1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, em đang ko biết làm thế nào cả :(

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hizhizhiz, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lasoleil

    Lasoleil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hizz, nói thật bạn đừng giận, nhưng nghe giọng bạn hơi sở khanh một chút... Với tôi, tình yêu fải đi kèm với trách nhiệm, thế nhưng trách nhiệm khác với lòng thương hại. Bạn nói yêu, nhưng chỉ vì bạn thay đổi tình cảm 1 chút, đã nghĩ đến chia tay, trong khi bạn biết người ta rất yêu bạn... Tôi thấy bạn hơi xem nhẹ tình cảm rồi đó. Nhưng nếu thật sự, bạn k còn yêu người ta nữa, thì nên dừng lại. Trong tình yêu quý nhất là sự chân thành, nếu k còn điều đó, tiếp tục chỉ thêm xấu hổ. Bạn nên cân nhắc từng lời nói của mình, vì tình yêu k fải là trò đùa. Mong bạn là một người chân thành trong tình yêu.
  2. tinhcamuaha

    tinhcamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mình rất đồng ý với bạn này
    mình nói thật nhé, ctrai có 1số người không biết trân trọng những gì mình đang có mà chỉ đến khi mất đi rồi người ta mới biết giá trị
    liệu sau này bạn có hối tiếc k? bây giờ thì thế thôi.
    có thể y mãi chán. .bạn nên làm cho tình yêu của 2người trở lên nồng nàn hơn orr đôi khi kịch tính1 chút cũng được chứ nhiều khi phẳng lặng quá cũng ..............chán
  3. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe nói đàn ông, con trai thường k quên đc người con gài làm cho họ đau còn phụ nữ con gái thường nhớ người con trai làm cho họ cười, chú sợ em nó khóc thế là anh thấy chú cũng k đến nỗi nào đâu
    Còn nếu chú muốn em nó tự nói lời chia tay với chú thì cứ làm cho em nó đau, khóc thêm mấy lần nữa tự động em nó sẽ cố gắng xoá sachj mọi thứ về chú thôi. Chẳng biết chú có thích vậy k? Hy vọng là k
  4. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chà, các í kiến của các bác thực sự là tác động đến thằng em không nhỏ.
    Hôm qua em cũng làm căng thẳng tí nhưng được lúc lại thấy tội tội ẻm, cứ nghĩ nó nghĩ ngợi miên man, rồi khóc lóc thế là đang ăn cơm phi lên phone cho cái dỗ dành, rồi tối đi chơi lại ổn. hê hê
    Hiện tại thì ko đến mức phải đưa ra kết luận mang đầy tính bế tắc là chia tay đâu, nhưng em chỉ sợ dần dần thôi, lại một buổi sáng... lại tc sút giảm nghiêm trọng nữa thì toi
    Thực sự như có bác nói là con trai luôn ko biết giữ gìn quí trọng những thứ mình đang có, điều này là quá đúng với em luôn, em đã từng trải nghiệm qua điều này rồi, thế nên bây giờ em cũng tỉnh táo, và phải cẩn thận + bình tĩnh nhất rồi
    Còn vấn đề trách nhiệm thì cái đó em ko có chút gì lăn tăn cả, đã là ny của 1 cô gái rồi thì em luôn luôn hết long che chở, chia sẻ, chiều chuộng + dạy dỗ<~~~ cái này bác nào yêu thử mấy em thua mình khoảng 3-4 tuổi là hiểu liền
    Em chỉ lo một buổi sáng đẹp trời........
    ...... vnindex sụt giảm cùng một vài thứ khác trong thằng em...

Chia sẻ trang này