1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với-Ca này khó hiểu quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phuongluu, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với-Ca này khó hiểu quá.

    Mong các bác tư vấn cho em ca này cái, hơi khó hiểu.
    Chuyện của em là thế này, sau 1 thời gian dài nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau đổ vỡ, tập chung tu luyện học hành, đến bây giờ em lại bắt đầu nghĩ đến việc tìm bạn gái.
    Hai tuần gần đây, có gặp 1 em gái rất dễ thương, bạn be giới thiệu cho em bé này. Cũng bắt đầu những bước cơ bản như nhắn tin, chát chít.
    Nhưng em thấy hơi băn khoăn 1 chút, vì mới quen, mà em rất tình cảm, tối nào em cũng chủ động gọi điện nói chuyện.Ém nói là do máy em gọi miễn phí, nên em gọi cho em để em đỡ tốn tiền. Em còn chủ động gợi ý đi xem phim tối thứ bẩy, đi ăn tối.
    Vấn đề là ở chỗ, trong lúc nói chuyện, mặc dù em chưa hề có 1 động thái tán tỉnh nào, nhưng em vẫn nói lấp lửng là có ban trai rồi. Em thấy hơi khó hiểu, vì có bạn trai gì mà tối nào cũng buôn điện thoại với em, cuối tuần đi chơi với em.
    Các Bác trên này có nhiều kinh nghiệm về tâm lý mấy em gái, tư vấn em cái, xem em có nên xúc tiên vụ này không. Nói thật, sau lần vỡ mộng đầu tiên, em cũng hãi cảnh yêu đương rồi chia tay lắm ạh.
    Mong các cao thủ giúp đỡ
  2. lexus330

    lexus330 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường thik tạo "vệ tinh" lắm bạn ạ . Mình nghĩ bạn không cần lăn tăn đâu.
  3. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thế chả nhẽ nói với thẳng với chú là e ý chưa có a nào, e ý cũng đang thích chú, đang bật đèn xanh cho chú. Thôi chú xúc tiến đi, còn nếu sợ bị vỡ mộng như lần đầu tiên thì chú khó mà yêu được lắm, chỉ có chú fải cố gắng để k lặp lại những sai lầm của cả 2 người như lần đầu tiên của chú thôi. Chúc chú thành công!
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì girl này chỉ muốn có ng nói chuyện và đi chơi trong lúc bạn trai đi đâu đó thôi! Con gái mà đang có tc với 1 ng thì chẳng ai lại đi nói là e có bạn trai rồi cả! Có thể girl này muốn nói thẳng là đã có bạn trai cho bạn đỡ hi vọng nhưng lại vẫn thik đi chơi với nhiều ng khác! Hoặc là girl này mặc dù có bạn trai nhưng vẫn còn thik đong đưa( cái này thì em đã biết có trường hợp như thế rồi). Tóm lại là đừng hi vọng vào girl này!
  5. meohenmiao

    meohenmiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lấp lửng có bạn trai là muốn thử chú xem thế nào đấy. Mà cứ cho là có bạn trai rồi cũng tán.
    Cơ hội chỉ đến một lần thôi.
    Con gái nói chung là phức tạp, ai mà biết dc họ nghĩ gì và muốn làm gì.
  6. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Còn chần chừ gì nữa mà không thịt thôi
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sao không hỏi thẳng em ấy là có bạn trai rồi sao còn .... xem em nó nói sao, Còn nếu thích thì cần gì phải lăn tăn em nó thế nào, cứ xúc tiến thôi
  8. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ quả thật cũng không hiểu được . Tần số của họ khó bắt lắm (tần số quá thấp chăng ?)
  9. phuongluu

    phuongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác hầu hêt khuyên em xốc tới, riêng có 1 bác, hình như cùng phe với cáo lại nói là Cáo này thích có người để nói chuyện, khi bạn trai ko có ở đây. Em thấy cũng có lý, vì 2 bọn em đều đang học xa nhà. Em cập nhật ít thông tin để các Bác phân tích tiếp cho em cái: Bạn bè nói gái chưa có bạn trai, nhưng có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, lẽ dĩ nhiên ở cái xứ này, trai nhiều hơn gái, lại mùa đông đang đến nữa, thì gái có nhiều vệ tinh la đương nhiên.
    Em cũng đã áp dụng kinh nghiệm chiên trường để th hử cáo, đại khái là không vồn vã với cáo lắm, không gọi điện trước bao giờ cả, thì thấy cáo rất hay gọi điện cho em, hỏi han linh tinh, buôn tám đủ chuyện. Gọi cho em ma không được la bày đặt dỗi hờn. Mấy động thái này làm em cũng rối trí. Em cũng kết cáo lắm, tuy không xinh, nhưng cao ráo, có duyên, nhìn bề ngoài cũng không ăn diện, đú đởn lắm. Em se cập nhật tin chiến trường thường xuyên, các bác giúp em cais, ơn các bác lắm.
  10. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cứ xông lên đi, ko thịt được thì cũng xơ múi được cái gì đó !

Chia sẻ trang này