1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhnhandaikekhukho, 23/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Cái gạch thứ 3 : Nghe mà ngứa hết cả .... thế này mà chủ top không phang lại vào mặt nó vài câu thì đúng là giỏi thật, hay có khi nhờ khả năng nhẫn nhịn cao độ này mà dc e nó liệt cho vào dạng không đáng tôn trọng nhỉ [r23)] . Với suy nghĩ, thái độ của e này, thì thậm chí làm bạn còn ko nên chứ nói gì là cua về làm người yêu hay xa hơn là cưới làm vợ [-(

    Trong tâm trí nó, chủ top ko đáng giá 1 xu, thậm chí e nó chả nghĩ ko mà còn nói thẳng mặt ra vầy mà chủ top còn cố đấm ăn xôi, sẵn sàng cống hiến hết mình để nhận được tình thương của e ấy thì chỉ càng làm e nó coi thường hơn thôi. Thể loại gái này là thể loại ích kỷ, lại còn tham, chỉ muốn ăn sẵn chứ ko muốn tốn công tốn sức, mục tiêu e nó sẽ là 1 chàng ngon nghẻ, thành đạt, giàu có, danh vọng sẵn rồi, chứ không có ý niệm là gắn bó đồng cam cộng khổ đi lên cùng 1 thằng chưa có gì dù cho thằng đó có tiềm năng lớn đi chăng nữa. Nếu e nó thuộc dạng tài giỏi, sắc nước hương trời, danh giá vời vợi thì ko trách việc e nó đặt tiêu chuẩn cao, chứ đây theo chủ top nhận xét thì cũng chỉ là dạng thường thường nữa chứ. Tôi đánh giá cao những người con gái có tầm nhìn, nhận ra được tiềm năng, khả năng thành công trong tương lai của 1 cậu trai khi mà chưa có gì trong tay, để gắn kết cùng họ, cùng đi lên, từ lúc còn khó khăn tới khi thành đạt thì mới bền vững được, chứ còn đòi bay vào vớ ngay a ngon sẵn thì nếu mình ko phải là 1 cô gái đáng giá, thì a chàng thành đạt giàu có kia ( không tính con nhà quan, ngon từ trong trứng ngon lên) đã phải trải qua bao khó nhọc để được như ngày nay, cũng chả dại gì mời đứa đến ăn xổi ở thì, ngồi cùng hưởng cái mà mình khó nhọc để tạo ra đâu. Nhẹ thì nó từ chối, nặng thì nó lợi dụng cho rồi đá thẳng cẳng, thằng giỏi giang thành đạt thì nó từng trải và khôn lắm [:D]. Khi đó hy vọng cô nàng sẽ học dc là đời chả có ai cho không cái gì cho đâu mà ham ăn xổi [r24)]

    Còn về phần chủ top, nếu được thì bỏ ngay và tránh e nó ra. Để thời gian, công sức mà đầu tư cho bản thân để có được tương lai thành đạt, ngon nghẻ như cái hình mẫu mà e nó ham đó. Khi đó, nếu thích thì có thể đến và dạy cho e nó một bài học để bỏ cái tính xấu ăn xổi đi, hay ít ra là chứng tỏ nó thấy chủ top là một người rất đáng đc tôn trọng :)>- Mà tôi nghĩ khi mà chủ top đạt được mức đó rồi, thì sẽ chả còn chút hứng thú gì với e gái này nữa đâu chứ ở đó mà đến lượt e này có được cái quyền cho chú cơ hội [:D]
  2. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    em phang lại liền đấy chứ ạ. Mà chắc không thông được não em nó đâu[r23)]

    đại ý cũng như ông anh nói ở trên. Còn em theo hướng của em chứ ko nhất thiết phải theo hình mẫu đó. Nhưng ko thể nói là gái này làm em suy nghĩ ra được nhiều thứ hay ho phết. Quen nhau cũng lâu mà cũng là first blood của 2 đứa nữa. Phũ quá ko hay. Em tính cứ làm bạn, đợi cho em nó qua cơn hâm hấp rồi tính tiếp. Em cũng đã liên lạc với mấy em khác rồi, từ ngày quen em nó xóa hết số tìm lại mệt phết.>:)
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Những dòng xanh xanh, đỏ đỏ.
    Đọc xong ko biết nói gì:-O
    => Gái này đâu phải khùng điên gì đâu ( Khôn bỏ mẹ ). Gái có Trình hay đoại loại là cáo già dặn cũng đúng. Phải nói là gái khá hay khi tìm ra được điểm yếu và ru ngủ bằng sự u mê, giàu lòng vị tha của chú. Sau khi đã vắt kiệt quệ những gì của chú thì gái ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu bước đi.
    Chỉ khổ cho chú vẫn ngày đêm mơ tưởng 1 mái nhà bằng với đôi quả tim vàng.
    Gái gửi mail cho chú cũng như là ra 1 chỉ thị rằng => Đừng có bám theo hay bộc lộ sự quan tâm đến cuộc sống của gái nữa. Gái ko cần nữa. Hãy gói ghém từng kỉ niệm vào 1 ngăn nào đó và hãy tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.
    Hãy quên gái đi.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chủ topic giống như một con chuột. Thương quá!
  5. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    Giống chuột là thế nào Bại, mình chưa hiểu lắm. Bại có thể triển khai cái ý này ra để mình cũng như chủ top và các bạn khác học hỏi thêm được không [:D]
  6. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    con này vừa hâm hấp, ngô ngố lại vừa.....khôn nữa anh ạ. Em có cái mạng cùi chứ có gì đâu để lợi dụng. Gái ít bạn, có thằng bạn tạm gọi là thân đem ra vắt chanh bỏ vỏ như bác nói thì chỉ chơi với dế. Vả lại ở quê việc giới thiệu thăm hết cô dì chú bác, lên nhà chơi thường xuyên thì không đơn giản đâu anh ạ. Lợi dụng được ba cái tào lao mà để người ta dị nghị con này lăn loàn, bồ bịch lung tung thì chết.

    Theo em có biết đôi chút về tâm lý học thì người hay tự ti, thấy mình kém người khác (nhan sắc, tiền bạc, tài năng....) thường hay có cách tự bảo vệ là nghĩ mình là người thanh cao, danh giá. Bọn kia chỉ là phường chân dài não ngắn. Người yêu mình phải được cỡ như Tôm cở-rui, lee minh hô.....blah blah. Em vẫn thiên về hướng này hơn
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Sao lại vừa hâm hấp, ngô ngố vừa khôn chứ => Gái nó nắng mưa vui chơi bất chợt nên nhiều khi vẫn ngộ nhận gái nó bị khìn khìn, nhưng sự thật được viết trong cái mail đã phản ánh đúng sự thật rành rành rồi. Anh đã bảo chú vào cái mục Tâm Sự mà nghiên cứu về tính tình nắng mưa của gái. Đơn cử như topic này http://ttvnol.com/tamsu/1570441 Chú nên lưu tâm điểm này.
    Chú đừng nên suy nghĩ về bản thân mình là cùi gì đi nữa, tất cả đều có giá trị hết như => Thời gian, xe ôm, thùng rác và thêm tí cái ATM nữa. Như vậy có thể được gọi là lợi dụng rùi.
    Chú cũng quên mất là vứt bỏ quá khứ mới rước được tương lai ( Bỏ chú thì mới quen được người mới, nếu ko thì sao quen được người mới khi chú vẫn còn bên cạnh ) Đồng tiền và dị nghị thì cái nào trọng hơn?
    Tâm lý học chỉ nói về 1 khía cạnh nào thôi, chứ ko thể bao trùm tất cả. Khi cuộc sống có biết bao thứ cần phải trải nghiệm thực sự thì mới đúc kết được những kinh nghiêm thực tiễn.
    Chú nói gái này kia chỉ là giả thuyết thôi chứ thực sự anh thấy rất rõ là gái muốn chấm dứt cuộc tình với chú.
    Chỉ trừ khi chú cũng hoàn toàn thay đổi thích ứng lối sống mới thì may ra mới mong trở lại như xưa với gái thôi.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình cứ tưởng trả lời bài này từ đời nào rồi.
    Khi nao có hứng thì nói. Có thể sắp, có thể không bao giờ. Cái này không nói trước được.
  9. Chú chủ top tạm thời bơ đi. Kiếm em nào lăng loàn mà yêu đương tạm cho nó cân bằng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cân bằng tâm lý rồi thì lúc đấy có như thế nào mới hành động đúng được
  10. Changtraichancao

    Changtraichancao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, nếu 1 lần đã bước đi sai thì khó quay lại với con đường hoàn lương lắm.

Chia sẻ trang này