1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em với...dạo này em lăn tăn quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmeobeoz, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    các bác giúp em với...dạo này em lăn tăn quá

    Thân chào các bác, em là gà. Tình hình là năm nay em 22 tuổi mà vẫn chưa có được mảnh tình vắt vai Dạo gần đây( cách đây hơn 1 tháng thì phải) xem ảnh lớp đại học của thằng bạn nối khố thì phát hiện ra 1 em cáo trông rất chi là hay.. Nói chung thì bước đầu làm quen em gặp nhiều thuận lợi vì có tay trong (cáo không biết ai giới thiệu cáo cho em ) . thỉnh thoảng em gọi điện về nhà hỏi thăm cáo, buôn mấy chuyện linh tinh, đêm nào cũng ngồi chat với cáo trước lúc cáo đi ngủ...Em cũng không biết cảm giác của cáo đối với mình như thế nào??? liệu đã qua được cái mức bạn bè xã giao chưa???( Để em còn tiến tiếp) :
    1. Cáo nói chuyện điện thoại với em thì rất là vô tư và tự nhiên, kể hết chuyện đi chơi với bạn thân, đi họp lớp cấp 2, hay những chuyện ở lớp đại học ( cáo chỉ kể chuyện vui thôi còn chuyện buồn thì cứ giấu, em hỏi thế nào cũng không nói ).
    2. Có hôm đang nửa đêm cáo PM cho em, em hỏi có chuyện gì không thì cáo bảo là "em chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi" rồi out thẳng
    3. Đang được những lúc cao hứng thì cáo lại cho em tụt xuống gốc cây, hẹn em lên mạng nói chuyện xong nói 1 vài câu thì vứt máy đấy đi xem phim hoặc buôn chuyện với bạn ( em đoán thế )
    À còn một chuyện nữa tranh thủ em hỏi luôn. Số là em có được mấy cái hẹn với cáo ( em cá cược với cáo, ai thua thì phải mời đi cafe hoặc ăn uống linh tinh gì đó kiểu gì cũng được đi với cáo nên thắng thua chẳng có ý nghĩa gì ). Khoảng tháng 5 em về Việt Nam rồi mà rất băn khoăn vì từ trước đến nay không có kinh nghiệm gì trong việc đi chơi riêng với con gái chứ đừng nói là hẹn hò ( em quên không nói là em phải đi học xa, 1 năm chỉ được về có 1 lần )... Mọi người giúp em với !!!
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải tham khảo xem sở thích của nàng thế nào,rùi hỏi han địa chỉ những nơi có món ngon đấy đi chứ.Ko ở VN nhưng lại biết được những điều đấy sẽ làm cho cáo cảm động lắm.Nếu đúng những lời bạn kể thì có lẽ là cáo cũng đang rung rinh rùi đấy
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hic chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt sao ? Hiện tại bạn cũng chẳng nên xoắn lém, cứ đi chơi bình thường như những người bạn thui. Khoảng cách cũng là một vấn đề ấy, nếu mối quan hệ đó đủ lớn thì có thể vượt qua còn ......thì dần rùi cũng nhạt thoai. Chúc may mắn
  4. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều ! Ai đó tư vấn cho em mấy cái địa điểm hẹn hò với !!!
    Về khoản này em là gà chính hiệu luôn. Đi ăn uống cà phê cà pháo với bạn bè
    cũng nhiều nhưng toàn chỗ xô bồ , ồn ào à
  5. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Còn ở bển đến bao giờ??? 5 năm, 10 năm nữa??? Nếu còn lâu thì cứ việc mà từ từ với lại tự sướng, nhá, nhất cự li nhì tốc độ mà, ở nhà thằng khác nó cày cho nát ruộng nhà mình ra ......
    Cứ hẹn gặp, đi chơi bình thường, nói chung thì đó là tín hiệu tốt, em coi anh như 1 người bạn, 1 người anh trai, cuối năm nay anh có về chơi không??? qua đông chí là em cưới, đi xem các cụ bảo là năm nay đẹp lắm.....
  6. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Còn ở bển đến bao giờ??? 5 năm, 10 năm nữa??? Nếu còn lâu thì cứ việc mà từ từ với lại tự sướng, nhá, nhất cự li nhì tốc độ mà, ở nhà thằng khác nó cày cho nát ruộng nhà mình ra ......
    Cứ hẹn gặp, đi chơi bình thường, nói chung thì đó là tín hiệu tốt, em coi anh như 1 người bạn, 1 người anh trai, cuối năm nay anh có về chơi không??? qua đông chí là em cưới, đi xem các cụ bảo là năm nay đẹp lắm.....
  7. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì chết em mất bác ơi! Chắc em còn phải học 2~3 năm nữa mới về hẳn được. Thôi chót rung rinh rồi thì đành chịu vậy chứ biết làm sao... cảm ơn các bác nhiều !
  8. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    em nhìn qua ảnh cũng thích được cơ á .gê nhỉ nhiều khi nhìn trong ảnh là 1 thiên thần .lúc gặp mặt nhau thì .... Đừng thất vọng nhé
  9. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    không phải chỉ nhìn qua ảnh đâu ạ. Trước đây có gặp nhau ở VN rồi nhưng em không có ấn tượng lắm.. Còn bây giờ thì nhìn cái gì cũng thấy ấn tượng
  10. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    hẹn hò nài, tuỳ thời jan mà đồng chí có nhá. đây là lịch 1 ngày (nếu có thể )
    sáng 5g30: bò lên cầu Long Biên xem mặt jời mọc
    ăn sáng (hỏi xem cáo thick j)
    đang tháng 4, mò vào vườn hoa loa kèn trên Nghi Tàm mà pose ảnh, j chứ cái nài cáo nào chả thick
    trưa ăn uống xong vào xem fim (vừa dc vé rẻ vừa giết thì giờ)
    chiều chở lên hồ tây ngồi cafe
    tối đưa cáo vào công viên vầng trăng ngồi bánh xe đu quay
    ăn tối pizza chẳng hạn
    còn lại lên nhà hát chén kem chat chit cho nó thoải mái
    yêu xa là cả 1 vấn đề, nhưng dù j cũng good luck!

Chia sẻ trang này