1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauqua, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với ạ !

    Em chào các bác ạ ! Em có chuyện này nhờ các bác tư vấn giúp em với, nếu mà thành công thì em xin đội ơn trời bể của các bác.
    Trước hết em xin được giới thiệu là kinh nghiệm của em trong tình trường còn non nớt lắm, xưa nay toàn bị gái nó tán thôi, đọc qua các bài trên này thấy toàn cao thủ cả, em tự thấy mình còn phải học hỏi nhiều.
    Chuyện là thế này các bác ạ, mấy hôm trước em có đi dự buổi sinh nhật của 1 cô bạn, đông vui lắm, thế rồi em phát hiện ra 1 em Cáo thuộc dạng tiềm năng các bác ạ . Em này là trung tâm của 1 lũ gà bậu xậu trung quanh, các chú gà thi nhau gáy hòng lấy lòng người đẹp . Xưa nay gà tức nhau tiếng gáy, em cũng vỗ cánh định cất tiếng gáy , nhưng thôi kệ, em đang vui vẻ thế này dính vào vụ Cáo ?" Gà chắc là mệt lắm, khỏi vui vẻ, yêu đời nữa.(Đấy em mắc phải cái bệnh sợ khó này mà lâu lắm rồi không ra trận, trình độ cua gái từ hồi học mẫu giáo lớn có phần giảm sút, binh pháp của các sư phụ rêu mốc mọc đầy).
    Thế rồi thật bất ngờ các bác ạ, đến gần cuối buổi sinh nhật, khách khứa ra về gần hết, nó tiến đến ngồi gần em , thằng em xưa nay thành tích cũng không có gì đáng kể nhưng được cái tự tin trước mặt chị em nên cũng ngồi bắt chuyện làm quen với em nó. Theo em đánh giá thì em này nói chuyện có duyên lắm, và lại rất khéo léo các bác ạ. (À, em này ở cùng phòng với con bạn em, bọn em đang học đại học ạ)
    Ngay cái lúc em ngồi nói chuyện với em nó thì cũng chẳng có tình ý gì đâu, thế rồi không hiều sao tối đó em về lại không ngủ được, nửa đêm vỗ gối, lòng nghĩ phen này phải xuất binh thôi các bác ạ.
    Em xin kể sơ sơ như thế. Các bác có kế sách, chiến lược gì bày cho em với. Em là em quyết tâm lắm đấy. Các bác giúp em nhé !
  2. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  3. ximara

    ximara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ặ, chú em cỏĐn tặ vỏƠn j nào, phỏÊi nói lên chỏằâ.
    Mỏằ>i gỏãp cĂo mà 'Ê cuỏằ'ng là còn gà lỏm. PhỏÊi luyỏằ?n thêm công lỏằc 'i em.
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thiếu dữ liệu.
  5. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn muốn hỏi là "nên làm gì" đúng ko?
    Câu trả lời có lẽ là nên làm quen. Sau đó là làm thân.
    Còn cách thức thực hiện thì xin chịu.
    Tiện đây cũng muốn kể một cách làm quen của đứa bạn "sát gái" nhất mà tôi biết, thằng này có lúc một tay nó ôm 3~4 em mà em nào cũng khoa khôi tổ, lớp, khoa...
    Một hôm nó đi qua quán net, nhìn thấy một em xinh xinh. nó nhìn nick chat rồi vài hôm sau pm lại nội dung đại í là "Hôm nọ anh nhìn thấy em ở quán net, thấy em dễ mến, anh muốn làm quen, số điện thoại của anh đây:09xxxxxxxxxx sau này có gì cứ gọi cho anh nhé".
    Ko ngờ 1 tuần sau con bé kia gọi lại cho bạn tôi thật, chuyện nó kể nghe như đùa, luc đầu tôi chẳng tin nhưng mà nó có nhân chứng, ko tin ko được.
    Thế rồi hai đứa kia cũng đi chơi, làm gì nữa thì có chúa mới biết
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đúng kiểu tình yêu trẻ con. Dễ dụ.
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Trươc mắt nên đến thăm bạn của em, tiện thể thăm luôn cô bé.. Nói chuyện phiếm thắt chặt mối quan hệ sau đó thì tính tiếp.
  8. tuangg

    tuangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mà có em gái nào cũng chịu gọi lại à ,đúng là
    Mấy em gái đó chắc cũng đang thiếu thốn tình cảm
  9. tuangg

    tuangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Choài,bác không gáy nên đã gây được ấn tượng với cáo rồi đó (cáo sẽ nghĩ thằng này phải có cái vẹo gì nó mới kênh thế,trong khi các con gà khác thi nhau gáy),bác cố gắng phát huy ná
    Bác lại được cái tự tin,good good
    Bi h bác đến chơi phòng bạn bác roài gặp em kia,hỏi số điện thoại,rủ đi chơi luôn còn chần chờ giề nữa
  10. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tưỏng phải kể rõ hơn chứ như thế này thì đâu phải giúp gì đâu

Chia sẻ trang này