1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em với cái thân em nó khốn khổ quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caytung8x, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytung8x

    caytung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rất tình hình là như thế này các bác ạ:

    Em mang bí kíp của tiền bối Aza đi cưa một em cáo nhung vì nội lực chưa thâm hậu nên bị tẩu hỏa nhập ma. Con cáo này là em gái của thằng bạn thân em đáng lẽ ra là em có lợi thế nhiều lắm, thằng bạn em nó cũng bảo Em tao đấy mày cứ xơi đi. Nó cũng ủng hộ em xơi em gái nó lắm vì nó biết em ko phải là thằng lăng nhăng.

    Em thì rất có cảm tình vơi con Cáo này nhưng do bản lĩnh thấp kém nên chưa thu phục đc em nó .

    Em cũng tấn công nó ác liệt lắm nhưng nó thì cứ à ơi làm mình cũng điên máu. Mới đầu Bọn em đi chơi rất vui vẻ trêu đùa nhau ý ới ko có khoảng cách tâm lý nào. Rồi một hôm em mới lộ rõ bản chất của con gà công nghiệp ra, hai đứa đang đi đạo em lại hồn nhiên phọt ra một câu'' chỗ này ngày trước anh và ng yêu cũ ôm hôn thắm thiết lắm'' lại thêm mấy chuyện linh tinh nũa như em chê cáo già, rồi đi cùng với cáo mà lại khen các cáo khác trẻ đẹp hơn em nó....

    Thế là từ đó Cáo luôn tránh ko gặp em. Nhắn tin thì ko nhắn lại Hẹn đi chơi thì " Em bận lắm..." Mà trước cáo chưa bao giờ như thế cả.

    Một hôm em đến đầu ngõ nhà Cáo alo:

    Gà: Anh đang Ở đầu ngõ nhà em nè, em ra nói chuyện với anh một lát.

    Cáo: Em bận lắm ko đi dc đâu Với lại Bác khóa cửa rồi( Cáo ở trọ)

    Gà: Anh sẽ chờ em ở đây Em ra gặp anh anh có chuyện muốn nói vơi em.

    Xong em tắt máy. Một lúc sau cáo nhắn lại: Em ko ra đc đâu Anh đừng chờ em nũa. Anh vê sớm đi buổi tối trời lanh lắm đấy. xong em nhắn lại:

    ANh rất bùn,Em ko mún gặp anh phải ko? Nếu đúng là như vậy thì Anh sẽ ko làm phiền em nũa.Sao em lại đối xủ với anh như vậy?
    Cáo: Em ko mún làm anh bùn nhưng thật sự là em ko bít mình phải làm gì
    Gà: tại sao e lại làm vậy ,Anh có thể biết lý do ko?
    Cáo: Anh đừng quan tâm tới em nũa có đc ko, Vì như vậy em sẽ có khoảng cách với anh, ko thoải mái.....vv

    Nói thêm vài câu nũa xong em chốt" Thôi em nghỉ đi, Anh đã sai khi nghĩ về em" Em nó hỏi tại sao anh lại nói như thế em ko nhắn lại và đi về thẳng. Từ hôm đó bặt vô âm tín. Giờ em thấy nhớ con Cáo đó quá.

    Hình thức cáo thì cũng ngon phết có nhiều gà khác cũng đang theo đuổi nhưng mà do em chủ quan và gà nên mới xảy ra cơ sự này. Xin Các bác phân tích giúp em ca này Em rất muốn em và cáo lại vui vẻ như trước và em cũng muốn quyết tâm cưa em cáo này các bác giúp em vơi nhé.

    Cảm ơn các bác trước. Văn em ko đc rõ ràng mong các bác thông cảm cho em.
  2. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì ai chẳng chạy :))
  3. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thân quen thế nào thì cũng nên giữ khoảng cách bạn ah.
    Nhiều gà đôi khi tỏ ra gần gũi, bla bla bốc phét trướnc mặt cáo chẳng qua là để che dấu đi sự lúng túng, không tự tin trong bản thân mình --> điều tất yếu là dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu...gà vẫn hoàn gà.
    Còn những tên cao thủ nó gần gũi, bla bốc phét nhưng nó ko bao giờ để lộ đòn..vì nó định vị được khoảng cách giữa gà và cáo, còn hành động của chúng thì quá chuẩn và tự nhiên chứ không ngượng ngượng như bọn gà...để đạt đến trình độ ấy bạn cần học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn.
    Chúc may mắn ^^
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Em cũng tấn công nó ác liệt lắm nhưng nó thì cứ à ơi làm mình cũng điên máu. Mới đầu Bọn em đi chơi rất vui vẻ trêu đùa nhau ý ới ko có khoảng cách tâm lý nào. Rồi một hôm em mới lộ rõ bản chất của con gà công nghiệp ra, hai đứa đang đi đạo em lại hồn nhiên phọt ra một câu'' chỗ này ngày trước anh và ng yêu cũ ôm hôn thắm thiết lắm'' lại thêm mấy chuyện linh tinh nũa như em chê cáo già, rồi đi cùng với cáo mà lại khen các cáo khác trẻ đẹp hơn em nó....
    =))=)).... rồi, a giúp chú..
    Cưa gái là một nghệ thuật, và người đi cưa là một nghệ sĩ... tuy nhiên nghệ sĩ ở đây nó không giống với mấy chú tuồng hài bên nhà hát tuổi trẻ, hoặc mấy chú ca sĩ nửa mùa hát nhạc xến.... sở thích của bon này là thích nói về mình và nhắc lại những điều mình vừa nói... do tính chất nghề nghiệp khác nhau, chú không đặt ngang hàng mình với nó... không bao giờ tự nói về mình... chính xác hơn nữa là éo bao giờ cho đứa khác biết mình đang nghĩ gì...
    Sai lầm của chú cơ bản có 2 điều sau:
    Thứ nhất, với gái ta đang cưa không nên tỏ ra mình quá sành sỏi trong tình yêu, không nhắc lại về người yêu cũ ,đôi lúc vẫn phải tỏ ra mình gà, để em nó còn chăn....;)) trường hợp gái nó tinh ý, gặng hỏi mình xem mình còn tình cảm với gái cũ.... nó sẽ hỏi đại loại như... Tại sao nó và anh lại chia tay?? mình éo phải trả lời... nếu muốn thì trả lời lại theo kiểu 5 ăn 5 thua: cô ấy là một cô gái tốt, nhưng anh và cô ấy không hợp nhau... ngắn gọn, không nói gì thêm..
    Thứ hai, gái nó không thích bị đem ra so sánh với đứa nào, kể cả mai phương thuý cũng không :-w... đặc biệt là đứa chú đã từng yêu... nhưng nó lại rất thích bị so sánh với trâu,chó, lợn, gà... thoải mái..
    Quán triệt chưa đã ??;))
  5. caytung8x

    caytung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đã biết thế là sai rồi. Ko hiểu sao lúc đó lại như vậy nữa. Em rất cần các bác gỡ giúp em vụ này.

    Em đính chính thêm: Hôm qua em có đi cùng với thằng anh nó đến gặp nó. Bọn em ra quán uống nước. Gặp nhau nó vẫn: " Em chào anh" đc mỗi câu đấy xong mặt em cáo đấy lại lạnh tanh như hình sự và ko thèm đếm sỉa gì đến mình nữa.
    Em thấy nó như thế mặt em cũng hình sự nốt. Từ lúc ngồi đến lúc về chả đứa nào hỏi đứa nào. Vụ này khó quá các bác bày cách giúp em làm lành với.
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình sành sỏi trong yêu đương hay không, qua cử chỉ lời nói, gái nó cũng biết. Con gái nó cũng chả thích thằng nào chưa yêu ai bao giờ (trừ những em cũng chưa yêu bao giờ :))). Cái sai của cậu là nói những câu không đúng lúc đúng chỗ, là vô duyên đó. Cái này thì khó sửa, tốt nhất là cứ cưa nhiều em cùng lúc để trau dồi kinh nghiệm đi.
  7. yah000

    yah000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm quá nhiều và quá ấu trĩ.
    Sai rồi lại không biết sửa, tiếp tục sai thêm.

    đã biết mình gà vì chê em ý, khen người khác, nhắc đến ng/y cũ... sao không chủ động sửa mà còn giả vờ hỏi tại sao với cả lý do??? em càng thêm bực mình. theo như lời em ý thì có vẻ rất buồn nữa.

    nói là "anh đã sai khi nghĩ về em" như vậy là lại còn đổ lỗi cho cáo nữa, nói anh sai nhưng lại ngầm bảo rằng em ko được lắm như a tưởng. biết sai nhưng vẫn ko dám thẳng thắn nhận mà còn vòng vo tránh né.

    nó hỏi lại thì ko trả lời. như vậy là đã phũ phàng tự mình cắt đứt. trừng phạt nó trong khi nó chẳng có tội gì. thật vô lý.

    còn cái xanh xanh nghĩa là thế này: anh không thích em (chê, nhớ người khác, để ý người khác..) thì em biết làm sao? em không muốn thế, còn anh thì sao?

    Nếu chưa hiểu thì phải từ từ, hẹn khi khác nói tiếp...đằng này đùng cái ko trả lời bỏ về thế là ko được.
  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hỏng rồi, bỏ đi
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tất cả đều sai, có câu chốt cuối cùng gỡ lại được chút ít.

    Chú đời 8x gọi là nhớn rồi, nhớn rồi mà vẫn chòn dại, học hành éo chịu dùng đầu, toàn muốn người ta dọn sẵn cỗ rồi chén, nên kết quả nó bị thế.

    Đức Phật có dạy là" "Đừng vì tôn kính ta mà tôn kính tất cả những lời dạy của ta mà hãy tư duy cho thật kỷ trước khi đặt niềm tin".
    Ngay kinh phật linh diệu cũng còn phải tư duy lại, vậy mà chú tin vào một bí kíp người thường viết, chú chết là không có gì quá đáng.

    Chú biết gái giờ đang nghĩ gì về chú không, nó nghĩ: "thằng này cực kỳ vô duyên".

    Mà thằng nào bị gái nó gán cho câu này thì chú cũng hình dung ra rồi đấy, đừng nói là nó chịu gập chú, mà khi đến đâu thấy có nhắc đến tên chú cũng làm nó sởn da gà.

    Còn lại được cái câu cuối của chú, anh đánh giá cao. Câu đó đánh đúng con cáo này, vì con này cũng thuộc dạng non, nghe mấy câu đại loại như "anh đã nhầm về em" là lăn đùng ra giãy đành đạch "hình như mình có gì không đúng, anh ý hình như có cái đúng hơn mình".

    Trước tình hình trên, chú lặn đi, lặn sâu vào. Tu tâm dưỡng tính, bế môn luyện công trong cốc TVTY, sau bảy bảy bốn chín ngày (thời gian chuẩn đấy), bước ra chặt chém.

    Câu đầu tiên sau khi gập lại em nó là: "Anh rất tiếc đã làm em hiểu lầm, nhưng em trẻ con quá".
  10. caytung8x

    caytung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác yahoo và bác cong050. Em đời 8x nhưng trước đây mải chơi game, rồi lô đề cờ bạc nên cũng chẳng thèm yêu đương gì. Trước có 1 Cáo nó chăn em, em đồng ý phang phập đc một thời gian rồi chán chia tay. Lần này em đi cưa là lần đầu tiên. Và em cũng xác định lâu dài nếu mọi chuyện suôn sẻ với em Cáo kia. Em cáo đấy sống tình cảm lắm rất biết quan tâm tới người khác vì thế nếu mà bỏ ca này thì chắc em ân hận cả đời.

Chia sẻ trang này