1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, em đang ko biết làm thế nào cả :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hizhizhiz, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với, em đang ko biết làm thế nào cả :(

    Bọn em mới yêu dc một thời gian rồi, hồi đầu yêu nhau dữ lắm, nhưng rồi 1 buổi sáng thức dậy, chính xác là từ hôm 30 tết, tự nhiên em thấy tình cảm của em giảm sút nghiêm trọng:(
    Hàng ngày em ko còn nhớ cô ấy nhiều nữa, đi với ai em cũng ko ghen lắm, ko quan tâm lắm.
    Mà em thực sự ko muốn chia tay vì em biết chia tay rồi ko thể chịu nổi nỗi cô đơn đâu.
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Ừm! nói với bạn thế này ạ:
    - Hiểu cho hoàn cảnh "bỗng một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu (chưa biết có phải) là hết yêu" bạn đang gặp phải... Nhưng bạn cũng biết đấy, trong chuyện tình cảm đôi khi lên thì cũng có đôi khi xuống, đây có thể là lúc tình cảm bạn đang "tạm" xuống. Những lúc thế này, coi như hai bạn (chính xác ở đây là bạn nhiều hơn) dành thời gian xem lại tình cảm của mình...
    Như bạn nói thì hai bạn đã yêu nhau 1 thời gian rồi, 1 thời gian ở đây là bao nhiêu đấy ạ, vì theo thống kê ()thì tình cảm các đôi thường down vào các khoảng thời gian 6 tháng, 1 năm... sau khi yêu nhau. Nếu vượt được khoảng thời gian "khủng hoảng tình cảm" này thì thường độ hot của ty thậm chí còn tăng thêm đấy...
    Hàng ngày em ko còn nhớ cô ấy nhiều nữa, đi với ai em cũng ko ghen lắm, ko quan tâm lắm. --> cái này cũng chưa thể hoàn toàn chứng tỏ bạn hết sạch tình cảm rồi...
    - Sau 1 thời gian xem lại tình cảm của mình rồi, mà thấy đã hết yêu thực sự, bạn nên thẳng thắn nói ra, chứ đừng vì thực sự ko muốn chia tay vì em biết chia tay rồi ko thể chịu nổi nỗi cô đơn đâu. Với cả bạn kô yêu nữa thì cũng nên giải thoát cho người ta và cho chính mình chứ. Đến lúc đó sự cô đơn cũng chỉ là tạm thời mà thôi, đằng nào rồi bạn chẳng yêu người khác, chứ làm gì chịu "ở vậy" ...

  3. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hix, bạn ở trên nói đúng. chưa chắc đã hết y.
    đêm giao thừa saukhi xem bắn pháo hoa xong. bạn thân của ng` yêu mình nói: " khi y, thời gian yêu là đẹp nhất , nhưng sau khi kết hôn phải biết hâm nóng TY "
    bạn nênxem lại tìnhcảm của mình, hay bạn đã để ý ai đó, hay y xong rồi chán ngta?
  4. yl16tt

    yl16tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Để bác giúp nào...
    Trong Trường hợp này, bác nói thẳng với ny, em bắt đầu chán anh rồi, bảo đảm sẽ rất thú vị
    Còn nếu tớ biết ny chán mình, tớ làm cho chán luôn, yêu là phải giúp ny giải quyết khó khăn mà, nói rất thật đấy
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    iem nầy hiểu biết đấy, miềng nghix nà cả hai
    Không yêu giả dép đây anh còn về
  6. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chắc cô chú mới nửa thích, nửa yêu chứ j
    khi yêu thực sự thường người ta k chán nhau đâu, chỉ là có những lúc nồng nàn, có khi sâu lắng thôi
    Anh chả bao giờ chán mợ nhà ahh , mặc dù trông péo , suốt ngày nghi ngờ , bạch hổ 100% làm anh điên lắm
  7. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhiều í kiến đóng góp quá! cảm ơn các bác
    Mấy hôm nay em cũng đang xem xét lại tc của bản thân, còn việc bọn em nửa thích nửa yêu thì em khẳng định là ko có đâu ạ
    Cô ấy rất yêu em, em biết điều này
    Nói chuyện bỏ ko phải dễ đâu, bác nào thử rồi thì biết đó, phải cân nhắc kĩ lưỡng, và đến lúc nói lời chia tay, ẻm nó khóc, chịu hết nổi luôn
    Nhưng thực sự hôm nay em thấy tc ko còn nhiều như hồi đầu nữa, so sánh với hồi đầu thôi nhé, còn thực sự là vẫn còn
    Em cũng chả hiểu sao nữa cơ, tự nhiên thấy ít tc thế, chả để í ai luôn. hiz
    Các bác có bác nào đã từng như em ko?? thì cho em hỏi tiếp theo nó thế nào?? yêu dữ dội trở lại hay là bb?? :(
  8. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Bạn khẳng định là không nửa thích nửa yêu, cô ấy rất yêu bạn, thế bạn có thế không nhể? chẳng thấy khẳng định miềng gì cả là sao?
    Vàng 2: cô ấy khóc vì đau khổ, vậy là người chịu hết nổi phải là cô ấy chứ nhể? sao bạn lại nghĩ mình mới là người chịu hết nổi? Và nếu như có không chịu nổi cũng cố mà chịu chứ... Hết yêu rồi còn gì... Vết thương há miệng lâu dễ bị nhiễm trùng lắm đấy...
    Vàng 3: Vẫn còn mà lại cứ lăn tăn nhỉ? đáng lẽ phải cố gắng còn nước còn tát thay vì ngồi nghĩ "đến lúc nói lời chia tay, em nó khóc, chịu hết nổi.."
    Vàng 4: Cái này từng gặp nhiều, qua quan sát những người xung quanh là chủ yếu, có đôi chán lần 1,2,3,4... giờ vẫn chưa bỏ được, có đôi chán lần 1 đã bỏ rùi.
    Giò cái chính vẫn là bạn suy nghĩ kĩ mà thôi. Chú ý cái vàng 3 nhé! còn nước còn tát bạn ạ!
    Tớ từng được nghe câu này, khôg nhớ chính xác từng chữ, đại ý là : tình cảm trong khi yêu, lúc down, lúc up, không nên vì ba cái buồn chán lẻ tẻ mà đưa chia tay ra làm tùy chọn... Đấy! , phải nghĩ thế chứ!!! Còn thấy chán thực sự rùi thì nhanh nhanh mà giải thoát cho em nó bạn nhé

  9. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hi hi, khóc đc lá còn may đấy
    Gôd luck
  10. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    không muốn chia tay thì đừng chia tay
    một buổi sáng khác thức dậy, tình cảm sẽ trở lại như cũ.
    cứ thế nhé.

Chia sẻ trang này