1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác giúp em với. Em mất ăn mất ngủ vì cáo này nhiều quá!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trovebenxua, 07/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trovebenxua

    trovebenxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em và cáo quen nhau cũng khá lâu( khoảng 3 năm gì đấy). Nhưng thời gian gặp nhau ít lắm. Hồi mới quen em và cáo nói chuyện vui vẻ lắm. Sau 1 lần rủ cáo đi chơi nhưng bị lạc đường nên cáo lạnh lùng với em hẳn. Rủ đi uống nước cứ viện cớ là bận. sau 2 năm không liên lạc gì. Dạo này em sắp đi nước ngoài tự nhiên nhớ cáo quá. Em lấy sim # nhắn tin trò truyện với cáo. Cáo tỏ ra vui vẻ lắm. Em không hiểu tại sao với những người bạn mới quen cáo lại vô tư vậy. Còn với em thì xa lánh. Em muốn trước khi đi nước ngoài em nói thật cho cáo biết em là ai. Mong các bác cho em lời khuyên chân thành.....
  2. nsync83_hi

    nsync83_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Nói ra cũng thế thôi. Gái nó ko thích rồi thì làm gì cũng vô ích. Quên đi mà sống. Đời còn dài gái còn nhiều.........
  3. trovebenxua

    trovebenxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac. Co le do em da chon sai doi tuong de yeu roi. Co the mat mot thoi gian de quen cao nhung e se co gang vay.....
  4. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn nên ....biến hoá thành..........sói đi
  5. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đáy...cố quá là quá cố đó...:-"...

Chia sẻ trang này