Chả là quen cáo được thời gian em nó xin card điện thoại em nghe lời các cụ em ko cho, nhưng đợt sau nhà em nó bị lụt lội em có ủng hộ cho nó cái card 500k, cộng thêm vụ nó nói chuyện kiểu gợi ý mượn tiền mua máy tính trong khi tình cảm 2 người chưa đến đâu và chỉ mới gặp mặt một lần. Cũng từ đó em bắt đầu có ác cảm với nó. Chính vì cái nghi ngờ này mà em làm một việc rất điên khùng. Em lấy cái nick khác add nick nó vô nói chuyện rùi rủ đi chơi em cho tiền, nói chung là nói nó như là gái hư hỏng, làm tiền. Nó nghi ngờ em làm cái việc trên nhưng ko dám nói, tuy nhiên nó thể hiện ra mặt, dạo này em gọi đt ko bắt máy(2 lần 2 tuần), nhắn tin ko thèm trả lời(2 lần 2 tuần), tuy nhiên có hôm nó lại tự nhiên nhắn tin cho em. Sau vụ này em điều tra thì ko phải như em nghĩ, gái này là gái tốt, ngoan và em tiếc+hối hận vì vuột mất nó, em muốn hỏi bác có cách nào gỡ ko ah? bác giúp dùm em vụ này với. P/S: Gái trước nó cũng thik em, nhưng em ko trân trọng tình cảm của nó vì những nghi trên, giờ em hối hận quá, hic!
hô hô em ấy chưa biết cụ thể vụ kia do bạn làm thì cứ tảng lờ như ko có chuyện gì rồi cưa em ý thôi đừng đả động gì đến chuyện tiền nong nữa
hờ, người yêu tớ tớ còn chả mượn tiền mua cái gì bao giờ, có thì mua không thì thôi, máy tính không phải thứ không có thì chết mà phải đi mượn tiền người "mới gặp 1 lần" Chả biết ngoan cỡ nào nhưng tớ thấy da mặt hơi bị dày