1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với,con gà trong em nó đang làm loạn !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pidpid, 10/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pidpid

    pidpid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em xin ngả mũ cúi chào các sói lớn,sói bé,cáo lớn cáo bé,gà lớn gà bé trong Cốc ta! Tưởng chừng chỉ thỉnh thoảng mò vào cốc để tu luyện,để giải trí,nhưng thật không ngờ hôm nay lại phải mở topic để xin cao kiến của các bác.Văn dốt võ nát xin các bác chiếu cố mà đọc qua mà giúp đỡ gà em
    Cũng biết đến Cốc ta một thời gian,từ hồi còn nghe lời dạy của Quacker sư phụ,đọc thiên tình sử của các bác 3www,espn-hbo,paradise-lost,…Dõi theo cuộc chinh chiến của các bác ý,em thấy hồi hộp và gay cấn,đạt được những kết quả thật tuyệt vời nhưng cũng không kém phần buồn đau.
    Gà em năm nay cũng tròn 22 cái xuân xanh,cũng đang đi học ,ăn lương ba mẹ nuôi,đi lại bằng ô tô 44 chỗ của nhà nước,em có xe nhưng thấy không cần thiết lắm+giá xăng tăng nữa nên cứ phương tiện công cộng cho tiết kiệm.Cũng trải qua vài mối tình nhưng tất cả đều đã thành hoài niệm.Sau một thời gian tự do tự tại,không vờn hoa nghịch **** bỗng đến một ngày…Cách đây 3 năm em có tham gia một diễn đàn và biết bé(kém em 3 tuổi),Gà em bị ấn tượng bởi bé này và thích bé nhưng không có cách nào liên lạc với bé được bởi tự nhiên bé không tham gia diễn đàn nữa (sau này em mới biết là bố bé mất nên bé chẳng còn tâm trạng nào nữa) Trong thời gian đó,em cứ kiếm tìm,hỏi những người trong diễn đàn thì chẳng ai biết bé hay có cách liên lạc với bé cả.Em tìm kiếm trong vô vọng.Bẵng đi một thời gian,trong thời gian đó em cũng chinh chiến vài lần thắng thua có cả nhưng cảm xúc toàn đứt gánh giữ đường,từ đó em yêu tự do đợi tình yêu thực sự đến.Chẳng hiểu lý do gì em quay lại diễn đàn tìm chút hoài niệm(lúc này thì chả ma nào vào đây nữa,mốc meo màng nhện chăng đầy),nhớ bé,thế là lại bắt đầu cuộc tìm kiếm.Và cuối cùng thì thứ 7 ngày 8 tháng 9 trở thành một ngày đáng nhớ-Gà em tìm được bé.Ôi,xin các bác một tràng pháo tay thành công đầu tiên này của Gà em [:D][r2)]
    Sơ qua những thông tin mà em đang có về bé.Bố bé mất lúc bé học lớp 10,còn mẹ và anh trai nhưng anh cũng mới ly dị vợ,uống rượu nhiều,bé chia tay người yêu được 3 tháng vẫn còn chút lằng nhằng,có kha khá vệ tinh xung quanh.Bé không còn hồn nhiên,vui tính như hồi trong diễn đàn nữa-bé lớn rồi,đang học một trường trung cấp cách xa em ở tầm 20km.
    Em xin kể tiếp.Do vào cốc tu luyện được một thời gian,và thế là bao nhiêu kỹ năng học tập các tiền bối em tung ra hết(chủ yếu theo chiều hướng của Quacker sư phụ).Khi thì chém gió bé cười khùng khục,khi thì buồn vui tâm sự…làm cho bé tò mò,nhớ nhung,nhiều hôm nhớ bé phát điên mà vẫn phải kìm nén-đến khi vượt qua cơn dằng co đó rồi thì cảm giác thật tuyệt :P.Do đó em cũng đã để lại được chút ấn tượng cho bé.Bé rất biết quan tâm người khác.Dặn em phải đi ngủ sớm,chúc em ngủ ngon nhưng cũng chỉ được 2 hôm thôi.Em hẹn được cái lịch gặp nhau vào ngày chủ nhật-sau 1 tháng tìm được bé.
    Bé có vẻ tò mò vể em :P.Em không có xe máy,bé vượt 20km để gặp em và để nhận được câu trả lời “tại sao anh tìm em?” Bé đến nơi,đứng đợi em.Và nhìn thấy bé,em thực sự bất ngờ bé lại khác đến thế.Dáng cao,eo thon,mặc sơ mi,kính cận tóc mái chéo (em cực ấn tượng với những người con gái thế này)nhìn cứ gọi là…cảm xúc dạt dào ^-^.Thế là em chở bé đi loanh quanh truyện trò chém gió,và lại là câu hỏi “tại sao anh tìm em?” Các bác biết đấy,sao có thể nói ra câu đại loại như “anh thích em”,”vì em xinh được”.Em nhẹ nhàng đơn giản “anh muốn gặp em” :D.Nói chuyện,ngắm bé,sao dễ thương quá chừng,bạo dạn một chút,em thơm bé :P.Bé trách móc “sao lần đầu tiên gặp gỡ mà anh đã làm thế,anh thấy em dễ dãi quá sao”.Em chẳng biết nói gì chỉ dùng tay diễn tả với ý nghĩa “anh hành động theo lời mách bảo của trái tim”[:P] .Vui vẻ một lúc rồi em đưa bé về,không để bé tự về nữa,em lo cho bé.Trên đường về,em không mang “rọ mõm”,thế là bé cũng nhất định không đeo mà cứ đến đoạn nào bụi là bé che lấy tay bịt mũi cho em.Mà sao cái rọ mõm của bé nó thơm thế chứ :P làm tim em đập ầm ầm như trống trận,trên đường về 2 đứa cùng đùa đùa chút xíu,bé ôm eo em,níu no suốt.Em quên chưa kể là bé mang tặng một quả táo Tàu,mang về nhà ngắm chứ đố dám ăn,bé ăn một quả và lãnh hậu quả trước đó rồi.Và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây …
    Sau buổi chiều gặp gỡ,tối về…thì tự dưng em và bé đều buồn.Thế là kéo nhau lên mạng nói chuyện…Bé khai thật với em là mới chia tay người yêu được 3 tháng và rất suy nghĩ về mối quan hệ của em và bé có lên tiến tiếp không,”em có gì đâu mà anh lại mất công sức tìm em thế”.Còn thằng em Gà của các bác thì lộ bản chất “Có một cái vực thẳm giữa anh và em,anh không biết có nên vượt qua hay không” Các bác ném gạch đá em xin nhận,thật không xứng với bao năm kinh nghiệm tu luyện trong cốc X_X .Quả thật sau hôm đó,với những chuyện buồn về gia đình bé kể cho em,cái sự quan tâm của bé và cả cái vẻ ngoài đúng người trong mộng thì Gà em bắt đầu mất tự tin,thực sự em lo lắng.Em muốn được bên cạnh bé,che chở cho bé,em mất tự tin lắm-em sợ mất bé.em sợ em không đủ khả năng để làm chỗ dựa cho bé vì bây giờ trong tay em chưa có gì cả mới đang làm đồ án tốt nghiệp,em sợ… Em gà quá,nhảm nhí quá phải không các bác,đã là gì của nhau đâu mà lo lắng vớ vẩn phải không ạ ? Nhưng mọi chuyện đã diễn ra như thế.Cái tâm trạng buồn buồn lo lo đó kéo dài đến sáng hôm sau,em không chịu nổi thế là nt cho bé và đến gặp bé.Lại gặp nhau cười đùa vui vẻ,bé đòi xem điện thoại của em,dằng nhau một lúc thế quái nào móng tay em lại làm xước da cành vàng lá ngọc rồi.Em xin lỗi bé và trở bé ra hồ Tây chơi,lại quên “rọ mõm” thế là bé bắt em dừng xe vào mua cho một cái.À,trên đường đi em bị một chú áo vàng tuýt còi vì không xin nhan,xin xỏ xong rút 150k ra cho nó rồi em đi luôn,chẳng cò kè gì nữa,thằng em Gà của các bác còn tâm trí đâu mà quan tâm mấy cái chuyện này nữa vì vẫn đang lo lắng “ PHẢI CHĂNG EM LÀ NGƯỜI THAY THẾ TẠM THỜI”.Ra đến hồ,ngồi nói chuyện,cầm tay nắm chân,thơm má-và được câu đe dọa sẽ tát Gà em nếu còn làm thế nữa X_X cơ mà em sợ gì :P.Trên đường về,bé có nói với em rằng đàn ông phải vị tha độ lượng,em thấy anh là một người khó tính,đa nghi.Tối đó,em lại onl nói chuyện với bé và rồi…bé buồn vì tối hôm trước lại có người tỏ tình với bé,thêm một người muốn gặp bé nói chuyện riêng nhưng bé từ chối vì biết lại sắp được tỏ tình .con Gà to đùng trong em nó lại nổi lọan.Em nói chuyện với bé và đưa ra cái quyết định “cho bé một tuần suy nghĩ kỹ xem tình cảm của mình thế nào” :(( Em biết em ngu rồi.Các bác giúp em với ạ,em phải làm sao nữa đây.Em định dừng một thời gian nghỉ không liên lạc nữa để cùng suy nghĩ.Đêm qua có nt chúc bé ngủ ngon không hồi đáp,sáng nay lại dậy sớm nt nói chuyện với bé.
    Các bác cho em xin phương thuốc cứu Gà em.^:)^

  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh chia sẻ với chú bí quyết viết topic như nào để nhiều người vào đọc nhất:
    đó là: "viết ngắn". nếu chú viết dài thì nên để chữ nhỏ 1 tý thì người ta sẽ có cảm giác ngắn. lúc ấy mới có hứng đọc
  3. pidpid

    pidpid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn góp ý của bác.Do nóng ruột quá nên em trình bày nó lủng củng,lung tung,tâm lý nhanh nhanh xin thuốc của các bác .Em sẽ từ từ kể chi tiết câu chuyện để các gà cùng nhau rút kinh nghiệm và nhận được sự chỉ giáo của các tiền bối [:D]
  4. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Đã là gì của nhau đâu mà nói: "Cho bé một tuần suy nghĩ kĩ xem tình cảm của mình thế nào?". Đang đà thuận lợi mà bạn làm 1 hành động sai lầm quá. Giờ thì hạn chế gọi điện, tin nhắn và lờ bé đi tạm thời, một tuần alo rủ bé đi chơi một vài lần tùy theo mức độ cảm giác của bé và bạn. Khi đi chơi thì không đả động gì đến chuyện đã trót nói cứ coi như chưa có nói gì bé có nhắc thì bạn cũng giả vờ không nhớ, mục đích đi chơi vui vẻ là chính. Có cơ hội thuận lợi thì cứ nắm tay, ôm, hôn v.v...

    Đi chơi về cũng nên kiềm chế đừng nhắn tin lung tung nữa. Khi nào là người yêu rồi thì hẵng nhắn tin nói chuyện hằng ngày, bình thường giai đoạn đang cưa này nhắn tin hàng ngày sẽ làm giảm cảm xúc nhớ nhung mà lúc gặp nhau tạo được. Trừ khi là đang cưa nhau ở xa thì bắt buộc, chứ còn ở gần gặp nhau được thường thì chỉ nên nhắn tin ít thôi, không nên cố định hằng ngày, trước khi đi ngủ v.v...
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh khuyên chú nên điều tra kỹ về gái này.
    các cụ nói không sai: "của rẻ là của ôi "
    rõ ràng nó mang hàng đến cho chú thịt. nhưng chú phải tỉnh lên, đời không như mơ. con người khi sinh ra ai cũng tốt, nhưng biết đâu dòng đời xô đẩy làm em ấy mang tư tưởng "trả thù đời". nay hứng lên muốn đưa chú vào đời thì sao.
    khi nào chú hiểu tương đối về gái thì anh mới dám vấn tiếp. chứ bây giờ mà bảo chú lao vào rồi ngã đau (đau nặng chứ không phải nhẹ) thì khổ.
  6. pidpid

    pidpid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác TwoWorlds và nguoi_ve_noi_dau đã vấn véo cho em.Rút kinh nghiệm từ những cuộc chính chiến em đã vội vã thành ra tạo sức ép cho các bé -và hôm nay bé cũng đã nói thế với em.Theo lời bác TwoWorlds em dừng một thời gian để lấy lại cân bằng,tập trung làm cái đồ án,thỉnh thoảng rủ rê đi chơi,chắc 1 lần/một tuần là được rồi nhỉ.
    Liên lạc với nhau tầm được 1 tháng,thực sự em cũng chưa hiểu về bé nhiều lắm,tạm gác lại cái máu nóng trong người không lại ngã đau như lời bác Nguoi_ve_noi_dau cảnh báo.
    Cảm ơn các bác đã theo dõi và tư vấn,em sẽ update tình hình liên tục :D
  7. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Khả năng chủ tóp là người tạm thời thay thế là rất cao đấy.
    Anh nghĩ chú cần tìm hiểu kĩ về em cáo này, tỉ như từ người quen để biết mối quan hệ xưa cũ của cáo đến đâu rồi. Nếu đã đến z rồi thì khó thay thế lắm, nhất là nếu đấy là tình đầu. Mà em này mới 19 nên anh hi vọng không phải như thế.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic còn bé quá, nên tôi không tư vấn được.
  9. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Không tư vấn được thì đừng spam loãng topic người ta :-w:-w:-w
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn kém hiểu tiếng Việt rồi.

    Vì chủ topic còn bé nên tôi không (thể) tư vấn (chuyện tình cảm) cho người (chưa đủ lớn) như chủ topic được.

    Đó là một lời tư vấn đấy. Bạn thông minh hơn 1 tí thì không thiệt mất đâu.

Chia sẻ trang này