1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, 3 năm rồi, h chia tay thế này sao !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ntc50hdhkhn, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng bị một phát như cậu này luôn nhưng khác một tí.
    Tớ có thói quen cầy đêm, lại là dân kĩ thuật nên dính đồ án nên hay phải thức đêm.
    Dịp hè em đi cửa lò về nhưng đồ an đang căng, thức cả đêm để chiến nên 5 h sáng ko đi đón em được. Thế xong rồi hôm sau em về ko đi đón,rồi cũng chẳng ngó qua được do bận quá, mệt quá phải chạy vạy để đi đến thông đồ án.Chiều đi thông đồ án lúc 2 h , tự dưng ông thầy dở chứng hẹn lại thành 5 h.Lại thêm phát ngưiừ yêu thằng bạn học cùng trường với nàng hôm đó bảo vệ tốt nghiệp, nó rủ cả lũ đến xem, mình uh đi.Một phần vì nể thằng bạn, một phần vì thời gian này cũng chẳng làm gì.Nhưng ma xui quỷ khhiến thế nào con vợ thằng bạn bảo vệ đúng ở gần khoa của em kia, lên đó đứng lơ ngơ một lúc tự dưng nàng đi qua, phớt lờ luôn,mình chạy ra thì nổi khùng luôn như một con điên, hix hix.

Chia sẻ trang này