1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cac bac giup em voi em kho xu qua ko biet phai lam sao day ban gai em chua dut dc moi tinh dau

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boydanced, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydanced

    boydanced Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em giai quyet xong roi co ay da nhan ra tam quan trong cua em roi hehehe
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè éo j bác. Chỉ có con gái nó mới ảo tưởng rằng sau khi chia tay là thành bạn tốt. Còn sự thực thì gái nhà bác vẫn nhung nhớ thằng kia còn thằng kia sẽ chén gái nhà bác khi đang đói khát.
    Em chả dám khuyên gì. Em chỉ chia sẻ chuyện thật của em thôi. Gái nhà em cũng có thằng MTD (mối tình đầu).Câu chuyện cũng như của bác. Đến đoạn sau khi thành bạn tốt thì thằng kia càng ngày càng quá đà. Nó đi nhậu say về cũng gọi gái nhà em ra nói chuyện.
    Em nghĩ uất.Đuợc làm vua thua làm giặc. Em chơi bài ngửa với gái nhà em. Một là anh, hai là nó. Bạn bè j anh éo quan tâm.
    Nếu em chọn nó thì chào em anh về.Nhưng a nói truớc là nó đã bỏ em rồi, giờ em có quay lại thì sớm muộn nó cũng bỏ em thôi.
    Nếu em chọn anh mà anh phát hiện ra em còn lăn tăn hay liên lạc abc gì thì cũng nghỉ.
    Gái nhà em nó cũng biết nghĩ.
    Đấy là chuyện của em, còn áp vào bác thì không biết có đuợc không. Vì điều kiện hoàn cảnh nó khác nhau. Loe nghoe lại bị thằng kia hốt hàng thì khổ...
    Chúc bác sớm có biện pháp oánh địch giữ đồn.
  3. boydanced

    boydanced Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn bác em sẽ thử xem sao nhưng em ko muốn gái khó xử
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bác phải ép nó vào thế khó xử mới biết nó yêu ai hơn chứ bác.
  5. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Nói là ép thì cũng hơi quá nhưng phải dứt khoát. Người ấy và anh em phải chọn [:D]
    Tiền bạc phân minh
    Ái tình dứt khoát

  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ngô ra ngô, khoai ra khoai. ko lằng nhằng
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú mới bập bẹ yêu đương nói chung thường không quán triệt tư tưởng bản thân cũng như của gái ngay từ đầu. Anh nói cho dễ hiểu ví dụ như trước khi các chú mua con xe mới thì phải xác định trong đầu rõ ràng: ông bỏ tiền ra mua xe là để phục vụ nhu cầu của ông, éo có cho bố con thằng nào mượn mõ gì hết.

    Tất nhiên gái khác xe ở chỗ khi mình không cho mượn thì nếu thích nó vẫn chạy theo thằng đòi mượn được, vì vậy với gái chúng ta cần cương quyết, khôn khéo hơn. Nói ngay với gái rằng đàn bà với đàn ông nếu không họ hàng máu mủ thì không là cái vẹo chi hết ngoài chuyện chim chuột. Bạn bè tốt, đồng nghiệp tốt....chỉ là cái vỏ ng uỵ trang cho công tác phang phệt được thoải mái.
  8. maria_ozawa

    maria_ozawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ hiền hiền đúng không ?
  9. alone0shj

    alone0shj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hiền quá đi chứ :D bác mà cứ thế thì nó chuyển sang thương hại bác lúc nào ko biết đâu đấy
    dứt khoát đi bác ạ
  10. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bỏ éo mẹ...cứ như đời này thiếu gái ấy...phang phệt rồi biến đi...tình ko cho không biếu không..cái loại gái mà ẫm ờ thế này không tthê chung sống lâu dài...anh là anh chúa ghét thể loại này
    mấy chú mới yêu đều nghĩ rằng gái của mình là số 1...nó mắc lỗi thì có vẻ khoan thai rộng lượng này nọ...thực ra mà nói chỉ rộng lượng khi nó biết lỗi mà thôi...đây đằng này nó còn dùng dằng mà chú ko dứt khoát thì cẩn thận nó cắm sừng..chuyện của gái của anh có thằng bám dai như đỉa...đầu tiên anh cũng tỏ ra không khắt khe này nọ...rồi cuối cùng tức quá anh dìm gái một trận ...gái sợ vãi cả đái...từ đấy đến giờ cũng biết mùi..nên ngoan ngoãn hơn...đôi khi phải gia trưởng mới được

Chia sẻ trang này