1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, em phải chọn con đường nào để đi đây, em mệt mỏi lắm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 19/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Các cụ dạy rồi vậy mà đến giờ còn chưa chắc chắn là em nó có bồ hay chưa, chỉ là nghi ngờ có ở xa thôi thế thì làm sao mà chiến được.
    Chú có một loạt các hành động ngớ ngẩn trc em nó rồi, chú vẫn tiếp tục ll và rủ đi chơi chỉ làm trò hề cho em nó thôi, nên bây giờ im lặng kô ll, nếu em nó chủ động ll thì mình cũng đáp lời theo phép lịch sự của giao tiếp rồi tìm hiểu chính xác em nó có ng yêu ở xa hay ko thì mới tính tiếp được nhưng nhớ là tìm hiểu nhanh lên kẻo đến lúc em nó đẻ lại ngồi khóc.
  2. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn gái BHV đã phân tích rất chính xác. Và các bạn chỉ đường thật chuẩn. Tiếp tục năn nỉ rủ đi chơi chỉ làm hạ thấp mình. Nếu cứ nt gọi điện cho cáo, càng tỏ ra quan tâm thì đúng là càng đẩy mình vào thế khó.
    H việc đầu tiên là phải im lặng, tìm hiểu xem cáo này có người yêu chưa (điều này thật khó nhưng mình sẽ cố gắng)
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Theo mình thấy em này có vẻ ỡm ờ găm hàng, theo như các cao nhân nói thì tức là thi thoảng ném cho bạn tí ti cái quan tâm rất bình thường (nhưng bạn lại nghĩ là cáo nhớ bạn chẳng hạn) để cho bạn sướng và lại diễn tiếp theo ý cáo :D
  4. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em nên nói rõ ràng hơn 1 chút để các bác phân tích có chiều sâu giùm em.
    Mẹ cáo là sếp em. Ngày ngày em phải đối diện với mẹ cáo, đi làm qua nhà cáo, chiều chiều đá bóng gần nhà cáo, tối tối đi học qua nhà cáo. Đôi khi cáo hiểu nhầm về em, cho em là 1 thằng con trai hèn nhát, vì nhiều lần cáo bảo qua nhà cáo chơi em không qua. Vì công việc em đang còn vớ vẩn, với lại nhà cáo cũng có điều kiện. Đôi khi ở cơ quan em phải nghe những lời bóng gió khó tai về chuyện em tiếp cận cáo vì này nọ. Nói thực em rất kiềm chế nếu ko em cho chúng nó vỡ mõm. Nhà cáo lại bán hàng, ngồi tiếp khách lại gần quầy, ngồi nhiều ngồi lâu cực kỳ bất tiện. Vì vậy em phải dấu, phải bưng bít mọi điều để tránh nóng giận mất khôn. Và gặp cáo thì em chỉ có mỗi cách là rủ cáo ra ngoài. Nhưng cáo này lý do to hơn mục đích. Lần thì đồng ý, lần thì từ chối, lần thì trước đồng ý sau từ chối, nản vô cùng.
    Đơn cử việc đi chơi tối qua, lúc em gọi điện cáo từ chối nhiệt tình nhưng vọng vào điện thoại là tiếng mẹ cáo, bảo với cáo rằng thôi đi đi 1 tý (sáng nay em đến kiểm tra sếp rồi, đúng là sếp nói như vậy), em nài nỉ 1 lúc cáo cũng đồng ý. 1 lúc sau khi đồng ý cáo nt cho em: là nể mẹ em lắm mới đi đấy. Em hỏi các bác thế có bực không. Tối ngồi đợi cáo ở gần nhà cáo để đi, em nghĩ thôi đi về. Bỏ bom 1 lần cho mãi mãi. Tuy hành động hơi thô lỗ ko đáng mặt nam nhi nhưng thế thì có thể quitgame được. sắp đến h còn đang phân vân thì cáo lại nt: anh đến chưa. Mủi lòng ngay, đứng dạy trả tiền nước nhanh như chớp,và phi đến đón cáo không khác gì đang chạy cơ động. Nhưng vừa ngồi lên xe, cáo lại còn chém đang xem phim hay lại phải đi. Em nhịn như nhịn cơm sống. Chã nhẽ lại bảo mải xem phim sao còn nhớ mà nt hỏi anh đến chưa. Lúc đó em chỉ muốn tát cho 2 cái, túm tóc vít xuống lên gối (bản lĩnh đánh nhau thì em cũng tích góp được khơ khớ nhưng mà bãn lĩnh oánh gái chưa thử, chém cho mát thui :D)
    Bạn bè em bảo cáo này thực dụng, nhưng đó là xu thế tất yếu của xã hội hiện đại. Em h cũng ko muốn từ bỏ vì em yêu cáo thật lòng. Nhưng nếu cứ thế này em chả làm việc gì ra hồn cả. Em cần tập trung vào việc học thêm, rồi bạn bè gia đình và công việc nữa không chỉ có mỗi cáo không. em muốn hài hoà mọi thứ nên em muốn các bác tìm giúp em 1 con đường ...
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ca này đưa lên bàn mổ thì bác sĩ thẩm định là xác đã thối rữa từ đời ơ kìa rồi, nhưng vẫn có đôi lời muốn mổ xẻ cho chủ top đỡ lăn tăn:
    - Về gái: Ban đầu có ý định đầu quân cho zai nhưng thấy zai gà quá, ko tạo được điều ji mới mẻ , bất ngờ, có khi dính nhiều phốt quá (hơn 1 lần tỏ tình^:)^)nên đành âm thầm rút lui. Sau vì thấy zai cũng nhiệt tình, bỏ thì thương vương thì tội, thôi thì cố đi với nó tí cho thằng bé đỡ vật, dù sao mình cũng chả mất ji:-??.
    - Chủ top: Cố đấm ăn xôi - xôi lại hẩm. Zai sau vài lần dính chưởng nhưng vẫn ko rút ra được bài học xương máu, thấy gái có tín hiệu rất bình thường với mình thì đinh ninh gái có tình ý với mình nên lại vác cưa chiến tiếp. Vẫn con người ấy, vẫn hành động và lời nói cũ rích ấy chả thay đổi ji cả -> gái chán[-(.
    ĐT với nt ai chả dùng đc, lí do ji mà gái ko tiếp chuyện chủ top, gái có ghét bạn đâu mà chỉ là ko thích thôi.
    *Bạn nói mình ko có ăn mày tình cảm của gái: Rủ gái đi chơi bằng đc, gái ko thích đã nói thẳng là vì mẹ ép nên đi, mặc dù rất giận nhưng vẫn chấp nhận sự bố thí tình cảm của gái, coi nó như phần thưởng mà mình đã phấn đấu rất nhiều để đạt đc.

  6. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gà nhưng ko tệ đến mức thế đâu. 3 tháng quen cáo là 3 tháng mình chịu quá nhiều áp lực, đôi khi đánh mất bản thân. Sức ép từ gia đình, cuộc sống, việc làm, tiền bạc và thêm cả cáo nữa. Mình cũng đánh giá khách quan hồi đầu cáo có để ý mình và cho mình cơ hội :D. Nói chung là thằng con trai cũng phải có cái tôi bản thân, phải có bản lĩnh vượt đau thương.
    Cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm. Từ bỏ là con đường sáng giá rất, tớ sẽ ra đi trong im lặng và cũng ko trả lời cáo nữa dù tớ biết chắc kiểu gì cũng nt lại. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ chẳng đi đâu về đâu cả. Tớ và cáo kiểu gì còn phải chạm mặt nhau, nghe thông tin về nhau nhiều nhiều lân nữa. Tớ sẽ chứng minh cho con cáo thực dụng biết nó đã bỏ phí 1 người đàn ông có thể làm nó hạnh phúc nhất thế gian.
    À quên nói quên cáo cũng ko dễ vì cáo nó chiếm 1 phần nhỏ góc trái tim tớ rồi. Mà ngày ngày tớ phải tiếp xúc với mẹ cáo, rồi thỉnh thoảng mẹ cáo lại ba hoa về con gái mình. H thì các bạn bày cho tớ cách nào để quên được cáo để trở về đời thường 1 cách nhanh nhất không :)>-
    Thanks tất cả mọi người
  7. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    update thêm 1 thông tin nữa, vừa cập nhật xong đỡ mất công tìm hiểu, ông trời thật có mắt. Sếp vừa tối sầm mặt vào, kể chuyện về cáo con với mình xong vì trong phòng có 2 cô cháu mà sếp rất quý mình.
    Cáo đã yêu 1 anh chàng được ít năm rồi hồi còn học trên HN. Nhưng mà gia đình không đồng ý. Hoá ra cáo bị mẹ bắt về nhà quản lý giáo dục, và tịch thu điện thoại hôm nay. Chết cha trưa nay mình lại vừa nt cho cáo mà thấy lạ sao ko bắt sóng. Hoá ra là vì lý do này. ôi sếp đang ngồi trước mặt mà mình ngồi tâm sự với các bạn. ko biết sếp đã đọc mấy tn gửi cho cáo lúc trưa chưa kia chưa, ngại quá đi mất:((. H thì chân tướng rõ ràng, 1 con cáo ẫm ờ. Tuy yêu thật nhưng mình cũng ghét những ai thiếu tôn trọng mình, ko đánh được cáo thì ta đành lặng lẽ ra đi, hihi.
  8. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi malmal
    Hehe, cứ tận hưởng cảm giác khó chịu, bực tức đó đi. Cứ coi như đang rèn luyện khả năng chịu đựng đi. Muốn luyện được Hấp tinh đại pháp thì trước hết tinh thần phải thoải mái, tư tưởng phải thông thoáng, khả năng chịu nhiệt phải cao, phải bỏ sức ra mà luyện, luyện từ tâm pháp đến đại pháp, từ tư tưởng đến hành động,hehe.
    Mới bị em nó đá đểu vài câu mà tâm lý dao động là không nên.
    Bước đầu cứ tiếp tục rủ đi chơi, coi như đang thực hành tâm pháp đi.

    Goodluck to u
    !!^^!!
  9. OCDcap3

    OCDcap3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã từng mắc ca này , đó là do mình quá thích bg đó nên mọi hành động của mình kô còn sáng suốt ( con tim ..) , càng mắc sai lầm lại càng muốn chứng tỏ >> sai lầm nặng hơn .Chỉ khuyên bác chủ topic hãy quên hắn bg kia đi tập trung vào công việc , ăn nhậu bạn bè .... và tìm con khác mà chiến nhé ,Một thời gian sau găp lại chắc chắn bác sẽ thấy cáo đó hoàn toàn bình thường ,mình đã hết cảm xúc với cáo đó rồi , lúc này bác sẽ thấy tán lại cáo đó rất dễ . ( lý trí ... )
  10. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay sếp ngồi bảo mình chứ: cô thu điện thoại của cáo rồi, cấm không cho liên lạc với thằng kia. Mình bất ngờ hỏi thằng nào thế cô. Hoá ra thằng người yêu cũ trên HN, không bất ngờ nhưng hơi thất vọng. Sếp hỏi mình chứ: cô làm thế có quá đang quá không. Mình trả lời: cháu ko biết, tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nhưng quan điểm của cháu là làm bô làm mẹ ai cũng muốn cho con mình lấy được 1 người tốt, nhưng cũng không nên khắt khe quá và cười thật nhạt. Sếp tỉ tê 1 tý thì kẻ thứ 3 xuất hiện làm phải tạm dừng. Mình cũng chỉ cần thế thôi. Mình yêu cáo thật nhưng mình lại khinh những ai thiếu tôn trọng mình. Mọi áp lực đều được giải toả. Thật buồn vì mình thất bại trong mọi mặt trận. Mất cáo, nợ ngập đầu, gần 20 củ :( và công việc dở dang. Đau thật nhưng cuộc sống là thế, vốn dĩ không công bằng và mình sẽ cố gằng quen với điều đó. Bắt đầu lại từ đầu nào, hehe

Chia sẻ trang này