1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em với cái thân em nó khốn khổ quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caytung8x, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Vô duyên mà cứ ưa đú gái biết cư xử hơn mình kia - biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Bản thân đã vô duyên dở hơi tự ái thì phải kiếm đứa nào còn dở hơi hơn ta để ta thấy ta...cao hơn nó, cũng như để hy vọng có thể nó sẽ nể ta. Còn vô duyên mà gặp hạng không vô duyên thì con kia sẽ tìm cách chuồn mất thôi. Chú thấy gái vô duyên thì chú cũng chuồn, bảo sao gái thấy giai vô duyên thì có thể đứng lại chịu trận được chứ.
  2. caytung8x

    caytung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ làm theo lời bác yahoo va bác NeuBietTruoc. Hy vọng tình hình sẽ khá lên, em có tay trong là thằng anh nó nhưng khổ nỗi thằng anh nó ủng hộ em nhưng nó ko can thiệp vả lại em nó đang đi làm xa gia đình và ở trọ. Nên anh em nó ít khi gặp và nói chuyện với nhau. Em cũng có làm thân với 1 em ở cùng với cáo cũng nhờ nó giúp đỡ, giờ mới biết 2 đứa chúng nó là một phe. Hôm qua em giả vờ xin con ở cùng với cáo lời khuyên con đấy nó chỉ nói một câu là: " Thực ra anh hơi vội vã quá " và ko nói gì thêm. Còn về phía em cáo thì em chưa dám manh động sợ hỏng việc khó mà cứu vãn nổi.
  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Con em nói câu quá chuẩn luôn, +)eo' chỉnh đc chữ nào cả :|

Chia sẻ trang này