1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với ..em là gà cua gái..mong các bác giúp đỡ ..em cảm ơn trước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levanvulevanvu, 23/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Được thằng này khá, cứ từ từ thôi, đừng nóng.=D>
  2. levanvulevanvu

    levanvulevanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mà cô ấy nói chuyện lạnh lùng lắm các bác ạ
  3. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu nói chuyện thì như bạn bè thôi,,, đừng vội,, cứ từ từ,,,
  4. levanvulevanvu

    levanvulevanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    P/S : e nói thêm nha về cô ấy nha
    Cô ấy :
    là hot girl trong trường...nhiều người theo đuổi
    tính cách : thích chinh phục người khác....hay giúp đỡ bạn bè.....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P/S : e nói thêm nha về cô ấy nha
    Cô ấy :
    là hot girl trong trường...nhiều người theo đuổi
    tính cách : thích chinh phục người khác....hay giúp đỡ bạn bè.....
  5. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Cáo này hay đi đong gà à?
    Nguy hiểm nhể, địch thế còn ta thế nào chú?
  6. levanvulevanvu

    levanvulevanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    nàng là tiểu thư con nhà giàu...còn e thì vừa nghèo lại vừa xấu
  7. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thế chú định chơi bài "cóc ăn thịt thiên nga" phải ko????
    Cái này đỏi hỏi chú phải có 2 yếu tố.
    Thứ nhất: chai lì ( xem lại mặt đủ chai sạm chưa?)
    Thứ 2: Trình tán gái đủ để qua mặt cái lũ "vừa gà vừa sói" đang
    háu ăn nhởn nhơ xung quanh em ý.

    Để anh phân tích cho mà nghe này: anh nói chân thành đấy, chú hãy suy nghĩ lượng sức mình trước chứ ko có tiền mất tật mang và tình chẳng có đâu.
    Nếu lên đây bọn anh vấn cho, có thể các cách khác nhau nhưng bọn anh ít nhiều có trải qua ( dễ thực hiện), chứ chú chưa quen thì nó ko tự nhiên, nó trở nên khó tạo được ấn tượng trong em ý,,,
    Và chú phải xác định được là cái tình cảm đó như thế nào là yêu hay là thích vì hotgirl,,,
    Hôm bác Li có dạy anh câu như này " cái sự lựa chọn thông minh quan trong hơn cả sự kiên trì"
    Suy nghĩ đi.
  8. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đến đây chú cần dừng lại suy nghĩ đã nha.
    Ban đầu anh vấn luôn, vì anh biết là chơi face chắc chưa nhiều tuổi, vả lại người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác và địa vị tiền bạc,, lẫn địa lý và mọi thứ,,, nên anh không hỏi hoàn cảnh và con người,,, ý anh là muốn cho chú thêm tí hy vọng ( và anh cũng đã xác định trước được có thể là hy vọng cuối cùng vì ban đầu anh đã nói ca này gần như toạch),,, để cho chú nhớ, để trưởng thành để học hỏi dần mà mất gà đi, ngay trong suy nghĩ chú còn rất là gà,,,
    Bây giờ giải thích nốt cho chú hiểu,,,
    Thứ nhất: họ dùng face nhắn lại ko có nghĩ thích mình ( vẫn có nhưng nếu là biết trước đang tán rồi hoặc gặp mặt rồi chẳng hạn)---> anh cảm nhận được là chú đã ngộ nhận và đang như thế.

    Thứ 2: Cái điều kiện về cơ bản cả súng ống đạn dược lẫn ngụy trang mình chưa được trang bị đầy đủ, trong khi đó xung quanh em nó toàn là vũ khí tối tân kiểu bom nguyên tử,,,,

    Thứ 3: Cái việc lấy số rồi nói là quen trên face này chắc phải cả " đại đội vệ tinh" biết em ý trên face cũng làm như thế ---> mà mấy thằng này nó cũng ko phải hạng vừa, gà có sói có,,, mà suốt ngày bài ca muôn thuở đó thì em ấy sẽ chán.

    Cho nên anh khuyên chú nên suy nghĩ kĩ trước khi dùng thuốc " mù quáng" và bước tiếp trên con đường mà chú đã chọn. ( giờ nếu chú bước tiếp là gần như ôm bom ba càng hồi chiến tranh chống pháp)


    Chú nhớ đọc kĩ câu mà bác Li dạy anh trước đó nhé.
  9. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đến đây chú cần dừng lại suy nghĩ đã nha.
    Ban đầu anh vấn luôn, vì anh biết là chơi face chắc chưa nhiều tuổi, vả lại người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác và địa vị tiền bạc,, lẫn địa lý và mọi thứ,,, nên anh không hỏi hoàn cảnh và con người,,, ý anh là muốn cho chú thêm tí hy vọng ( và anh cũng đã xác định trước được có thể là hy vọng cuối cùng vì ban đầu anh đã nói ca này gần như toạch),,, để cho chú nhớ, để trưởng thành để học hỏi dần mà mất gà đi, ngay trong suy nghĩ chú còn rất là gà,,,
    Bây giờ giải thích nốt cho chú hiểu,,,
    Thứ nhất: họ dùng face nhắn lại ko có nghĩ thích mình ( vẫn có nhưng nếu là biết trước đang tán rồi hoặc gặp mặt rồi chẳng hạn)---> anh cảm nhận được là chú đã ngộ nhận và đang như thế.

    Thứ 2: Cái điều kiện về cơ bản cả súng ống đạn dược lẫn ngụy trang mình chưa được trang bị đầy đủ, trong khi đó xung quanh em nó toàn là vũ khí tối tân kiểu bom nguyên tử,,,,

    Thứ 3: Cái việc lấy số rồi nói là quen trên face này chắc phải cả " đại đội vệ tinh" biết em ý trên face cũng làm như thế ---> mà mấy thằng này nó cũng ko phải hạng vừa, gà có sói có,,, mà suốt ngày bài ca muôn thuở đó thì em ấy sẽ chán.

    Cho nên anh khuyên chú nên suy nghĩ kĩ trước khi dùng thuốc " mù quáng" và bước tiếp trên con đường mà chú đã chọn. ( giờ nếu chú bước tiếp là gần như ôm bom ba càng hồi chiến tranh chống pháp)



    Chú nhớ đọc kĩ câu mà bác Li dạy anh trước đó nhé.
  10. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    Nếu là e sẽ giải quyết thế này: mai gọi cho cáo rủ đi chơi noel ngày 25 nếu đã có sđt, inbox nếu chưa => ko đề cao có đi hay ko, vì xác suất đi là rất nhỏ. nếu đi thì tốt , ko đi thì tối 25 tầm gần giờ ngủ của cáo khoảng 9h30-10h gửi tin nhắn chúc noel ý nghĩa vào hoặc inbox bằng face cheo avata .rồi kệ cáo mình thì face như bình thường và coi cáo như người ko liên qua.
    => nếu làm như e thì cứ thế cuối tuần e sẽ giúp tiếp :D.

Chia sẻ trang này