1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với. Bỏ thì thương, vương thì tội.hjx

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttvnol89, 18/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    5* cho câu trả lời giá trị.Bái phục.^:)^^:)^^:)^

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác nói chuẩn quá. Chỉ có những con người không hiểu hết giá trị của bản thân hoặc những kẻ biết bản thân không có giá trị thì mới phải lo đến Lứa hay Thì gì gì đó. Chủ Top thuộc loại nào vay???
  2. enter_xyz

    enter_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    gái này đang đòi giẫy hàng các bác ạ
    Em chán zai rồi sao? nó không hợp với em hay là em có nhiều thằng ''ngon'' theo đuổi. muốn bỏ zai hả? yêu thì khó chứ ghét thì dễ lắm em ạ. Thôi ! em cứ nói thẳng ra cho zai hiểu nó đau khổ nhưng rồi sẽ qua còn hơn theo đuổi và hi vọng một người như gái.
  3. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Các cụ phán chuẩn.
    Cách 1: trực tiếp nói thẳng.
    Cách 2: gián tiếp gửi topic này cho giai.
  4. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    - nhiều đôi gia đình càng cấm thì chúng nó càng yêu .
    - Các cáo hay lung lay bởi ý kiến từ gia đình , bạn bè cho nên zai mà k hoàn hảo trong mắt mọi người thì dễ đổ vỡ (k phải tất cả )
    - Bạn đã xác định k có tình cảm với zai đó thì nên thẳng thắn , giấu mấy cụ cao niên trong này khó lắm ( các chú các pác liếc qua thấy biết liền)
    - K thích kiểu như bạn đòi vừa bỏ zai mà đòi vừa k làm tổn thương nó , càng k nên vấn vương cái kiểu k yêu thì là bạn , đã thôi thì nên dứt khoát luôn.
    - Hẹn gặp zai ở đâu đó nói chuyện thẳng thắn , or nếu khó nhìn mặt nhau thì nói qua điện thoại cũng dc tuỳ bạn nghĩ .
  5. ttvnol89

    ttvnol89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ý kiến của các bác!
    e sẽ lựa chọn cách nói trực tiếp.
    và đây là nick e đi mượn nên cái số 89 kia k phải năm sinh của e đâu ợ.
    e cứng hơn đó 3 tuổi.hjx
    chúc các bác ngày cuối tuần vui vẻ!
    :-h
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chẹp, làm gái khổ thật. Sống chưa đú đởn được bao nhiêu lâu thì đã phải thon thót lo sau này vừa gia huyền và xê nặng thì cuộc đời không biết trôi về đâu.

    Muốn lấy giai thì ta chơi bài úp sọt gái ạ. Hôm nào giữa 2 chu kỳ tấp khoảng chục chai ken rồi nhắm mắt đưa chân thôi. Hiệu quả bất ngờ.
    Còn muốn giẫy thì gái đã có lý do: mẹ em bảo số em sát phu, anh lấy em thì đóng sẵn cỗ áo quan đi là vừa [:D]

    Nghe chuyện của gái tôi cứ tưởng như bị gia đình cấm cản là trời sập đến nơi. Vô phúc cho thằng giai nào phải lấy phải gái, lúc hoạn nạn chỉ mỗi nó gồng mình lên lãnh đủ.
  7. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thế mà dám nói "k muốn nói lời chia tay vì cả hai thật ra vẫn còn rất nhiều tình cảm"....tình yêu vớ vẩn.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không ném đá bạn chủ topic nữa. Vì cái đoạn trên ấy, tôi nghĩ có thể do zai bản lĩnh kém nên mới không giữ được bạn. Làm cho bạn thấy yên lòng để đấu tranh với sự phản đối của gđ. Bạn cứ gặp thẳng zai và nói: Em yêu anh nhưng em nghĩ anh không mang lại hp cho em, không phù hợp với đk sống mà em mong muốn. Thôi thì anh... cút khỏi đời em cho em được nhờ
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chủ top đã xác định chtay từ lâu rồi, chẳng qua lên đây lập top để tim sự đồng cảm và tìm phương hướng nhẹ nhàng sao cho đỡ:"xát muối trái tim zai" mà thôi. Tôi thấy câu của chị Sao có vẻ chuẩn:"Em yêu anh nhưng em nghĩ anh không mang lại hp cho em, không phù hợp với đk sống mà em mong muốn. Thôi thì anh... cút khỏi đời em cho em được nhờ " .Zai sẽ cảm thấy ghét bạn mà chtay hơn là đau lòng, câu này mang đậm giá trị nhân văn đúng như bạn mong muốn.
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Như vậy là 86. Đã lo có THÌ. v.ãi lái. Thôi chia nhanh đi, để lâu sâu đậm hơn zai nó đau hơn.

Chia sẻ trang này