1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với cưa em này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kieugiang, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieugiang

    kieugiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với cưa em này với

    Các bác có thể chỉ giúp em với. Trước tết em có làm wen với một em khá xinh em này phụ bán cafe. Em vào uống và làm wen được, nhưng những lúc tối em rủ đi chơi thì em ấy cứ từ chối(em ấy chỉ bán buổi sáng thôi) ở nhà ngủ, lâu lâu em mới rủ được 2 lần đi chơi nhưng 2 lần đó gần tết em va người đó đi dạo và mua sắm quần áo rùi về sao đó em rũ tiếp thì cứ hẹn để qua tết đi vì tết đến bận lắm. ngày 14/2 em có mua tặng cho em đó sợi dây chuyền tặng cho em ấy. Nhưng từ lúc wen chỉ có em gọi dt cho người ấy thôi còn họ chưa lần nào gọi cho em. Tết em ấy về we tối nào em cũng gọi dt thăm hỏi 1,2 ngày đầu em nghe máy nhưng những ngày sao gọi đến ko gập được vì em ấy và em gái dùng chung dt. Em giận wa1 ko gọi nữa bỏ đi nha trang vời bạn. Tối ngày cuối cùng ở nha trang em ấy tự nhiên gọi cho em và rủ đi chơi nhưng em ko đi được, wa ngày sao em ấy gọi rủ nữa và em với em ấy đi chơi ngồi nói chuyện với nhau trong lúc nói chuyện có đề cập đến công việc của em ấy và em vô tình nói công viêc em ấy làm ko ai tôn trọng cả , em ko có ý chê bai em đó. Và sau lần đó em gọi dt đến rủ đi chơi thì em đó cứ tiếp tục từ chối, và một lần em rũ đi chơi em ấy trả lời em đang có chuyện buồn vì vừa gây lộn với bạn xong, và từ lúc đó em ghé wa1n chơi em ấy ko thèm cười với em một cái , ko biết có phải đang giận em ko. Em phải làm sao đây mấy huynh nhiều lúc em muốn đến thẳng nhà nàng nhưng em sợ làm phiền, nên em có gọi dt hỏi trước thì na2bg cứ từ chối ko cho đến. Em có đến 1 lần nhà nàng rùi lần đó là nàng mời em đến , em phải làm sao để nàng chấp nhận em đây các huynh chỉ em với. Trong chuyện cua gái em rất tệ
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    cứ tiếp tục đi bác , chân thành và thật lòng như bác chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng thôi . Cần là cần thật lòng chứ không cần tài giỏi gì đâu . Ôi , ai cho tôi lương thiện
  3. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chán hẳn.Bác nói thế thì quá là bác khinh con nhà người ta.Em mà như em này thì em cắt luôn kô quan hệ với bác luôn đó.Nhưng em đó đã nói chuyện và mời bác đến nhà thì coi như là đã tha cho bác rồi đó.
  4. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    chỉ có nghề làm gái là kô ai tôn trọng thôi bác ạ.
  5. kieugiang

    kieugiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã quan tam đến em. Thật tình em ko cố ý chê bai nghề nghiệp ấy , ý em muốn nói với em ấy là em tìm nghề khác làm đi bán cafe nó mệt làm và những người em tiếp xúc ko ai là thật lòng cả vì họ ko biết tình cảm của những người con gái ấy có thật lòng hay chỉ là sự lợi dụng.... Tính em khi gặp người em thích là em nghĩ như thế nào là nói ra nhưng ko biết cách nói chuyện nên làm người ta đâm ra chán, em được nàng mời tới nhà chơi là trước khi em nói như thế cơ. Sau chuyện đó em tâm sự với đám bạn tụi nó chửi em wa1 trời giờ em hối hận wa. mấy ngày nay sau khi đến wan em thấy em ấy ra61t lạnh lùng với em . Mà em nói chuyện đó trước ngày 8/3, 8/3 em mua tặng nàng con thú bông rất bự đến tận nhà tặng nàng nàng vẫn cười và nhận nó mà hix, tối về em nhắn một câu tin nhắn vài câu tỏ tình cuối câu em nhắn 1 câu "a yeu em" và nàng trả lời lại em cám ơn a nhiều nha. và sau đó là em rủ nàng đi chơi nàng nói buồn ngủ ko muốn đi và em nghĩ là vì nàng làm mệt về nên ko muốn đi. thế là em cứ vài ngày nt ru tiếp và em nhận được câu trả lời " em vừa gây lộn với bạn trai xong nên ko muốn đi", vậy là sao có phải nàng đang giận ko ạ. Em đang định ko ghé wan nữa vì có thể em ghé nhiều làm ảnh hưởng đến công việc nàng nàng ko thích, mõi tối em thường nt chúc nàng ngủ ngon đã đc gần tuần. va bây giờ em có nên xuất hiện trước nhà nàng bất ngờ ko a, các huynh có cách nào giúp em với để nàng chú ý lại em, em ko muốn mất nàng vì tìm một người mình thích rất khó , sung quanh em có nhiều người thích em mà em ko thích vì họ ko hợp nhãn em. E ko xấu trai , nghề nghiệp vững vàng , gia đình thì khá giả ko thua ai hết , nhưng chỉ thua có cái miệng ko biết ăn nói khi đối diện với người mình thích , còn những người ko thích em nói rất nhiều , em sẳn sàng làm bất cứ việc gì mà nàng thích hixhix, giúp em với các huynh ko gặp nàng em nhớ wa
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thế em nó có nhận ko? Nếu nhận thì bạn nghỉ đi cho khoẻ, khỏi lăn tăn mệt người.
    Hấp ta hấp tấp, coi chừng ăn tham bỏng miệng đấy bạn ạ.
    Lời khuyên: Giãn dần em ấy ra là vừa. Cứ nhẩn nha gặm cỏ đi.
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    Vào nick này anh nói chuyện ở đây không tiện nhiều người dòm ngó
    Danielwesber2004
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái câu trên mà không chán cũng phí!
    Thế bạn có nói là định giúp bạn gái kia kiếm việc gì khác vừa nhàn vừa ''thanh cao'' vừa lương cao không mà mở miệng chê công việc hiện tại của bạn kia?
    Có giúp không mà nói nghe hăng tiết vịt thế?
    Thế bạn sẽ phản ứng thế nào nếu nghe bạn gái kia nói thế này: Anh à, anh làm ở đó (cái chỗ bạn đang làm ấy) lâu rồi mà chưa lên Manager, vậy sao anh không thử xin việc bên mấy tổ chức phi chính phủ hay mấy đại sứ quán gì xem? Em thấy công việc ở những chỗ kia vừa lương cao, vừa dễ bề thăng tiến hơn, phù hợo với năng lực của anh hơn.
    Khì khì khì... Lựa lại lời mà nói nhé! Nói thế khác nào nói: Áo mày vừa rách vừa dơ, cởi ra vứt đi! trong khi người ta dành dụm mãi mới mua được cái áo ấy và cũng chỉ có mỗi một cái áo ấy thôi và, quan trọng là, ai mà không muốn mình có nhiều áo đẹp, nhưng vẫn chỉ đang có cái áo hiện tại trên người thôi.
  9. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    ừ hay
  10. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác gặp vấn để về gái thâth rồi bác ạ.Bác nói thế này cô ấy cũng nghĩ bác kô thật lòng thì sao.

Chia sẻ trang này