặt trên lớp thì gái cười nói với em tự nhiên, cơ mà nhắn tin thì lâu lâu nó lại chả thèm rep...May mà em cũng chả xoắn, nó không rep thì thôi. Hôm nay 8/3 em cũng chỉ nhắn tin chúc gái. Nói chung gái vẫn chưa nhận ra ý đồ cưa cẩm của em [-(
    - Em thấy cứ tình hình này không ổn ạ..Muốn rủ gái đi chơi mà em không biết rủ cách nào cho nó tự nhiên. Em với gái chưa thân lắm nên em sợ rủ bình thường gái nó từ chối chắc. Các bác có ý tưởng nào rủ đi chơi cho nó tự nhiên để xích 2 người lại gần với nhau hơn không ạ ?
    Em xin chân thành cảm ơn các bác ạ ^:)^^:)^
  2. mvp_212

    mvp_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện đi chơi riêng nó không vội được đâu bác ơi. Chẳng thân thiết gì mà tự nhiên rủ đi chơi thì gái nào nó chịu, nhất là những gái hiền lành. Trước hết, bác nên nói chuyện chém gió với gái nhiều vào, để ý xem có hoạt động tập thể gì hay ho thì rủ gái tham gia, rủ thêm vài đứa mà cả 2 cùng quen nữa. Thường khi rủ đi chơi tập thể thì gái sẽ dễ nhận lời hơn. Sau đó, khi đã thân hơn, biết nhiều hơn về gái thì bác sẽ dễ dàng tìm được lí do rủ gái đi chơi riêng, khả năng gái đồng ý cũng cao.
  3. sidewalka

    sidewalka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cái này nghĩa là sao hả bạn?

    gái này giống kiểu có bạn trai rồi hoặc ko thích bạn rồi....
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Gặp phải gái ngoan truyền thống thì mình cũng phải chịu khó truyền thống thôi! :)) Làm gì cũng ý tứ chút, đừng vội vàng! :D Nói chung là từ từ hẵng rủ đi chơi! Bi h hỉ cùng lắm tan học rủ ra làm cốc chè, cốc me đá, sáng đi học rủ ăn sáng, rủ qua thư viện ... đấy thế thôi!

Chia sẻ trang này