1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, 3 năm rồi, h chia tay thế này sao !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ntc50hdhkhn, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với, 3 năm rồi, h chia tay thế này sao !

    Chỉ vì 1 cái lý do mà em thì cho là cỏn con, còn nàng thì cho rằng nó to hơn em nghĩ nhiều và em vô tâm quá. Cuối tuần trước nàng nhờ em đèo đi học( lúc đó em biết nàng hơi mệt nên kô muón tự đi ) nhưng lúc đó em cũng mệt quá hix, vừa đi cả chiều về, mắt díp lại nên bảo nàng " thôi em tự đi vậy " . Nhưng khoảng 1h30 phút sau thằng bạn thân lại alo xuóng nhà nó ngay gần chỗ nàng học để ăn mừng chuyện của nó. Lúc đó ngủ đc 1 lúc rồi nên thấy khá hơn, thế là đi . Về nàng biết chuyện nt cho em đòi chia tay .
    Em thì vẫn yeu nàng và cần nàng nhưng mà bực mình quá, có mỗi cái chuyện như thế này mà cũng đòi chia tay thì thử hỏi sao lâu dài đc. Nói gì đến cưới xin .
    Các bác tư vấn cho em với, có nên cố gằng làm lành kô ạ , em cũng đã giải thích và xin lỗi rồi nhưng nàng chẳng có phản ứng gì cả. Kô biết nếu làm lành thì sẽ làm như thế nào đây để sau đó nàng sẽ kô mỗi khi cãi nhau lại lôi chia tay ra nữa ( ghét cái kiểu này vô cùng, đây là làn thứ 2 rồi, lần trước cách đây 1 năm và em đã giải quyết êm thấm ). Kô biết là nên cố gằng làm lành, mà mình nhường nhịn nhiều liệu con gái nó có còn tôn trọng kô nhỉ. Hay là chia tay luôn cho rồi, ngjỉ ngơi 1 thời gian cho đầu óc thanh thản rồi " start new story " .
    Cuối tuàn này em định đến nói chuyện cho ra vấn đề luôn, nhưng mỗi tội chưa biết hướng đi ntn để liệu nói chuyện thôi hix, kô liên lạc gì từ từ đàu tuần rồi, hơi nhớ nhớ và vẫn thấy ghét
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tình ngay lý gian. Kể cũng khó nghĩ thật.
    Dưng mà con mèo của bác yêu quá cơ. Yêu ko chịu được. Ngiu bác có yêu thế ko? Nếu yêu như thế thì cố đừng bỏ.
  3. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cậu phạm lỗi quá lớn .Ca này đừng chữa vội , tuỳ em ấy , tốt nhất trong 1-2 tuần đừng có giơ mặt ra , vừa để tránh em ấy ngứa mắt , mà cũng để em ấy nguôi cái giận chuyển sang cái nhớ rồi thì nói chuyện dễ hơn .
    Trình bày với em ấy y như cậu trình bầy thôi . Nhớ vừa nói vừa tự vả vào mặt , công nhận với em ấy rằng "Zời đất , anh ngu quá em ơi "
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    yêu 3 năm , dài phết rồi đấy ! 3 năm-2 lần đòi chia tay , không phải là cứ giận nhau lần nào đồng nghĩa đòi chia tay lần ấy , điều này có nghĩa bạn gái chú có cảm giác thất vọng,bực tức chú từ lâu, lần " ko đón " này chỉ là giọt nước tràn đầy ly mà thôi ! Nếu gặp nhau , nói chuyện nghiêm túc , kiểu gì nó cũng xả ra kiểu kể lể 3 năm nay những chuyện chú vô tâm thế nào !
    Phương cách tốt nhất để tiếp tục chuyện tình, đừng gặp nói chuyện kiểu trầm trọng hoá vấn đề , hãy tự nhìn lại 1 chút bản thân , xem chú đã làm những gì, thái độ ra sao...và đã chốt chưa , thay đổi dần dần cách hành xử , đừng đả động gì đến chuyện " đòi chia tay" ! dần dần , bạn gái chú sẽ chấp nhận -NẾU NÓ VẪN CÒN YÊU CHÚ VÀ KO CÓ THẰNG THỨ 3 MÀ NÓ RUNG RINH !!!!!!
  5. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Gái đấy vẫn ở nhà gái .Ông lấy đâu ra l` mà nhét ? Ông đừng đâm chiến sĩ kiểu đây
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng có gì quá to tát đâu hở bác chủ topic? Bác cứ làm theo lời bác gì bảo ở trên ấy, nằm im vài hôm, rồi vác mẹt đến xin lỗi, có thêm cái quà gì xinh xinh thì càng tốt, nếu em của bác chỉ giận mỗi chuyện đấy thôi thì chắc ko có gì khó khăn đâu, nhưng mà chỉ vì thế mà đòi chia tay thì chuối quá!
  7. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    ko dc anh ạ
    fải làm lành
    3 năm mà chia tay vớ vẩn thế này nó phí
    mà em nói thật
    con ng` yêu anh nó chỉ đòn anh thôi
    nó giả vờ ấy
    chứ nó cũngko muốn chia tay thật đâu
    anh làm 1 cái party nhỏ
    rồi hẹn nó đến , anh đừng hẹn , nhờ ai đó hẹn
    party chỉ 2 ng` thôi
    nó đến anh cầm 1 bó hoa to
    đứng ra nói xin lỗi và hứa
    lần sau em thích đi đâu anh cũng lai em đi hết
    ( sau này hi vọng nó quên lời anh hứa , mà quên đấy , em thử 2 lần rồi , quên thật anh ạ )
    rồi nằn nì kiểu trẻ con : nhé , em nhé , lần này thôi , em , đi mà em
    nó lúc đấy sướng điên rồi
    và nó cuời 1 cái là xong
    khi nào thời cơ chín thì làm 1 cái kissssss dài dài 1 tí
    thế là ngon
    hôm sau , cứ gọi là lên tiên
    tha hồ sướng ông ạ
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    oack,thế này mà k giận mới là lạ,đọc xong bài viết này mới thấy người iu mình là người chịu nhẫn nhịn thật.
    Cái kiểu này là ai cũng nghĩ mình đúng,mà là đúng thật,Khi cả 2 người cùng sai trong thế đúng thì con gái mới là người đúng.
    Tớ dám chắc là cô ấy vẫn còn iu bạn nhìu lắm,ấy chịu khó nhường nhịn đi(mình là Nam nhi cơ mà,chấp chị em làm gì).Tớ sẽ tha thứ cho người yêu tớ ngay nếu anh ấy đứng trước cửa nhà với 1 bó hoa,cùng 1 nụ cười tươi. Nhưng cũng có khi giận quá,tớ sẽ mở cửa cho a ấy vào,nhưng mặt vẫn xị ra,a ấy sẽ dỗ dành 10p,mặt tớ vẫn xị ra...anh ấy dỗ dành 3 tiếng,mặt tớ vẫn xị ra thì anh ấy sẽ "trở mặt" và nói rằng: a biết a sai nhiều,a k xứng đáng với e nữa,a về đây. Thế là tớ sợ run lên,tim cách để 2 đứa vui vẻ ngay
    Hi vọng a iu k đọc được bài này,k lại nắm được thóp của mình thì chít
  9. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    He he, đọc xong từ đầu đến cuối em mở mang ra thêm bao nhiêu điều. Bác Redbulletkt đúng là có kinh nghiệm, ngẫm lại thấy bác nói chí phải. Mỗi khi bạn bè cãi nhau tó đều tư vấn cho chúng nó làm lành cả, h đến lượt mình lại lúng túng .
    @ bác lonelycoldheart. Cách cảu bac khá hay,từ hồi yêu nhau đến h tớ chưa bao h làm đc điều gì lãng mạn như thế( chuối quá ) lần này phải thử thôi.
    Thôi, nén tự ái xuống try 1 lần nữa vậy. Để cuối tuần đã, ( bây h có tý cảm giác kô ny cũng tự do hơn, đi đau, làm gì kô cần thông báo thong biếc rì hết ). Tự do muôn năm nhưng vẫn cần
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ còn hơn từng ấy năm mà chia tay thì chia tay ngay ấy chứ, nhưng vì lý do vớ vỉn đó mà chia tay thì cũng lạ quá

Chia sẻ trang này