1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với. Bỏ thì thương, vương thì tội.hjx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttvnol89, 18/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol89

    ttvnol89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em và dzai nhà em iu nhau được gần 1 năm rồi, nhưng cũng nhiều trắc trở, đặc biệt là từ phía gia đình hai bên ( em và dzai nhà em khác quê ).
    Em thì cũng cứng tuổi rồi, ko thể dây cà dây muống nên những gì ko thể xác định đc tương lai thì cũng mún chấm dứt sớm.
    Nhưng ...
    Trái tim có những lý lẽ riêng của nó
    Mà hình như càng bị cấm thì yêu lại càng nhiều...
    E k muốn nói lời chia tay vì cả hai thật ra vẫn còn rất nhiều tình cảm. dzai lại là mối tình đầu của em...
    Các bác giúp em cách nói lời chia tay mà dzai đỡ đau lòng nhất và cũng là để em thấy đỡ cắn rứt lương tâm...
    :((
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho các bác trên này biết gia đình ngăn cấm 2 người về vấn đề j ko?
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cần gì nói. Thằng kia sẽ nói. Gái không phải lo, cứ chờ đi.
  4. ttvnol89

    ttvnol89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vâng
    Nhà em và nhà dzai khác quê
    Bố mẹ em và Bố mẹ dzai đều không thích
    Bố mẹ em cũng biết dzai rồi
    và nói chung thái độ phản ứng quyết liệt lắm.
    Mấy hum ni dzai gọi, nhắn tin liên tục nhưng em tắt máy...
    dzai lại đang bị úm nữa rất thương...
    nhưng lần nì thì em quyết tâm rồi
    Các bác ném đá giúp em với!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng
    căn bản là
    Em đã thử chia tay mấy lần rồi ạ
    Nhưng k ăn thua, toàn là dzai níu kéo...
    Lần này thì em quyết tâm rồi
    Con gái có thì mà các pác! Dzai thì lấy đâu chẳng đc vợ!
    ~X
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế 2 em có ở quê không? Tức là 1 trong 2 ở với gđ ấy
  6. ttvnol89

    ttvnol89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ko
    Nếu típ tục thì sau nì em và dzai đều sống độc lập thôi
    vì đặc thù nghề nghiệp dzai cũng k thể về quê đc
    E cũng k muốn dài dòng đâu hjx
    các bác chỉ em cách nào chia tay hiệu quả nhất với
    căn bản con gái hay bị tình cảm chi phối...
    làm thế nào để dzai ghét mình mà từ bỏ
    ví dụ như cho dzai thấy mình k thể là một người vợ người mẹ tốt trong tương lai được hjc
    8-}
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu không phải ở với 2 bên mà chỉ vì gđ không đồng ý đã đòi nghĩ ra đủ trò để chia tay thì quá kém. Tôi chả nói với bạn làm gì, mới có tý thế đã bù lu bù loa lên rồi. Bạn bị bỏ hay zai bỏ được bạn thì cũng đáng đời. Tôi chả tiếc cho cái tình yêu vớ vẩn của bạn. Nói chung nhảm nhí thế mà cũng tru tréo lên là mối tình đầu với chả tình cuối. Còn cách để zai bỏ bạn ý hả. Tôi nghĩ là có nhưng tôi chả nói vì tôi mà xui cái gì tôi đã ghét thì thâm độc lắm.
  8. ttvnol89

    ttvnol89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    k phải là tru tréo gì cả. Nhưng với bác ý kiến của gia đình không quan trọng sao? lại nữa em chỉ nói là nếu tiếp tục thì em và dzai sẽ sống độc lập thôi, nhưng công việc thì bấp bênh, dzai có thể nhưng em thì không. Tình yêu vẫn thế, có lúc nào đó mình chợt nhận ra người kia k còn phù hợp với mình. Chia tay là đau. chỉ là làm thế nào cho đỡ đau thôi.....
    :-ss
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ừ, chắc tại tôi ngang bướng nên dù bị gđ phản đối ( không được ở riêng nếu tiếp tục ). Công việc bt, lương chắc không quá được 5tr/2 con người. Vậy mà tôi vẫn tìm mọi cách để lấy người tôi yêu bây giờ. Mà tôi chắc chắn một điều nữa là tôi hơn bạn ít nhất 3 tuổi. Tôi cũng chưa lo vấn đề gái có thì, tôi cũng không lo cuộc sống bấp bênh, điều tôi lo là làm người tôi yêu bị tổn thương khi mà tôi chưa cố gắng hết sức để cứu tình yêu của mình. Tùy bạn suy nghĩ
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái gửi cho giai topic này cho giai hiểu gái không là vợ hay mẹ tốt được.

Chia sẻ trang này