1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp em với, em phải chọn con đường nào để đi đây, em mệt mỏi lắm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi malmal, 19/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xman83

    Xman83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mà tí phụt.
    Cáo nó đi chơi với chú em cũng là cực hình. Thôi thì tha cho em nó. Nếu chú em yêu em cáo thực sự thì nên bù đắp cho em nó bằng cách làm bạn tốt, làm xe ôm, làm chó cảnh đi. Khi nào em nó lấy chồng coi như công sức chú mày đã đủ. Lúc đó sẽ thanh thản lắm.
    Nếu tốt nữa thì giới thiệu em nó cho thằng nào củ to sát gái và phải có lòng tự trọng, đừng có mà như chú mày [r2)].
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Các chú loạn cả lên.
    Anh là anh thấy hội đủ cả 3 điều: thiên thời, địa lợi, nhơn hoà. Trách là chú gà quá nên tạch sớm

    Anh nghiêm túc phê bình, cùng đề nghị chú chủ top, ko làm chủ được dự án đã và đang đầu tư, bị nhiều thứ linh tinh ko đáng khác chi phối quá nhiều
    1. Kiểm duyệt, hệ thống lại tất cả các thứ như cv, học hành, lịch thể thao chơi bời, lộ trình giải quyết nợ.. ngoại trừ chuyện tình cảm cứ để đấy, đừng nghĩ tới nữa
    2. Sau khi có phương pháp, lộ trình cụ thể cho những việc ngoài tình cảm, lúc này hãy ngẫm lại: chú có thích gái ko? Bỏ tất cả những lý do lý trấu lào là ló chảnh lào là ló hổn, ló ko tôn trọng.. vân vân và vân vân. Thích hay ko? Thích thì nhích, ko thì lượn
    3. Nhớ lấy câu "thua chưa phải đã mất, thắng ko hẳn là được" Tình cảm đã có ko bao giờ hết, nó chỉ chuyển từ kiểu này sang kiểu khác

    Ngoại trừ tr.hợp mất trí, quên cả khuôn mặt, quên luôn những gì đã xảy ra trong quá khứ, nếu ko, khi gặp lại sẽ có tình cảm, chỉ là nó đang ở dạng nào mà thôi. Chú nhờ vấn làm sao để quên là ko thể, mà chú nhờ vấn, làm sao chuyển từ tình yêu sang bạn bè, anh em, bố con...vv
  3. ttice

    ttice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cáo này nó ko thích b nhưng vì mama e nó ép quá nên đành đi chơi với b thôi,lượn kiếm e khác trong nước nó trong.
  4. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    lượn, em lượn chóng mặt rồi, vác con phượng hoàng cánh chả màu xanh ngọc mà ngày trước ông già tán bà già đi ghẹo teen ngoài đường. Hôm nay đến lớp học thêm ko trầm tư như mọi khi nữa. Lại trở về bản chất vốn dĩ của mình. Đến lại sở khanh với mấy em ngồi cạnh. chém tung zời. Mấy em thích cười tít mắt :))
    Tiện thể để quên cho nhanh, ở đây có cáo nào thích chăn gà ko này. Thịt thơm, ngoại hình nói chung cũng tạm ổn, cao 1m70 nặng 55kg. Vui vẻ, hài hước, Rất ga lă ng nhưng hơi lăn g nhăng. Chung thuỷ 1 vợ vài bồ, có máu cờ bạc lô đề chảy âm thầm trong người nhưng làm chủ bản thân khá tốt. Hoàn cảnh gia đình tạm ổn, công việc còn chưa đâu vào đâu nhưng sẽ phấn đấu dần. Các cáo cứ từ từ nộp đơn để anh xét nhé, ai đến trước đứng trước đến sau đứng sau không được chen lấn xô đẩy, gấy mất trật tự
    P/s: Hồ sơ nộp rồi không trả lại.
  5. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các cáo hoàn thiện hồ sơ đầy đủ mới nộp nhé. Nhiều cáo làm ăn vội vàng hồ sơ sai bung bét thiếu lung tung cả lên.
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú này bị ấm đầu à? Tuyển gái thì qua mục tìm bạn bốn phương nhá, ở đây mà thẩm du "nhiều cáo.." cứ như chú hot lắm nhẩy? các mợ ở đây toàn hàng ế ẩm chắc?
    Đề nghị mod cho chú này cái còng.
  7. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cái gì không phải của mình sẽ không thuộc về mình.
  8. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    em làm thế ổn không các bác, ra đi trong im lặng
  9. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác này như kiểu đa nhân cách ấy nhỉ? Mấy tin nhắn mới mới thấy như kiểu ai lạ hoắc vào viết bài. Mình nè, đang dằn vặt 2 em :-)D) nhưng tuần này bị hỏng máy tính và mải buôn bán quên béng mất. Nghĩ lại thấy thiếu 2 em đó cũng rất bình thường, chẳng thấy gì. Mà lại thấy có tin nhắn giận dỗi là không quan tâm trách móc ỉ eo tự dưng thấy thoải mái tinh thần hẳn, cảm giác từ giờ chắc 2 bên đôi co qua lại chứ không phải chạy theo như thời gian đầu nữa \:D/.
  10. malmal

    malmal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    si tình nó vậy đấy bác à

Chia sẻ trang này