1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác giúp em với...dạo này em lăn tăn quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zmeobeoz, 10/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Không phải lăn tăn nữa, gái nó kết cậu chắc rồi, làm mất công anh đọc từ đầu đến cuối, nói luôn là dân du học, nhà có điều kiện từ đầu có phải anh khỏe không
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Dân du học và nhà có điều kiện đôi khi chỉ là đối tượng để chốt thôi, cẩn thận vẫn phải đổ vỏ cho thằng khác.
    Ấy là tớ lưu ý thế thôi, chứ chủ top cũng đừng có xoắn làm gì
  3. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hehe cảm ơn mọi người đóng góp ý kiến giúp em. Em xin note lại một cái là không phải cứ đi du học là nhà có điều kiện. Anh trai của cáo hồi trước cũng học ở cùng thành phố với em bây giờ thì về rồi. Cáo nhà cũng mạnh lắm chứ không ham hố gì 3 cái gọi là du học đâu bác ạ. Cáo thì chưa yêu ai bao giờ mà em cũng chỉ mới bắt đầu chiến dịch có 2 tháng, định về nhà thêm 1 tháng đi chơi với nhau rồi tỏ tình liệu có sớm quá không ạ! 3 tháng ( 2 tháng không gặp mặt nhau) liệu có đủ để con gái tin vào tình cảm của mình không ??? các bác cho em lời khuyên nhé
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    thế thì tớ fải hỏi lại ,quãng thời jan ngắn ngủi đó đủ để bạn khẳng định đó là tình yêu chưa ?
  5. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    nó đang vẫy đuôi đấy ! gáy sớm là thua nó ! con bé này ghê thật !
  6. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    thế thì tớ fải hỏi lại ,quãng thời jan ngắn ngủi đó đủ để bạn khẳng định đó là tình yêu chưa ?
    [/quote]
    em nghĩ có lẽ là tình cảm thật sự và em đủ tin tưởng để post lên đây hỏi mọi người bác af
  7. zmeobeoz

    zmeobeoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 chủ nhật vừa rồi cáo nhà em vừa đi chơi hải phòng với lớp 2 ngày...2 đứa ngồi nói chuyện điện thoại với nhau rất nhiều mà toàn chuyện linh tinh...chả hiểu đang đùa nhau thế nào mà em ngu dại buông 1 câu : " thế nhỡ về nhà anh với em mà yêu nhau thật thì sao nhỉ ?"...Sau đó thì cáo có vẻ ngượng ngượng im lặng 1 lúc rồi nói " em cũng chẳng biết được nữa, chẳng ai có thể biết trước cái gì có thể xảy ra? ". Sau câu đấy 2 đứa nói chuyện với nhau có vẻ hơi bị gượng chứ không tự nhiên nữa..Em liệu có nói sai không các bác
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Câu đó là hơi bị nhạy cảm đấy ...nhưng trong trường hợp của cậu tớ nghĩ cậu nên lạc quan một chút ... hãy vẫn tiếp tục như tự nhiên vốn có từ trước tới nay ... yêu một cô gái chỉ qua những lời nói thì nó ko bền và ko có gì chắc chắn nên con bé nó mới trả lời cậu như vậy ...
    Về đây đã rùi hẵng nói nhé
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tớ suy từ tớ ra thì " gần gặp nhau thường xuyên còn chả ra j ,huống hồ ấy ở xa thế ...thôi thì đừng yêu làm j ,khổ cả 2
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Em và ngy em cũng chat vu vơ với nhau như thế mà anh ấy về Vn cũng yêu được đấy! Lại còn sâu đâm nữa chứ.
    Phải cái là trong thời gian đó thì cả 2 đứa cũng toé nhoè ở hai phương trời rồi. Bác xác định tinh thần đi là vừa. Để đấy thôi, có chỗ đi lại.
    Về hẳn thì tính.

Chia sẻ trang này